Hường chuối: "Ly hôn không có nghĩa thế giới sụp đổ"

2014-11-30 22:23
- Chọn làm mẹ đơn thân, dẫu biết con đường đó lắm chông gai nhưng Hường chuối luôn lạc quan, yêu đời bởi với cô: "Ly hôn không có nghĩa thế giới sụp đổ".
Hường chuối (tên thật là Nguyễn Thị Hường) là bà mẹ đơn thân nổi tiếng cộng đồng mạng trong thời gian gần đây với những bài viết dí dỏm, hài hước nhưng cũng đầy ý nghĩa được chia sẻ trên facebook cá nhân. Hường kết hôn năm 2012 và có một cậu con trai kháu khỉnh là bé Shin nhưng hiện tại đã ly hôn. Chọn làm mẹ đơn thân, dẫu biết con đường đó lắm chông gai nhưng cô luôn lạc quan, yêu đời bởi với cô: "Ly hôn không có nghĩa thế giới sụp đổ".
 
- Hường có biết mình là bà mẹ đơn thân đang rất “hot” trên cộng đồng mạng không? Cảm giác của bạn thế nào?
 
Em không nghĩ là mình “hot” đâu chỉ là được nhiều người biết đến hơn một chút, quan tâm hơn một chút. Em vui khi có nhiều người theo dõi hơn trên facebook, nhắn tin hay gọi điện động viên, góp ý hoặc tâm sự. Nhưng đôi khi cũng khó chịu vì một số lời nói “ác mồm” của người chưa thực sự hiểu con người em. Tuy nhiên, không vì một số lời không hay đó mà em “xuống tinh thần” hay lo lắng vì cuộc đời mà, trong 10 người, có 5 người thích mình đã là may mắn lắm (cười).
 
- Làm mẹ đơn thân, gian nan và cực lắm. Vì sao Hường lại chọn con đường này?
 
Vì con đường này là chọn lựa tốt nhất cho em và bố Shin. Khi 2 người không hợp nhau, không có điểm chung và không tìm được tiếng nói chung thì có lẽ việc ly thân hay ly hôn là lối thoát cho cả hai. Em trước khi quyết định cũng suy nghĩ kỹ lắm và cũng xác định tinh thần rồi nên thấy cũng không cực lắm. Cuộc đời mỗi người thăng, trầm tùy từng thời điểm. Tình yêu cũng vậy, đâu thể giữ nếu không còn duyên nữa. Thà xa nhau nhưng thỉnh thoảng nhớ về nhau còn hơn là bên nhau mà suốt ngày cãi cọ, cau có. Quan trọng với em hiện tại là bé Shin, gia đình, công việc và bạn bè... em cứ sống trọn vẹn như thế trước mắt là hay hơn hết.
 
Chọn làm mẹ đơn thân, dẫu biết con đường đó lắm chông gai nhưng Hường "chuối" luôn lạc quan, yêu đời bởi với cô: "Ly hôn không có nghĩa thế giới sụp đổ".
 
- Sau ly hôn, Hường có cảm thấy đau khổ, hụt hẫng và căm ghét chồng cũ? Có khi nào hối hận về quyết định của mình?
 
Sau khi ly hôn, có thời gian em rất căm ghét chồng mình, đã có lúc em còn không muốn nhìn mặt, nhắn tin không nhắn lại, gọi điện em cũng không nghe. Cảm giác lúc đó rất mệt mỏi và khó chịu, hay cáu giận vô cớ, vừa cảm thấy hụt hẫng và ức chế. Khi em đưa ra quyết định này em chưa từng nghĩ là mình đi sai đường cho nên em cũng không hối hận về quyết định của mình. Thế nhưng dần dần em cũng xuôi và bỏ qua những lỗi lầm của người đàn ông đó, không phải là tha thứ để quay lại mà là chuyển hóa mối quan hệ sang một kiểu khác.. 
 
Bố em có nói 1 câu trước lúc vợ chồng em quyết định mỗi người 1 nơi là: "Không là vợ chồng được thì có thể là anh em, bạn bè, sống sao để 2 bên thông gia còn có chỗ đi lại với nhau " ....Và em đã làm như lời bố em nói. Cũng đôi lần em nhìn con đùa vui bên bố, cười cười nói nói... trong em cũng có cảm giác hối hận vì đã không cho con một gia đình trọn vẹn nhưng cảm giác đó cũng nhanh biến mất vì em hiểu rằng: Người đàn ông đó không bao giờ bỏ được thói trăng hoa ...
 
- Vợ chồng đã chia tay song thực tế, trách nhiệm với con là không thể chối bỏ. Hường và chồng cũ đã chia sẻ trách nhiệm này thế nào?
 
Dù đã ly hôn nhưng em và bố Shin luôn đặt lợi ích của con lên cao nhất. Vì vậy, giữa em và chồng cũ có giao ước, coi như anh đi làm xa nhà và thỉnh thoảng về thăm 2 mẹ con. Mỗi tuần, chúng em sẽ có 1 buổi “hẹn hò” để cùng đưa con đi chơi như những gia đình bình thường khác. Những ngày lễ, ai bận thì người kia phải có trách nhiệm đưa con đi chơi còn nếu cả 2 cùng có thời gian thì sẽ cùng cho con đi để con không cảm thấy tủi thân. Hàng tháng bố Shin vẫn chu cấp đều cho con. Nói chung, anh có thể là một người chồng chưa tốt với em nhưng là ông bố biết quan tâm, lo lắng và thương yêu con.
 
Dù đã ly hôn nhưng Hường và bố Shin luôn đặt lợi ích của Shin lên cao nhất.
 
- Nhiều bà mẹ đơn thân, do tâm lý muốn bù đắp cho con nên nuông chiều con hết mực khiến con sinh hư và khó bảo. Hường có phải là bà mẹ như thế?
 
Em cũng có tâm lý bù đắp cho con nhưng là yêu thương con gấp đôi chứ không phải là chiều theo tất thảy ý muốn của con. Em dạy con có thưởng, có phạt rất rõ ràng. Em nghĩ bất kỳ bà mẹ nào, đặc biệt là mẹ đơn thân, cũng muốn dành cho con những gì tốt đẹp nhất nhưng “yêu không phải lối” chỉ hại con thôi. Em hay tìm đọc các bài viết "Kỉ luật không nước mắt" rồi lựa theo tính tình của con để áp dụng cho hiệu quả. Có lúc em dạy con bằng những lời đường ngọt nhưng cũng có lúc dùng roi vọt vì con trai em, đôi khi rất lì…
 
- Đọc những chia sẻ của Hường trên Facebook cá nhân, lúc nào cũng một giọng văn "tưng tửng", hài hước. Nhưng ẩn sau đó, liệu có phải là người phụ nữ đa sầu đa cảm?
 
Trước khi viết được những dòng trạng thái tươi vui, em đã phải trải qua nhiều đêm khóc thầm vì buồn và cảm thấy cô đơn. Nhưng rồi em nghĩ, mình cứ để bản thân đắm chìm trong nỗi buồn thì có lỗi với chính mình, với cha mẹ và con trai mình lắm. Em quyết định biến bi thành hài, biến nỗi đau thành sức mạnh, biến bất hạnh thành hạnh phúc và những chia sẻ hài là cách để em tự động viên mình cũng như nhìn đời lạc quan hơn.

Em nghĩ, đời người chỉ sống có một lần. Tại sao mình phải ngồi gặm nhấm nỗi đau trong quá khứ khi mà hiện tại và tương lai có rất nhiều điều tốt đẹp đợi mình trải nghiệm, khám phá. Với em, ly hôn không có nghĩa là thế giới sụp đổ mà đó chỉ là "sóng gió" để mình thêm trưởng thành.
 
- Sau đổ vỡ, người ta thường mất niềm tin vào tình yêu, còn Hường thì sao? Người đàn ông Hường chọn lựa tiếp theo sẽ như thế nào?
 
Hiện tại, em không nghĩ đến chuyện đi bước nữa hay yêu đương gì cả, chỉ muốn vui vẻ bên con và chăm sóc con thật tốt. Tuy nhiên, trải qua một lần đổ vỡ và cũng khổ đau không ít rồi nên “bến đỗ” tiếp theo, em chỉ mong người đó biết trân trọng em và yêu thương con em.
 
- Cảm ơn Hường đã chia sẻ.
 
Vân Đặng
logo smaill
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hờn ghen là chuyện đàn bà - Thấu hiểu được mới là đàn ông