Tai họa chồng tai họa, mẹ khóc cạn nước mắt cứu con bị tai nạn máy xúc

2016-06-29 07:26
- “Trong nhà cái gì bán được tôi đã bán hết. Mỗi ngày nuôi con tại viện tôi sống nhờ bằng cháo từ thiện, cơm mọi người chia sẻ cho", người mẹ chua chát nói.

Chồng mất sớm để lại gánh nợ cả trăm triệu đồng

Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy gò xanh xao, giọng nói lạc đi do khóc nhiều. Đó là những điều mà tôi bị ám ảnh mãi với trường hợp của cô Lê Thị Thúy, 50 tuổi quê ở Đồng Rẽ, Thanh Tan, Như Thanh, Thanh Hóa. Cô Thúy có con trai là anh Trần Trí Cường đang điều trị tại Bệnh Viện Việt Đức sau tai nạn thương tâm.

Cô Thúy phải chịu nỗi đau mất chồng khi mới 29 tuổi do mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Để điều trị bệnh cho chồng những tài sản có giá trị cũng “đội nón ra đi”, túng quẫn quá cô đã phải vay mượn người thân, hàng xóm...  

Chạy chữa cho chồng được nửa năm, chồng cô không thể chống chọi lại được với bệnh tật. Năm 1998 chồng cô đã ra đi mãi mãi để lại 3 đứa con thơ và khoản nợ gần 100 triệu đồng.

Để có tiền trả nợ và nuôi 3 con ăn học, cô phải thức khuya dậy sớm trồng rau. Mỗi ngày cô chỉ nghỉ ngủ từ 4-5 tiếng, tiền bán rau được bao nhiêu đều phải dành để trả nợ.

Đã nghèo lại gặp nhiều tai họa

Cuộc sống dù khó khăn nhưng rồi đều vượt qua vì 3 con là điểm tựa vững chắc. Nhưng rồi tai họa lại giáng xuống gia đình cô thêm một lần nữa. Con đầu và con út không may bị tai nạn giao thông, cả hai bị chấn thương sọ não nên ảnh hưởng đến thần kinh.

Cô vẫn luôn bảo với người thân và hàng xóm trời còn thương để cho Quốc (con trai thứ 2) khỏe mạnh. Mọi công việc nặng nhọc trong nhà đều chung tay đỡ đần mẹ.

Thế nhưng tai họa lại ập xuống khi Quốc cũng gặp tai nạn. “Cháu Quốc đang dự tính đào ao để nuôi cá kiếm thêm thu nhập cho cả gia đình. Cháu có thuê máy xúc về xúc đất, khi máy xúc đào được một hố sâu, thì bất ngờ Quốc bị tụt xuống hố, cả cơ thể bị vùi trong đất. Do đào bằng tay không kịp nên người lái máy xúc vội vàng xúc đất để cứu Quốc. Không may lưỡi của máy xúc đã bổ trúng người Quốc cào nát phần vai, phổi và gãy cột sống”,  cô Thúy vừa khóc vừa nói.

Anh Quốc là lao động chính của cả nhà nên tiền chạy chữa đều phải vay mượn của người quen, căn nhà ở quê cũng phải đem đi thế chấp. Cô Thúy chia sẻ, đến nay, gia đình đã chi số tiền hơn 120 triệu đồng cho Quốc. Dù anh Quốc đã có thẻ BHYT nhưng chi phí điều trị quá lớn, BHYT chỉ thanh toán được một phần.

 “Trong nhà cái gì bán được tôi đã bán hết. Mỗi ngày nuôi con tại viện, tôi sống nhờ bằng cháo từ thiện, cơm mọi người chia sẻ cho", cô Thúy nói

Bác sĩ vừa phải điều trị cho bệnh nhân vừa phải động viên mẹ

Tai họa chồng tai họa, mẹ khóc cạn nước mắt cứu con bị tai nạn máy xúc

Bác sĩ Lưu Quang Thùy đang kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân Quốc

Theo chia sẻ của TS. Bác sĩ Lưu Quang Thùy, Khoa Hồi tích cực, Bệnh viện Việt Đức, trường hợp của bệnh nhân Trần Trí Quốc, 30 tuổi, là một trường hợp khá thương tâm. Hoàn cảnh gia đình Quốc khá éo le khi điều trị cho bệnh nhân này đã phải thường xuyên động viên mẹ bệnh nhân.

Bệnh nhân Quốc nhập viện trong tình trạng chấn thương cột sống, vết thương ngực hở, gãy cột sống. Bệnh nhân bị máy xúc cào vào phổi, khiến cho phổi có nhiều di vật, đất cát ở cổ, vai, màng phổi, đứt tủy, liệt 2 chi dưới. Vết thương trên vai và phần phổi bị máy xúc bổ vào rách lớn từ 4cm -10cm.

Các bác sĩ tại viện đã phẫu thuật lấy dị vật ở đất cát ở cổ, vai, làm sạch màng phổi và khâu vết thương lại. Tuy nhiên, do vết thương quá phức tạp, sau phẫu thuật, màng phổi bị nhiễm trùng buộc phải phẫu thuật màng phổi lần thứ 2, đặt ống dẫn lưu, để hở vết mổ.

Cũng theo bác sĩ,  do  toàn bộ phần màng phổi để mở, mỗi ngày phải tiến hành rửa nước muối, đổ mật ong vào vết thương giúp vết thương đầy lên. Theo dự kiến của bệnh viện phải 1, 2 tuần nữa, khi màng phổi đầy lên sẽ tiếp tục phẫu thuật cột sống. Nếu cuộc mổ thành công hy vọng, bệnh nhân sẽ không bị liệt toàn thân như hiện tại.

Để Quốc có thể hồi phục,  anh cần phải trải qua cuộc phẫu thuật cố định đốt sống, nhưng chi phí phẫu thuật có thể lên tới hơn 100 triệu đồng. Chi phí quá lớn khiến cho cô Thúy không còn đủ sức để lo cho con và rất cần tới sự giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:
- Bà Lê Thị Thúy – thôn Đồng Rẽ - xã Thanh Tân – huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa; Số điện thoại: 097 772 7858;
- Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Việt Đức; Địa chỉ: Số 42 Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội;
Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Số tài khoản USD: 12210370016823
Số tài khoản VNĐ: 12210000024248
Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Hà Thành
Ghi rõ nội dung : Ủng hộ MS 124 hoặc Ủng hộ Trần Trí Quốc

 

Ngọc Minh

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 item kinh điển của mùa thu, các nàng không nhanh tay sắm thì hết mùa chỉ có tiếc hùi hụi