Vietnam’s Got Talent: "Ghi điểm" không chỉ bằng tài năng

Red 2014-10-27 12:20
- (Em đẹp) - Tập 5 của Vietnam’s Got Talent đã chứng kiến những thành công hết sức thuyết phục của các thí sinh không chỉ ở tài năng mà còn ở cá tính và những câu chuyện xúc động mà họ mang theo.

Những “bí mật” mới được he hé về những tiết mục đặc sắc của tập 5 “Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent” mùa thứ 3 đã chính thức được “bật mí”, những khúc mắc về các thí sinh bí ẩn và tài năng của họ cũng đã được giải đáp. Tập 5 đã mở màn một cách ấn tượng vòng loại sân khấu miền Nam với 12 cá tính, mỗi tiết mục là một câu chuyện khác nhau với những cung bậc cảm xúc đa dạng, có lúc bùng cháy cùng những điệu nhảy cá tính, bốc lửa, lúc lại hồi hộp, gay cấn với những động tác mạo hiểm, lúc lại lắng đọng, nghẹn ngào bởi những đam mê và khó khăn mà các thí sinh phải vượt qua. Đa dạng về các màn trình diễn, các gương mặt lạ đều tỏa sáng, mỗi nhân vật lại có một cái quái, cái đặc sắc riêng mang đến những giây phút bất ngờ và thư giãn, lôi cuốn người xem cho đến tận giây phút cuối cùng.


Điều được bật mí đầu tiên là khuôn mặt của thí sinh uốn dẻo bí ẩn với mặt nạ mà thí sinh này đeo trong suốt tiết mục của mình. Lâm Thành Đạt (18 tuổi) chia sẻ vì yêu thích nhân vật truyện tranh Luffy trong bộ truyện Đảo Hải Tặc nên anh chàng quyết định mặc trang phục giống hệt với quần xanh, áo đỏ và một chiếc nón rơm đội đầu.

Lâm Thành Đạt đã biểu diễn tiết mục uốn dẻo mà cậu tâm sự là “có hơi nữ tính một chút” của mình một cách khá tốt và gây nhiều bất ngờ ở phía khán giả. Uốn dẻo thực chất không nữ tính như cậu bé tự nhận, đó là năng khiếu và trải qua rèn luyện với nhiều động tác có độ khó cao. Cậu liên tục bẻ chân hay xoay người, có lúc bất ngờ vắt chân lên cổ khiến người xem không khỏi “hoảng hồn” một cách đầy thích thú. Tuy nhiên, theo như theo giám khảo Huy Tuấn, sau những động tác khó như vậy thì còn cần những yếu tố mang tính nghệ thuật khác, và: “Vừa rồi bạn bẻ chân vậy đến vòng trong bạn bẻ cái gì?”.


Lâm Thành Đạt không chỉ có tài năng uốn dẻo. Cái “nghệ thuật” mà giám khảo Huy Tuấn nói cậu đang thiếu, cậu đã bù lại bằng cá tính của mình. Đó là khi cậu tếu táo đáp lại câu trêu vị giám khảo này: “Dạ, bẻ cái gì bẻ được!”. Và nhất là khi cậu ứng xử trước đề nghị sử dụng nút vàng quyền lực để đưa thẳng Thành Đạt vào vòng chung kết của giám khảo Thúy Hạnh. Vị nữ giám khảo duy nhất của chương trình sẽ theo chân giám khảo Hoài Linh ra tay cứu thí sinh, với điều kiện cô đưa ra là Lâm Thành Đạt phải gỡ mặt nạ mà cậu đeo suốt từ đầu đến giờ: “Nếu như tôi ấn nút này, bạn phải cho chúng tôi nhìn thấy mặt của bạn”. Đáp lại lời dụ dỗ này, Thành Đạt trả lời đầy thông minh và bản lĩnh rằng: “Cái nút vàng đó, em rất mong được chị bấm, khi mà em tài năng thực sự đáng với nút đó chứ không phải gương mặt của em!”. Với câu trả lời đầy sức thuyết phục đó, cùng tài năng mà cậu thể hiện trong tiết mục của mình, các khán giả lẫn bốn giám khảo đều tán dương nhiệt liệt và cuối cùng, Đạt đã dành được 4 sự đồng ý để tiến vào vòng trong.

Tiết mục uốn dẻo của Thành Đạt.

Một trong những điểm nổi trội của sân khấu vòng loại miền Nam là sự góp mặt của rất nhiều các thể loại trình diễn hiếm có. Trong tập 5 này, khán giả đã được gặp gỡ hai thể loại mới nhưng ở hai phong cách hoàn toàn đối lập lẫn nhau. Nhóm hai chú hề với nghệ thuật tạo hình bong bóng đáng yêu và Cao Thành Đại với giày cao gót và những bước nhảy bốc lửa, mạnh mẽ.


Nhóm hai chú hề với trưởng nhóm là Phạm Văn Hiếu đã mang lại cho khán giả một tiết mục rực rỡ màu sắc với tạo hình hai anh hề xiếc vui tính, đáng yêu. Trong đúng thời gian phát hai bài hát, cả hai chú hề đã nhanh chóng sử dụng bong bóng để liên tục thoăn thoắt tạo kiểu cho tác phẩm của mình. Động tác thuần thục, chuẩn xác và điệu bộ vui nhộn khi cầm hai tác phẩm cuối cùng nhảy Gangnam Style đã chinh phục cả bốn giám khảo của chương trình. Nhận xét về tiết mục của nhóm hai chú hề, giám khảo Hoài Linh khen ngợi rằng: “Trong khoảng thời gian nhất định, trong hai bài nhạc như vậy, các bạn đã định hình và tạo ra được cái hình mà mình muốn và rất ăn khớp với nhạc, đó là điều sáng tạo của các bạn”.

Tiết mục nghệ thuật bong bóng của Nhóm hai chú hề.

Tập 5 “Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent” dường như khá ưu ái cho các một tiết mục có phần “nữ tính” khi dành 1 tấm vé vào vòng trong cho một thí sinh nam biểu diễn trên… đôi giày cao gót.


Cao Thành Đại xuất hiện với ngoại hình hầm hố, trên đôi giày cao gót nhọn hoắt, với nền nhạc tưng bừng của ca khúc “When I grow up” – The Pussycat dolls, Đại đã mang lại cho khán giả một tiết mục bốc lửa với những động tác quyết đoán, mạnh mẽ. Thành Đại nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo và Huy Tuấn còn nhận xét thêm rằng: “Rất là khó để đứng trên một đôi giày bình thường để nhảy đẹp chứ đừng nói là một đôi giày cao gót như vậy!”. Đặc biệt là với các vũ công nam, với bộ môn nhảy trên giày cao gót này, phải mất rất nhiều thời gian để học cách điều khiển đôi giày vốn dành cho phụ nữ, từ giữ thăng bằng, cho đến làm trụ, xoạc chân, đá chân và xoay cho đến khi có thể thuần thục thì mới bắt đầu chèn thêm vũ đạo vào. Tiết mục của Đại kết thúc một cách thú vị với thổ lộ rất đáng yêu của anh, rằng bài nhảy này được anh chàng dành tặng cho một người bạn “hết sức đặc biệt”, người đã luôn ở bên cạnh động viên và ủng hộ anh theo đuổi bộ môn này.

Tiết mục nhảy trên giày cao gót của Thành Đại.

Thí sinh Cao Luận – 32 tuổi với nghề nghiệp thiết kế lại đem đến một màu sắc thú vị khác cho tập 5 – Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent khi thể hiện thể loại ảo thuật với đạo cụ là bộ bài tây và một chiếc phong bì nâu bí ẩn có dấu chấm hỏi bên ngoài.


Và lần này, giám khảo Huy Tuấn lại một lần nữa được mời làm… trợ lý. Nếu như các tập trước, sự xuất hiện của hai thí sinh Đình Quý, Duy Anh khiến mọi người phấn khích và háo hức thì Cao Luận cũng không hề kém cạnh. Tiết mục của Cao Luận bắt đầu với sự trợ giúp của hai giám khảo Huy Tuấn và Thuý Hạnh cùng với lời hứa hẹn sẽ tặng quà cho hai trợ lý đặc biệt của mình. Sau khi nhờ Huy Tuấn và Thuý Hạnh chọn ra hai lá bài và sau đó từ từ rút trong chiếc phong bì ra tấm hình giám khảo Huy Tuấn cực ngầu với đúng con bài mà anh đã chọn ban đầu trên trán trong tiếng reo hò, cổ vũ của khán giả. Với giám khảo Thuý Hạnh, Cao Luận đã chỉ ra quân bài của Thuý Hạnh chính xác và còn tặng thêm một món quà khác từ chiếc phong bì với tấm hình Thuý Hạnh cầm quân bài mà chị chọn lúc ban đầu. Kèm thêm một bất ngờ khác, Cao Luận đã nhờ giám khảo Huy Tuấn xé quân bài mà Thuý Hạnh chọn ra và lấy ra chính quân bài mà giám khảo Huy Tuấn lựa chọn ban đầu khiến Huy Tuấn phải đùa rằng: “Trong Thuý Hạnh còn có cả Huy Tuấn”. Giám khảo Hoài Linh còn đùa thêm: “Thuý Hạnh bốc con 5 đúng không, vậy là trong lục phủ ngũ tặng của Thuý Hạnh có Huy Tuấn đấy nhá!”.

Cuối cùng, Cao Luận đã xuất sắc nhận được 4 sự đồng ý để đi tiếp trong sự khen ngợi và đánh giá tích cực từ cả bốn vị giám khảo vì sự lôi cuốn, hấp dẫn và thú vị mà anh mang lại cho sân khấu Tìm kiếm tài năng.

Tiết mục ảo thuật của Cao Luận.

Thái Thịnh là một thí sinh còn nhỏ tuổi nhưng lại đem đến sân khấu một phần trình diễn khá lạ lùng là lồng tiếng trực tiếp cho phim. Lựa chọn một đoạn trích trong bộ phim nổi tiếng một thời "Hoàn châu công chúa", Thịnh đã trổ tài khi lồng một lúc hơn mười vai diễn khác nhau. Tuy nhiên, do Thái Thịnh còn trẻ và thiếu kinh nghiệm cũng như cách lựa chọn tiết mục chưa vừa sức nên giám khảo Thành Lộc nhận xét rằng: “Chất giọng của Thịnh bị nhập nhoè, lẫn vào nhau hết nên vai nào cũng giống như vai nào”. Cậu bé đành phải dừng chân với bốn sự không đồng ý từ bộ tứ quyền lực.

Tiết mục lồng tiếng phim của Thái Thịnh.

Đến từ Ninh Thuận của dải đất miền Trung đầy nắng gió, Thái Dương đã đem đến một tiết mục hát mang đậm phong cách dân gian đương đại. Tuy vậy, giọng hát của Thái Dương xử lí chưa thật tốt, không đúng cao độ và chênh, phô nhiều. Động tác cũng được đánh giá là không phù hợp và kỳ quặc khi đặt chung vào tổng thể của bài hát.


Giám khảo Huy Tuấn sau khi lắng nghe đã nhận xét: “Cảm ơn bạn đã có một lời ru đánh thức tất cả chúng tôi dậy trong một sự hoảng hốt, không hiểu chuyện gì xảy ra”.

Giám khảo Hoài Linh còn đùa thêm: “Bạn học múa của dân tộc nào mà tôi thấy cái chân nó lạ lắm”.

Thái Dương đã không may mắn đi tiếp vào vòng sau nhưng anh chàng vẫn lạc quan và hứa sẽ cố gắng cho lần sau được tốt hơn nữa.

Tiết mục hát của Thái Dương.

Thực hư chuyện cô gái hát 4 thứ tiếng là như thế nào cũng đã sáng tỏ. Thực tế, không hẳn cô rành tất cả những thứ tiếng này, nhưng giọng hát ngọt như mía và cả khả năng hát dân ca gái đã giúp cô có được 4 sự đồng ý để đi vào vòng trong.


Đó là cô giáo dạy tiếng Nhật 29 tuổi Thanh Nhàn đến dự thi trong tạo hình cổ trang. Thanh Nhàn tâm sự, bộ trang phục lấy cảm hứng từ Tây lương nữ quốc và thể hiện ca khúc “Tình nhi nữ” ngọt ngào bằng tiếng Trung. Sau đó, các giám khảo đã lần lượt đề nghị cô giáo tiếng Nhật lần lượt thể hiện khả năng của mình khi hát cả tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật và Thanh Nhàn đã vượt qua một cách xuất sắc khi hát trơn tru, ngọt ngào, truyền cảm. Giám khảo Hoài Linh còn đề nghị Thanh Nhàn hát một vài câu hát dân ca để thử xem vì sao bạn bè cô lại chê khả năng này.

Vừa nghe dứt câu hát của Thanh Nhàn, giám khảo Hoài Linh đã đứng dậy và nhận xét: “Em cho anh gởi lời chê mấy người bạn em. Xúi em hát tầm bậy. Em hát cái này ngon lành hơn nhiều. Nó ngọt ngào như mía lùi. Cho anh gởi lời tới mấy bạn, đích thân anh Hoài Linh nói mấy bạn xui bậy!!!”. Vị giám khảo vui tính này còn nhắc nhở thêm sau khi Thanh Nhàn chính thức được vào vòng trong: “Nhớ chọn bài hay hay, đừng để tôi mang nhục với mấy người này”.

Tiết mục hát 4 thứ tiếng của Thanh Nhàn.

Tiếp tục chương trình là hai gương mặt xinh xắn, đáng yêu với phong cách hồn nhiên, trong trẻo đúng với lứa tuổi của mình và sau đó là những tiết mục biểu diễn mang tính gia đình đầy tình cảm và không kém phần đặc sắc.

Bé Trần Trọng Tín – 9 tuổi đến với sân khấu Vietnam's Got Talent cùng bố mình với tiết mục thổi sáo trên nền nhạc ca khúc Viva Jango. Hai bố con bé Trọng Tín phối hợp cực ăn ý và ngộ nghĩnh khi tạo dáng tinh nghịch trên sân khấu. Giám khảo Thuý Hạnh cũng nhận xét rằng: “Hai bố con rất hợp ý nhau, rất là dễ thương, từ động tác đến phần bè của bố”. Còn giám khảo Thành Lộc thì khen ngợi Tín: “Cảm ơn cháu vì phần trình diễn hay. Đối với chú, như vậy là điêu luyện lắm”. Trọng Tín và bố đã giành được tấm vé đi tiếp vào vòng trong với 3 sự đồng ý.

Tiết mục thổi sáo của Trọng Tín.

Khác với sự tự tin của bé Trong Tín, cô bé Ngô Phương Bích Ngọc khá rụt rè khi giới thiệu mình trước ban giám khảo và các khán giả. Nhưng ngay sau đó, Bích Ngọc đã nhanh chóng biến thành một cô bé lí lắc và đánh yêu với những cử chỉ dễ thương với bài hát Chú ếch con khiến toàn bộ khán giả và ban giám khảo không khỏi phì cười và cổ vũ nồng nhiệt cho em. Chất giọng khoẻ, vang, trong và nội lực khác xa với lúc giao tiếp khiến ban giám khảo đánh giá cao phần trình diễn của Bích Ngọc. Giám khảo Thuý Hạnh còn vui vẻ khen Bích Ngọc: “Con vừa hát này, vừa nhảy múa, vừa biểu diễn thời trang luôn!”. Bích Ngọc đã đi tiếp với 4 sự đồng ý của các giám khảo.

Tiết mục hát của Bích Ngọc.

Phan Quốc Bảo mang đến “Tìm kiếm tài năng” một tiết mục nhạc bán cổ điển nhiều cảm xúc. Và cậu còn mang theo cả bố và mẹ - cả hai cũng tham gia dự thi, vừa để ủng hộ và sát cánh bên cậu con trai, vừa để thoả đam mê ca hát nghệ thuật cháy bỏng. Tuy biểu diễn khá tình cảm, nhưng chất giọng thiếu kỹ thuật bài bản, cách xử lý còn non và chưa đạt độ chín muồi, “giọng hát còn mỏng” theo đánh giá của giám khảo Huy Tuấn. Tuy nhiên, giám khảo Thúy Hạnh và giám khảo Thành Lộc đều đánh giá cao thần thái, cảm xúc cũng như khả năng nhập tâm vào bài hát của Quốc Bảo. Quốc Bảo nhận được sự đồng thuận của 3 vị giám khảo còn lại và tiếp tục lọt vào vòng trong.

Tiết mục hát của Quốc Bảo.

Không được may mắn như cậu con trai, cô Mai Kim Hạnh và chú Phan Quốc Khánh thể hiện “Xa rồi mùa đông” không thật sự thành công mặc dù phần giọng trầm rất nhẹ nhàng, dễ chịu và truyền cảm. Hai bố mẹ Quốc Bảo đã phải dừng chân tại vòng loại.

Tiết mục hát của vợ chồng cô chú Kim Hạnh – Quốc Khánh.

Có thể nói, tiết mục “chơi đùa với điện” là phần được hồi hộp mong chờ nhất trong tập 5 của “Tìm kiếm tài năng”. Với tiết mục “nguy hiểm” nhưng gây tò mò này, thí sinh Phan Hoàng Nhựt đã khiến giám khảo Thúy Hạnh hoảng hồn và giám khảo Hoài Linh “gặp nguy hiểm”.

Với đạo cụ là bóng đèn, phích cắm cùng công tắc, anh Nhựt đã thể hiện khả năng tích điện vào cơ thể trực tiếp một cách ngoạn mục mà không hề có bất kỳ dụng cụ hỗ trợ hay bảo vệ nào. Chứng kiến việc tiếp xúc trực tiếp và ngậm dây điện của anh Nhựt, giám khảo Thuý Hạnh đã nổi hết da gà vì sợ hãi, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra hay không. Mỗi lần một bóng đèn sáng lên là anh Nhựt lại tích thêm một phần điện vào người và sau đó dùng lượng điện đó thắp sáng một chiếc bóng khác trong sự phấn khích của khán giả.


Để chứng minh khả năng của mình, thí sinh Hoàng Nhựt đã mời giám khảo Hoài Linh lên hỗ trợ tiết mục khi cùng thí sinh bật công tắc và chạm trực tiếp vào mặt anh Nhựt để xem dòng điện có đi qua không. Đây cũng là giây phút căng thẳng, hồi hộp nhất khiến cả ban giám khảo phải sợ hãi, riêng giám khảo Thuý Hạnh còn nhắm nghiền mắt và lấy tay che mặt.

Kết thúc phần biểu diễn đáng kinh ngạc của mình, giám khảo Hoài Linh trở về một cách an toàn và dành lời khen tặng thí sinh Hoàng Nhựt rằng:“Đứng gần và xem anh, từng thao tác của anh, từng chi tiết thì mới thấy là anh có khả năng thực sự. Chương trình Tìm kiếm tài năng của chúng tôi rất là vui khi đón nhận anh ở đây khi đúng là một tài năng thật sự đấy ạ!”.

Tiết mục tích điện của Hoàng Nhựt.

Thí sinh Nguyễn Thành Đạt đến với Tìm kiếm tài năng với một bảng lí lịch hơn 9 lần tham gia thi tại các cuộc thi tìm kiếm tài năng và đều… rớt. Thành Đạt tâm sự đây là lần thứ 10 và muốn đánh dấu nó bằng một điều gì thật đáng nhớ. Gia đình Đạt lại không ủng hộ anh chàng đi hát, trong quá khứ lại gặp nhiều biến cố khó khăn nên hiện tại Đạt đang học kiến trúc, phần vì muốn làm vui lòng gia đình. Dù vậy, qua những cuộc thi anh chàng muốn chứng minh cho bố mình thấy con trai mình cũng có khả năng ca hát thật sự và đam mê nghệ thuật bằng tất cả trái tim. Và cuối cùng, ở “Tìm kiếm tài năng” lần này, Đạt đã thành công bước đầu.


Thể hiện ca khúc “Ước mơ tôi” tự sáng tác, Đạt đã trình bày tương đối thành công, dù giọng hát chưa nổi trội và có chất riêng. Tuy vậy, giám khảo Huy Tuấn nhận xét rằng: “Có lúc mình cũng phải đối diện với sự thật, mình không thể theo đuổi mãi cái thứ mà mình sẽ không bao giờ đạt tới”.

Dù vậy, giám khảo Hoài Linh lại phản pháo: “Chú xúc động vì niềm đam mê của con. Ai cũng có một cái đam mê trong cuộc đời mình cả. Đam mê của con là đam mê đẹp, chính đáng chứ không phải là không. Chú rất ủng hộ con”.

Giám khảo Thành Lộc cũng đồng tình khi nhận xét: “Tôi rất có cảm tình trọn vẹn với bài hát do Đạt sáng tác, tôi thấy Đạt có khả năng sáng tác nhiều hơn trình diễn”.

Kết thúc tiết mục, Thành Đạt đã thành công khi có được 3 sự đồng ý và đi tiếp trong sự vỡ oà cảm xúc và sự động viên không ngớt của các khán giả có mặt.

Tiết mục hát của Thành Đạt.

Những tiết mục tiếp theo của Vòng loại Sân khấu Miền Nam sẽ tiếp tục lên sóng trong Tập 6 "Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent" vào 20h00 ngày 2/11/2014 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.

Tập 5 – Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent.

Red
Ảnh: Ân Nguyễn
logo smaill
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bụng phẳng lì, eo thon gọn sau 1 tuần chỉ với bài tập cực kỳ đơn giản này thôi