Những anh chàng thú vị - Phần 2

2021-04-01 14:36
- Những anh chàng thú vị - Phần 2

1. Son chống trễ hẹn

- Dịp sinh nhật nên tặng món gì vừa đơn giản, vừa được lòng bạn gái em nhỉ?

Nữ nhân viên đon đả:

- Anh có thể tham khảo son môi ạ. Người phụ nữ nào cũng yêu son cả.

Tèo gật gù: 

- Vậy em chọn giúp anh một thỏi son nhé. Chọn loại thật đơn giản, đừng phức tạp quá.

- Ý anh là sao ạ? - Nhân viên thắc mắc.

Tèo thở dài:

- Mỗi lần người yêu anh bảo chờ đánh son tý là mất cả giờ đồng hồ ấy. Em có loại nào dễ tô, dễ dùng thì bán cho anh nhé!

 

----

 

2.Nguyên nhân không nên đưa vợ đi câu

Sarah hớn hở khoe với hàng xóm:

- Tôi mới đi câu cá với chồng đấy.

Bà hàng xóm trầm trồ:

- Tuyệt quá, cuối tuần đi được thư giãn như thế thì còn gì bằng nữa. Buổi đi câu thế nào?

- Chồng tôi không ngừng cằn nhằn nào là tôi thả câu không đúng cách, dùng mồi sai cách, ồn ào và không có tố chất câu cá. - Sarah thao thao bất tuyệt.

Bà hàng xóm trố mắt:

- Ôi trời, bị chồng chê như thế mà chị vẫn vui vẻ vậy sao?

Sarah hào hứng:

- Sao lại không khi kết quả số cá tôi câu được gấp ba lần của lão ấy

 

----

 

3.Lòng tốt

Một khách du lịch đang phóng xe trên đường quê thì trời bỗng đổ mưa nặng hạt. Không thể tiếp tục đi di chuyển, vị khách tìm đến nhà bác nông dân gần đó hỏi:

- Cháu chào bác, bên ngoài mưa lớn quá, trời tối mà nhà cháu lại ở cách đây quá xa. Bác có thể cho cháu xin tá túc đêm nay được không ạ? 

Bác nông dân cười xởi lởi:

- Không thành vấn đề, nhưng tôi có một điều kiện.

- Điều kiện gì ạ?

- Cậu tự chuẩn bị giường cho mình nhé. Tôi ở một mình, lại già yếu nên không thể giúp cậu được. - Bác nông dân nói.

Vị khách vội gật đầu:

- Chuyện đó dĩ nhiên rồi ạ.

Bác nông dân đưa tay chỉ vào góc nhà:

- Búa và gỗ chỗ góc nhà đấy, cậu muốn dùng bao nhiêu tùy ý nhé. Tôi đi ngủ trước đây. 

 

----

 

4. Phụ nữ không nên dùng nước hoa

 

Cặp vợ chồng trẻ đang dạo bước trong trung tâm thương mại, bỗng dưng cô vợ reo lên:

- Ôi anh nhìn kìa, mấy hãng nước hoa đang giảm giá nhiều quá.

Nói đoạn, cô vợ ôm lấy tay anh chồng nũng nịu:

- Em muốn mua vài lọ quá. 

Anh chồng từ tốn:

- Em có biết những bông hoa càng xấu xí thì mùi hương càng nồng đậm, quyến rũ không?

Cô vợ trẻ đơ mặt tỏ vẻ không hiểu:

- Thế thì có liên quan gì đến chuyện em muốn mua nước hoa chứ?

Anh chồng dịu dàng đáp:

- Sao lại không? Với nhan sắc của em thì không cần phải dùng nước hoa đâu.

 

Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập vận động toàn thân dành cho dân văn phòng