Vietnam’s Got Talent tập 7: Cả khán đài đứng dậy vỗ tay trước cô bé 13 tuổi

Red 2014-11-10 10:14
- Tập 7 của Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent mở đầu bằng tiết mục dí dỏm mang lại những tràng cười nghiêng ngả và kết thúc bằng việc khán giả đồng loạt đứng dậy vỗ tay trước tiết mục hát của một cô bé 13 tuổi.

Tập 7 Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent mở đầu bằng những tràng cười nghiêng ngả với tiết mục hài hước của nhóm kịch cổ trang Chuồn chuồn giấy. Đến với sân khấu Tìm kiếm tài năng bằng trích đoạn "Tây Hồ kỳ duyên" là 3 thành viên của nhóm trong tạo hình 2 cô gái xinh đẹp trong vai Thanh Xà, Bạch Xà và 1 chàng trai tuấn tú trong vai Hứa Tiên - Pháp Hải. Điều thú vị và bất ngờ nhất là người đóng yêu tinh xinh đẹp Bạch Xà lại là một chàng trai tên Trần Thái Duy.


Mang đến tiết mục kịch cà phê dí dỏm và duyên dáng với những câu thoại thông minh khiến khán giả cười không ngớt, nhóm Chuồn chuồn giấy đã nhận được những lời khen ngợi có phần khâm phục từ Bộ tứ mà như chúng ta đều biết, 2 trong số 4 vị giám khảo là những danh hài của Việt Nam, 1 vị giám khảo nam còn lại là nhân vật vô cùng khó tính và “phũ”. Thành viên Trần Thái Duy của nhóm còn được Ban giám khảo hết sức khen ngợi bởi khả năng giả gái quá giống thật với gương mặt tròn nữ tính, miệng cười duyên và giọng nói nhẹ nhàng rất “con gái”. Đến mức, nhạc sĩ Huy Tuấn thú nhận một cách hóm hỉnh rằng suýt nữa anh đã phải lòng “cô gái” này. Nhóm Chuồn chuồn giấy sau đó đã xuất sắc giành được 4 sự đồng ý của các giám khảo khép lại thành công ngày tuyển chọn thứ hai của Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent.


Bước sang ngày thứ 3 của Vòng loại miền Nam, khán giả có dịp gặp lại một thí sinh nổi bật của Tìm kiếm tài năng mùa trước, thí sinh ảo thuật Mạnh Phương, nhưng lần này trong vai trò người thầy của thí sinh đi thi chính thức. Dự thi là bé Trần Đăng Khoa, một cậu bé múm mĩm, hồn nhiên và hết sức đáng yêu. Với dáng vẻ ngộ nghĩnh, cặp kính mát to chiếm nửa khuôn mặt, bé Khoa chỉ cần xuất hiện trên sân khấu đã đủ khiến khán giả và Ban giám khảo cười vui và vỗ tay không ngừng. Cậu bé diễn ảo thuật mà như không ảo thuật, đầu tiên là lóng ngóng biến quả trứng gà thành chú gà trưởng thành, sau là lừa “ngọt” giám khảo Thúy Hạnh bằng những “chiêu” rất thông minh và duyên dáng.


Tiếp đến, Đăng Khoa nhờ đến sự trợ giúp của giám khảo Thuý Hạnh trên sân khấu để cùng diễn hai trò ảo thuật khác. Màn đầu tiên, cậu bé nhờ Thuý Hạnh làm theo mình khi vỗ tay nhiều lần và sau đó quay sang: “Cảm ơn cô vì đã vỗ tay và khen con!” khiến mọi người cười phá lên vì thích thú khi biết Thuý Hạnh đã bị Đăng Khoa lừa rất ngọt mà không hề hay biết. Trò ảo thuật thứ hai, Đăng Khoa cầm tay giám khảo xinh đẹp và sau đó rút ra một đoá hồng đỏ thắm để tặng. Mặc dù vậy, điệu bộ lóng ngóng, chưa linh hoạt nên cậu bé đã ngã xuống nền và nhanh chóng đứng dậy khiến giảm khảo Thúy Hạnh cười không ngớt đồng thời tặng cho cậu bé một nụ hôn lên má khích lệ. Tuy giám khảo Thúy Hạnh không đồng ý cho cậu bé, nhưng ba vị giám khảo nam còn lại đều lần lượt chấp thuận cậu bé đi tiếp vào vòng trong.

Liên tiếp hai tiết mục sau đều thành công trong việc thuyết phục Ban giám khảo. Đó là Nguyễn Văn Kỳ đến từ Nghệ An đã đem đến cho khán giả theo dõi lẫn ban giám khảo một tiết mục nhiều màu sắc và bay bổng với những quả bong bóng xà phòng được tạo hình khéo léo và phần biểu diễn mượt mà, êm ái và truyền cảm Ngô Nhật Trường với bản tình ca Pháp nổi tiếng Aline của Christophe.

Thí sinh Nguyễn Văn Kỳ

Thí sinh Ngô Nhật Trường

Ngay sau đó là hàng loạt thí sinh phải ngậm ngủi trở về mà không được một sự đồng ý của vị giám khảo nào. Đỗ Hoàng My với phần trình diễn ca khúc “Cô gái vót chông” kết hợp không phù hợp và không thành công hai thể loại rap và nhạc cách mạng. Đến với sân khấu Got Talent, Trần Tấn Tâm Minh lại lựa chọn một ca khúc nói về miền đất Sóc Trăng với phần múa minh hoạ cùng trang phục rất tông xuyệt tông, tuy nhiên, giọng hát lại không đủ sức thuyết phục. Gần giống với thí sinh Hoàng My, Nguyễn Minh Đức (15 tuổi) cũng lựa chọn thể loại rap trong ca khúc “Không cần một ai nữa” nhưng cách hát rời rạc và giọng hát không đạt yêu cầu, Đức phải nói lời tạm biệt với Tìm kiếm tài năng.

Liên tiếp sau đó là 3 tiết mục ảo thuật với 3 phong cách khác hẳn nhau. Thí sinh Văn Linh đã không thành công khi thiếu sự tự tin và tính rõ ràng trong màn trình diễn khiến hầu như không ai hiểu anh chàng này muốn làm gì. Thí sinh nữ đầu tiên tham dự Tìm kiếm tài năng với tiết mục ảo thuật, Dương Thị Huyền mang đến phần thể hiện thay đổi trang phục ngay trên sân khấu khá lạ mắt. Tuy nhiên, cô chưa đủ sức ấn tượng và gây ngạc nhiên để có thể khiến bốn giảm khảo gật đầu.

Thí sinh duy nhất trong ba thí sinh ảo thuật nhận được tấm vé vào vòng trong là chàng trai Tấn Phát với khả năng nuốt kim. Mở đầu, Tấn Phát đã nhờ đến giám khảo Thuý Hạnh kiểm tra về độ sắc bén của những cây kim đã được chuẩn bị và sau đó lần lượt nuốt hết bó kim vào miệng. Tấn Phát tiếp tục rút ra một cuộn chỉ trắng rồi nuốt một đầu vào miệng, đầu còn lại anh chàng nhờ giám khảo Thuý Hạnh kéo ra. Phần rùng rợn nhất của tiết mục chính là khi nữ giám khảo kéo từ từ ra, từng cây kim đã được xâu trong sợi chỉ trắng, điều nay vừa mang chút ngoạn mục lẫn kinh hãi khiến giảm khảo Huy Tuấn phải nhăn mặt và hoảng sợ. Với phần trình diễn lôi cuốn, được nhận xét là “có thần thái của một nhà ảo thuật”, Tấn Phát nhận được sự đồng ý của cả 4 vị giám khảo.


Đến với Tìm kiếm tài năng, có rất nhiều thí sinh đến từ khắp các vùng miền trên cả nước. Họ đem đến sân khấu ước mơ, hoài bão nhưng đôi khi chỉ là một tình cảm rất đỗi giản dị, chân thật ấp ủ. Thí sinh khiếm thị Hà Chương tâm sự anh đến với sân khấu Got Talent qua ca khúc “Cõng mẹ đi chơi” của nhạc sĩ Trần Quế Sơn. Phần trình diễn của Hà Chương được đánh giá cao khi truyền cảm, chân thành dù độ luyến láy chưa thật sự chuyên nghiệp như các ca sĩ khác.


Sau khi nhận được 4 sự đồng ý, Hà Chương đã nghẹn ngào chia sẻ thêm về tiết mục của mình: “Em chọn bài hát Cõng mẹ đi chơi của anh Trần Quế Sơn tại vì em rất biết ơn mẹ em sinh em ra nhưng chưa bao giờ em được nhìn thấy mẹ của em. Cùng là người miền Trung, em nghĩ là hình ảnh anh Sơn viết về mẹ cũng sẽ giống ít nhiều hình ảnh của mẹ em. Khi một người mẹ sinh ra và nuôi một đứa con trưởng thành thì vô cùng vất vả, đặc biệt khi sinh ra một đứa con hình hài hoặc khiếm khuyết gì đó trên bản thân. Người mẹ đó phải chịu rất nhiều nỗi đau, và sự giằng xé trong tâm hồn. Người mẹ đó phải bao dung lắm, phải yêu thương con của mình lắm. Em cũng muốn cảm ơn mẹ của em đã sinh em ra và cảm ơn những người mẹ đã sinh ra những người con khuyết tật. Chính những người đó là những người bao dung, những người mẹ Việt Nam rất là tuyệt vời”.

Đến với sân khấu Tìm kiếm tài năng với ca khúc “Uống Trà”, cô bé Dương Nghi tạo dấu ấn rất riêng của mình bằng sự ngộ nghĩnh, trong sáng và phong cách biểu diễn tinh nghịch. “Uống trà” là một ca khúc có tiết tấu khó, luyến láy và thay đổi cao độ liên tục nhưng Dương Nghi xử lý tương đối thành công bằng chất giọng trong, cao và được đánh giá nhiều tiềm năng. Kết thúc phần biểu diễn, các giảm khảo đều bày tỏ sự ủng hộ và dành tấm vé đi tiếp vào vòng trong cho cô bé.


Đến với Tìm kiếm tài năng, anh chàng Nguyễn Vũ Hải đã lựa chọn thể loại robot (hay còn gọi là botting, một nhánh nhỏ của popping) để làm chất liệu chủ đạo cho phần nhảy của mình. Cả phần trình diễn, Vũ Hải đã hoá thân vào một chú robot xuất sắc và di chuyển cổ lẫn phần thân người giống hệt một robot thực sự. Ngoài ra, Vũ Hải cũng phối hợp thêm các động tác popping khác để tạo hiệu ứng mạnh mẽ hơn. Kết thúc phần thi, Hải đã giành được tấm vé đi tiếp với 4 sự đồng ý từ ban giám khảo.


Và cuối cùng, tập phát sóng khép lại với phần biểu diễn nhiều cảm xúc và bùng nổ của cô bé 13 tuổi Vũ Thái Thảo Vy. Ngay từ khi cất giọng để trình bày ca khúc “Cảm ơn tình yêu”, Thảo Vy đã khiến cả ban giám khảo phải lặng thinh và chăm chú lắng nghe. Một cô bé mới chỉ 13 tuổi nhưng lại sở hữu một chất giọng vang, sáng sân khấu đồng thời có chút già dặn, trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Ở Thảo Vy có thể thấy thấp thoáng dáng dấp của một ca sĩ chuyên nghiệp trong tương lai. Ngay khi vừa kết thúc những lời ca cuối cùng, toàn bộ khán phòng đã đứng bật dậy để cổ vũ và vỗ tay nhiệt liệt cho phần biểu diễn của thí sinh nhỏ tuổi nhưng tài năng này.


Giám khảo Hoài Linh khi nhận xét về tiết mục đã chia sẻ rằng: “Khi mà con cất giọng hát lên chú rất bất ngờ. Chú quay qua chú Tuấn liền. Chú nói nếu nhắm mắt không nghĩ một cháu bé 13 tuổi có thể hát được như vậy. Giọng hát của con là một trong những giọng hát mà những ca sĩ lớn, những ca sĩ đàn chị, đàn anh cũng phải đáng gờm với giọng hát của con lắm đó”.

Giám khảo Huy Tuấn cũng đồng tình: “Chất giọng của cháu, mọi người không chờ đợi ở một người ở lứa tuổi của cháu. Già dặn hơn rất là nhiều. Cách xử lí của cháu cũng rất là người lớn. Cháu xử lí rất là chuyên nghiệp. Cái quan trọng nhất là chú cảm thấy cháu rút ruột rút gan ra hát bài hát này”.

Kết thúc phần biểu diễn, Thảo Vy đã giành tấm vé quý giá vào vòng trong trong sự ủng hộ của 4 vị giám khảo và tất cả những khán giả có mặt vì phần biểu diễn xứng đáng và thuyết phục.

Vietnam's Got Talent 2014 - Tập 07 (09/11/2014).

Tập phát sóng thứ 8 của Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent cũng sẽ tiếp tục lên sóng VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam vào khung giờ vàng 20h00 Chủ Nhật tuần tới, ngày 16/11/2014 với nhiều bất ngờ mới trước thềm Vòng bán kết mùa 3 sắp tới.

Red
Ảnh: Ân Nguyễn
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 10 kiểu tóc hợp với mặt dài hot trend 2022