Chi tiền đưa con đi tiêm bằng...máy bay

Hoàng Sa 2015-11-23 08:24
- Nguồn vắc xin 5 trong 1 (Pentaxim) và 6 trong 1 (Infanrix Hexa) hiếm, nhiều phụ huynh quyết định cho con ra nước ngoài tiêm chủng.
Rộ mốt đưa con ra nước ngoài tiêm vắc xin
Sau khi hàng loạt các cơ sở y tế trong nước thông báo hết thuốc, không ít bậc phụ huynh mạnh tay chi tiền cho con sang Singapore để tiêm vắc xin. Theo tìm hiểu của phóng viên, tại Singapore; vắc xin 5 trong 1 (Pentaxim) của Pháp ngừa năm bệnh (bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm màng não mủ do Hib) có giá khoảng 1,3 – 1,9 triệu đồng/mũi. Vắc xin 6 trong 1 (Infanrix Hexa)  của Bỉ, ngừa sáu bệnh (bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan siêu vi B, viêm màng não mủ do Hib) có giá từ 1,8 - 2,6 triệu đồng/mũi. Tiền khám bệnh trước tiêm khoảng 800.000 đồng – 1,2 triệu đồng/lần. Như vậy, một mũi tiêm dao động từ 2,2 triệu – 3 triệu đồng/mũi.
Sau một thời gian tham khảo ý kiến của nhiều người và đang chuẩn bị đặt vé máy bay sang Singapore tiêm thuốc cho con, chị Thu Nga (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, sau 2 tháng chờ đợi không có thuốc, chị và ông xã quyết định cho đi nước ngoài tiêm, kết hợp đi du lịch. 
Hiếm vắc xin dịch vụ: Phu huynh chi tiền triệu cho con ra nước ngoài tiêm chủng.
Tình trạng khan hiếm vắc xin 5 trong 1 (Pentaxim) và 6 trong 1 (Infanrix Hexa) nên nhiều phụ huynh quyết định cho con ra nước ngoài tiêm chủng.
“Tôi đã nghiên cứu kĩ, nguồn vắc xin ở Singapore khá nhiều. Tôi cũng nhờ một người bạn bên đó đặt sẵn lịch khám và lịch tiêm của bác sĩ. Giờ chỉ cần có vé máy bay là đi được. Giờ ngồi chờ thuốc trong nước không biết khi nào mới có. Chi phí mất khoảng 16 triệu nếu đi 4 ngày 3 đêm. Một mũi dịch vụ trong nước cũng 5 – 6 triệu rồi. Đi tiêm cho con nhân tiện đi du lịch luôn. Lợi cả đôi đường”, chị Nga nói.
Làm việc trong một công ty du lịch, chị Quỳnh (Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội) cũng hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị cho con sang Singapore tiêm. Chị Quỳnh cho biết, do làm trong ngành nên chi phí đi lại, ăn ở được ưu tiên nhiều.
“Đã quá quen với việc đi lại, book vé, lên tour. Hơn nữa, vốn ngoại ngữ của tôi khá ổn, đối với tôi chuyến đi này không có vấn đề gì. Điều tôi lo lắng nhất bây giờ, khi sang bên đó, khí hậu thay đổi, sợ con bị ốm sẽ không tiêm được. Hy vọng, con khỏe mạnh để chuyến đi không vô ích”, chị Quỳnh chia sẻ thêm.
Nhiều phụ huynh “sốt sắng”  vì vắc xin dịch vụ ở trong nước không còn
Thời gian gần đây, vắc xin dịch vụ 5 trong 1 (Pentaxem) và 6 trong 1 (Infanrix Hexa)  vô cùng khan hiếm trong khi nhu cầu tiêm chủng của trẻ khá nhiều, không ít các bậc phụ huynh sẵn sàng bỏ tiền triệu để “săn lùng” thuốc. Tuy nhiên, với tình trạng khan hiếm thuốc như hiện nay, nhiều bậc cha mẹ đứng ngồi không yên.
Con đã quá lịch mũi tiêm 5 trong 1 (Pentaxem) thứ 2 hơn 3 tháng, chị Phương Thanh (Khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy) như ngồi trên đống lửa vì chờ đợi mãi vẫn chưa có thuốc. Chị Thanh cho biết, mũi đầu tiên, chị phải tận dụng tất cả mối quan hệ mới mua được một mũi tiêm cho con với giá 6,5 triệu đồng.
Chi tiền đưa con đi tiêm bằng...máy bay
Phụ huynh, trẻ nhỏ vạ vật ngồi chờ tiêm phòng mỗi khi có đợt thuốc dịch vụ về.
“Khổ thật! Không phải cứ có tiền là mua được thuốc. Tôi phải nhờ qua vài người quen mới mua được một mũi. Mũi thứ nhất chưa xong, lại tất tả chạy khắp nơi để chuẩn bị cho mũi thứ hai mà khó quá. Hỏi ở đâu họ cũng thông báo hết thuốc. Con quá lịch tiêm hơn 3 tháng rồi, giờ chỉ lo không tiêm kịp thời, cháu lại nhiễm bệnh thì khổ. Tiêm miễn phí về chị sợ cháu sốt, quấy khóc”, chị Thanh chia sẻ.
Cũng trong tâm trạng lo lắng không kém, chị Thu Hà (Ba Đình, Hà Nội) cũng chưa biết phải nhờ cậy ai để có thuốc tiêm cho con. Chị Hà cho biết, vì đây là đứa con đầu nên anh chị muốn lo cho con những thứ tốt nhất.
“Khi đang mang bầu, tôi đã nhờ một vài người quen để dành thuốc cho mình. Tuy nhiên, cháu nhà tôi mới tiêm được hai mũi. Tiền đặt cọc, tiền thuốc,… cũng hơn 10 triệu đồng/2 mũi. Giờ con tôi đã tới lịch tiêm mũi thứ 3 nhưng những chỗ quen biết đều thông báo hết thuốc. Đọc trên báo chí có nói đầu năm 2016 sẽ có một đợt vắc xin mới về. Nhưng từ giờ tới thời điểm đó, chẳng biết con có bị mắc bệnh không. Nếu có thuốc, lại chuẩn bị cảnh thức đêm dậy sớm đi xếp hàng. Đi tiêm thuốc mà như đi đánh trận”, chị Hà lắc đầu ngán ngẩm.
Hoàng Sa
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đừng rơi nước mắt quá nhiều lần cho một nỗi đau