Bé 2 tuổi mắc bệnh hiếm: Cha mẹ thương con đành bất lực không lo nổi 400 triệu

2014-12-09 11:38
- Hơn 2 tuổi vẫn chưa thể đi lại được, liên tục nằm nhiều bệnh viện vì suy giảm miễn dịch bẩm sinh, hy vọng sống của bé Lê Gia Huy đang trông chờ vào máu cuống rốn của đứa em sắp chào đời.

Chuỗi ngày rong ruổi đi bệnh viện của bé Huy kéo dài từ Bắc đến Nam, bắt đầu khi em mới 3 tháng tuổi. Chào đời tại quê Thái Hòa, Triệu Sơn, Thanh Hóa, bé liên tục sốt cao, tiêu chảy, nôn ói, tím tái, chướng bụng. Sau khi chuyển từ bệnh viện huyện ra Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa điều trị hơn một tháng không giảm, Huy được chuyển ra Hà Nội. Trải qua hai ca mổ đại tràng, bệnh tình vẫn không cải thiện.

Cùng lúc đó, người bố vào Lâm Đồng làm thuê, thấy khí hậu mát mẻ, không lạnh như ngoài Bắc nên đưa con vào sống với hi vọng cải thiện sức khỏe. Hai mẹ con vừa khăn gói vào được một thời gian thì sức khỏe bé chuyển biến xấu, phải nhập Bệnh viện Đa khoa Đà Lạt và sau đó được chuyển xuống Bệnh viện Nhi đồng 2 tại Tp. HCM. Nhận thấy bé thường xuyên nhiễm trùng, các bác sĩ cho bé chuyển qua Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Bé Huy đang phải vượt qua căn bệnh hiếm gặp.

“Sau một tháng chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức Tích cực trẻ em, bé vừa xuất viện một ngày thì sốt trở lại, phải vào Bệnh viện Truyền máu Huyết học điều trị 2 tháng. Về nhà chưa tròn 1 tuần bé lại tiêu chảy, nôn ói, phải nhập viện cấp cứu. Nửa năm nay bé phải nhập viện liên tục để kịp thời truyền kháng sinh chống nhiễm trùng”, người bố Lê Văn Trường chia sẻ.

Nhiều lần tưởng chừng không thoát khỏi tử thần nhưng cậu bé có gương mặt kháu khỉnh đều vượt qua một cách kỳ diệu. Niềm hy vọng càng nhân lên gấp bội khi mẹ bé Huy mang thai. Các bác sĩ cho biết, nếu máu cuống rốn của người mẹ khi sinh đứa con tiếp theo cho kết quả phù hợp, việc cấy ghép sẽ mở ra cơ hội sống cho bé Huy lên đến 80%.

Cấy ghép tế bào gốc hiện là biện pháp tối ưu điều trị căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Nếu bỏ qua cơ hội cấy ghép này, bệnh nhi phải tiếp tục điều trị bằng phương pháp truyền kháng sinh chống nhiễm trùng để duy trì sự sống.

Khi cơ hội duy nhất cứu con mở ra trước mắt cũng là lúc cặp vợ chồng nghèo thêm mất ăn mất ngủ. Chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày sinh bé thứ hai, nhưng nếu gửi máu cuống rốn thì phải làm thủ tục đăng ký sớm. Tiền phí gửi máu cuống rốn một năm đầu ngót ngét 30 triệu.

 
Cháu Huy đang cùng bố mẹ sống trong căn nhà trọ ở chân Cầu Ông Lớn (Quận 8, Tp. HCM).

Nếu máu phù hợp thì thêm chi phí cấy ghép đến 400 triệu đồng. Vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không nghề nghiệp ổn định, mỗi khi Huy nhập viện đến đâu anh Lê Văn Trường lại tìm việc làm thuê đến đó nhưng vẫn không đủ viện phí nên phải vay mượn khắp nơi.

Cách đây một tuần, hai vợ chồng đành phải đưa con rời bệnh viện Truyền máu Huyết học, trở về căn phòng trọ trong con hẻm ngoằn nghèo tại chân Cầu Ông Lớn, quận 8, Tp. HCM vì không còn điều kiện chữa trị. Ngày sinh nở tới gần mà hai vợ chồng vẫn chưa chuẩn bị được bất cứ thứ gì. Tiến thoái đều lưỡng nan, cặp vợ chồng nghèo dường như bất lực trong cảm giác chạy đua với thời gian.

Thương con, nhìn con bị căn bệnh hiếm dày vò, lòng người làm cha làm mẹ như vợ chồng anh Trường đau như đứt từng khúc ruột. Giữa bốn bề nhà trọ chật chội, anh chị rơi nước mắt nhiều lần nhưng hoàn cảnh khó khăn nên đành ngậm đắng nuốt cay vào trong. Khóc cho số phận vì thương con mà bỏ quê hương tha phương lập nghiệp. Số tiền cấy ghép quá lớn, vượt qua sức lực và khả năng của vợ chồng anh.

Nhìn con cười đùa hồn nhiên dường như anh chị chỉ dám nở nụ cười gượng gạo. Bởi, người trong cuộc mới hiểu được rằng, căn bệnh mà bé Huy mắc phải cần được sớm chữa trị. Bao nhiêu tài sản, hi vọng con sớm lành bệnh cứ thế đội nón ra đi.

“Không thể bỏ mặc con chết khi rõ ràng đã có đường cứu, nhưng sức mình không thể kham nổi nên đành phó mặc cho trời đến đâu hay đến đó”, anh Trường nghẹn ngào.

Quỳnh Giang
(Theo congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Du lịch Quy Nhơn: Eo Gió hoang sơ và đẹp ngỡ ngàng