Thanh Duy: “Tôi sống thật với cảm xúc của mình!”

Văn Khoa 2015-08-31 11:03
- Những ngày này, Thanh Duy rất bận. Hỏi Duy có phải gồng mình thể hiện hình ảnh lạc quan người hâm mộ vẫn thường thấy. Duy cười: “Tôi sống thật với cảm xúc của mình. Và tôi đang tận hưởng điều đó.”
- Sau Gương mặt thân quen, lịch làm việc của Duy khá dày đặc. Sức đâu chịu cho nổi hả Duy?
Đúng là vấn đề sức khỏe khiến tôi rất lo vì cường độ làm việc quá nhiều. Những nơi đi bằng máy bay được thì rất nhanh nhưng nơi phải đi bằng xe thì mất nhiều thời gian. Trên xe bao giờ trợ lý của tôi cũng mua snack hay bánh này bánh kia ăn lót dạ, đỡ vậy thôi chứ không tốt cho sức khỏe lắm đâu. Ở nhà ba mẹ của tôi cũng lo lắm. Vì tôi, gia đình và các cộng sự đều biết đây không là nhất thời mà là con đường dài. Tuy nhiên, với tôi mọi thứ đang suôn sẻ. Tôi đang được yêu thương, nhu cầu khán giả gặp tôi rất là lớn, mình đi như thế cũng là cách để mình đền trả lại tình cảm của khán giả.
- Pin còn có lúc cạn năng lượng nữa là…
Tôi vẫn tranh thủ được thời gian để lấy lại năng lượng. Ví dụ như chỗ nào cần bay thì tôi đặt vé sớm, vô khách sạn ngủ luôn, tới giờ ra diễn, hôm sau bay về. Còn những nơi đi xe thì hơi cực vì ngủ trên xe mệt lắm, giấc ngủ chập chờn. Riết rồi cũng quen. Nếu hỏi tôi mệt mỏi không thì cảm giác đó chỉ thoáng qua. Tôi có cảm giác mình sinh ra là để làm việc này, mình đã chờ đợi giây phút này 7 năm nay nên tôi nhanh chóng thích nghi và lấy lại năng lượng rất nhanh.
Thanh Duy: “Tôi sống thật với cảm xúc của mình!”
"Sự lạc quan giúp tôi vượt qua mọi khó khăn".
- Duy có phải là người cả nể không, sao không từ chối bớt show cho dễ thở?
Ồ, không phải tôi cả nể đâu. Mọi người thương mình thì mình gắng thu xếp để gặp thôi. Với show diễn, chương trình, tôi rất thoải mái vì tôi thuộc dạng ca sĩ bất cứ chương trình ca nhạc nào cũng có thể đáp ứng được. Từ sang trọng, bình dân cho đến nhạc thiếu nhi. Tôi nghĩ việc các show mời mình nhiều, mình được đi nhiều, tới những nơi mình gặp được nhiều đối tượng khán giả cũng là cách đo được thị hiếu, mình biết mình đang ở đâu, là như thế nào. Phải nói rằng, Gương mặt thân quen thu hẹp khoảng cách giữa tôi và khán giả rất nhiều. Tôi vô cùng trân trọng tình cảm khán giả dành cho mình. Và tôi đang tận hưởng điều đó.
Tuy nhiên tôi cũng là người chọn lọc, đặc biệt là với phim ảnh. Có nhiều phim mời tôi tham gia, thậm chí đạo diễn bảo đo ni đóng giày cho tôi, ekip sẵn sàng họ đợi tôi để sản xuất. Tôi trân trọng lời mời đó, nhưng mà với tôi, mọi thứ diễn ra trong cuộc sống cũng cần cái duyên. Những vai diễn đó, tôi thấy mình không có duyên với nó. Đọc kịch bản, nghe mọi người miêu tả, tôi thấy nó xa rời với mình, nó không phải dạng vai mình muốn làm. Tôi từ chối.
- Vậy, Duy mong muốn vai diễn như thế nào, sau Linh trong "Đập cánh"?
Tôi muốn một vai khác Linh, biến thái cũng được, đa nhân cách cũng được, phản diện cũng được nhưng phải thú vị. Chị Điệp từng đánh giá, Duy có thể làm được nhiều thứ nên tôi muốn được thử mình. Tôi không chắc làm tốt nhưng sẽ cố làm tốt, xem mình còn điều gì khai phá nữa hay không. Tôi không muốn đóng khung suy nghĩ của mọi người là khi gặp những vai như vậy thì mời Duy. Tôi không muốn đi vô định kiến, tôi muốn làm nhiều hơn, với diễn xuất, với điện ảnh hơn là một dạng vai đóng đinh cho mình. Nó khác với âm nhạc. Âm nhạc, tôi có thể tạo ra nó, tôi có những người cộng sự, tôi có thể chủ động trong công việc. Điện ảnh thì không, vai diễn phải đến nhờ duyên. Và tôi vẫn đang chờ đợi.
Thanh Duy: “Tôi sống thật với cảm xúc của mình!”
"Tôi luôn sống thật với cảm xúc của bản thân".
- Nhưng, trong âm nhạc, Duy có thấy mình đang thiếu một bài hit không? Vì nhắc đến ca sĩ, bao giờ người ta cũng nhớ đến những bài hit…
Tôi nghĩ bài hit thì ca sĩ nào cũng muốn. Nhạc của tôi thì những người yêu thương tôi sẽ biết, song chưa có độ phủ sóng quá rộng như tôi mong đợi. Giống như vừa rồi tôi ra bài Tonight, tôi hy vọng nhiều lắm. Nhưng nó chỉ gói gọn trong những khán giả thương mình thôi chứ không rộng khắp như mình mong đợi…
- Cảm giác của Duy như thế nào khi “Tonight” không trở thành hit như kỳ vọng?
Khi mình hiểu vấn đề của mình rồi thì không nên ngồi đó tiếc mà tiếp tục làm thôi. Bài hit đúng nghĩa là một cái duyên, không thể ngồi than vãn, tiếc cái này cái kia. Cứ phải tiếp tục làm thôi, trời thương thì trời sẽ cho. Mình không thể chắc chắn là bài nào sẽ  thành hit. Công việc của mình là ca hát, mình phải đưa ra cho khán giả những ca khúc mới, những sản phẩm đầu tư chỉn chu.
- Có thể thấy, Duy theo đuổi phong cách âm nhạc và xây dựng hình ảnh hướng đến sự lạc quan, tươi trẻ và tràn đầy năng lượng. Hỏi thật là, có lúc nào vì hình ảnh đó mà Duy phải gồng mình?
Tôi là người thả cảm xúc. Lúc mệt quá là tôi xả. Chị thấy hai bạn trợ lý của tôi không? Hai bạn ấy sợ tôi kiểu đứa con dâu về nhà chồng bới cơm mà phải liếc liếc coi mẹ chồng có nhìn không. (cười) Lúc tôi stress quá, ví dụ như diễn mệt mà lên xe không thấy miếng nước là tôi la té tát. Lúc hung dữ tôi rất là dữ (làm điệu bộ hung dữ). Haha... Nhưng mà la đó rồi quên. Tôi không gồng mình để trở thành người lạc quan, kể cả với fan cũng vậy. Diễn xong rất là mệt, có những bạn fan cuồng cứ kéo qua kéo lại, cười một hơi là mặt xụ đeo luôn, các bạn tự động thả đi. Những phản ứng đó đến một cách tự nhiên và tôi nghĩ là nó vui, hay mà. Bản chất mình là vậy. Cứ sống thật đi. Khán giả sẽ luôn thương yêu mình.
- Duy có quan niệm hoặc suy nghĩ như thế nào về nghề Duy đã và đang theo đuổi?
Cứ dễ thương đi thì khán giả thương mình cũng dễ. (cười) À, mà chị biết cái gọi là “ca sĩ quốc dân” không? Tôi muốn và luôn phấn đấu để được vậy.
Cảm ơn Thanh Duy đã dành thời gian chia sẻ!
Li Lam
Ảnh: NVCC
(Theo congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hồ Ngọc Hà - mỹ nhân có hồ sơ tình ái ồn ào và cái kết viên mãn