1 năm kỳ diệu của cậu bé mắc căn bệnh hiểm nghèo

Bảo Ái 2015-03-15 16:07
- Cậu bé Matthew, mắc một căn bệnh hiếm gặp gọi là Trisomy 13. Căn bệnh này khiến 90% trẻ em sơ sinh không thể sống quá 5 ngày.
Cậu bé Matthew, được sinh ra ở Newry, Bắc Ireland (Anh) trong niềm hạnh phúc của bố mẹ bé, nhưng lại mắc một căn bệnh hiếm gặp gọi là Trisomy 13. Căn bệnh này khiến 90% trẻ em sơ sinh không thể sống quá 5 ngày. Trisomy 13 là một chứng rối loạn nhiễm sắc thể gây nên sự suy giảm về thể chất và tâm thần nghiêm trọng đến mức những em bé không thể chịu đựng.
Thật kinh ngạc, Matthew lại đánh bại được số phận và vừa chào đón sinh nhật 1 tuổi của mình. Các bác sỹ cũng không thể tin được bé lại có thể sống đến tận bây giờ.
Trên thế giới chỉ có khoảng 160.000 ca sơ sinh mắc Trisomy 13, như vậy tính ra trên toàn bộ Bắc ireland chỉ có một mình Matthew gặp điều không may. Trong năm đầu tiên của cuộc đời mình, Matthew  đã trải qua 170 ngày trong bệnh viện để điều trị đặc biệt mỗi ngày.
Gia đình của Matthew kiên quyết sẽ chăm sóc cho cậu con trai duy nhất của mình đến cùng dù có khó khăn gì. Mẹ của bé, cô Cartmill (29 tuổi) cũng nghỉ việc ở trường tiểu học để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho bé. 
Cô cho biết: "Gia đình tôi đã có một năm đầy khó khăn như vậy khi Matthew phải dành gần nửa thời gian trong bệnh viện. Nhưng tới đây, chúng tôi đang tìm giải pháp để sức khoẻ của bé ổn định hơn và ở cùng gia đình nhiều hơn”.
Cuộc sống của gia đình cô Cartmill hoàn toàn đảo lộn khi Matthew ra đời. Họ phải dành toàn bộ tâm trí và sức lực cho việc chăm sóc bé, nhưng không có nghĩa là cha mẹ bé nản lòng hay có ý định buông tay. Tình yêu dành cho con trai đã khiến cả gia đình cùng tạo nên kỳ tích.
Trong năm đầu tiên của cuộc đời mình, người mà Matthew gặp nhiều nhất chính là bác sĩ nhi, nhà thần kinh học và chuyên gia dinh dưỡng mỗi ngày. Đôi khi bé phải tham gia vào những buổi vật lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu hoặc rèn luyện cảm giác. Bé cũng phải cần đến máy hỗ trợ hô hấp, thuốc chống co giật và trào ngược axit. Không những thế, thị lực và thính giác của bé cũng không hề tốt.
Tuy vậy, Matthew vẫn là nằm trong 5-10% hiếm hoi các bé gặp bệnh này mà có thể sống sót qua sinh nhật đầu tiên. Các bác sỹ cũng không giải thích được hay tiên lượng điều gì trong tương lai sẽ xảy ra với bé. Họ chỉ biết thời gian tới của Matthew sẽ không hề dễ dàng. Bố mẹ của Matthew lại khẳng định rằng những gì người ta nói là sai. Cô Cartmill tuyên bố. Matthew vẫn phát triển tốt và có nhiều tiến bộ tích cực về sức khoẻ, thậm chí tính cách của bé cũng hình thành rõ rệt.
       
Bảo Ái (Dịch theo DM)
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hướng dẫn bạn cách bỏ theo dõi người lạ, fanpage hàng loạt trên Facebook