Phim Việt 2015: Trăm nhà đua tiếng

Khôi Nguyên 2015-02-08 17:58
- Sau một năm tạm gọi là đại thắng khi các kỷ lục doanh thu liên tiếp được phá vỡ, bức tranh phim Việt 2015 có nhiều gam màu tươi sáng khi nhiều dự án đình đám hoặc chờ xếp hàng ra rạp, hoặc đã công bố kế hoạch thực hiện.


Khởi động sớm

Những ngày cuối năm 2014, đầu 2015 sự thắng thế của Để mai tính 2 khi vượt qua doanh thu 100 tỷ tại phòng vé khiến các nhà làm phim trong nước tràn đầy sự tự tin. Ngay cả với các nhà làm phim độc lập, sự đón nhận đầy bất ngờ của khán giả với bộ phim tài liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng hay Đập cánh giữa không trung cũng là tín hiệu đáng mừng. Sự phát triển song hành giữa hai dòng phim thị trường và nghệ thuật đang dần dần có mẫu số chung khi tìm được tiếng nói đồng điệu nơi khán giả. Rõ ràng, xu hướng người Việt đang ngày càng thích phim Việt cũng được thể hiện đậm nét hơn.

“Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” và “Đập cánh giữa không trung” là hai bộ phim độc lập được đánh giá cao về tính nghệ thuật.

Bức tranh phim Việt những ngày đầu 2015 được thể hiện rõ nét nhất ở thị trường phim Tết. 5 bộ phim gồm: "Quý tử bất đắc dĩ", "Siêu nhân X.", "Ngày nảy ngày nay", "Trúng số", "Mỹ nam kế" khi ra mắt đều nhận được rất nhiều tình cảm nơi khán giả. Sự hưng phấn đó là động lực khiến các nhà sản xuất thêm vững tin khi đầu tư vào “canh bạc bạc tỷ”. Như thường lệ, phim Tết được các nhà làm phim khởi động khá sớm, có khi trước đó cả vài năm ấp ủ dự án, lên kế hoạch thực hiện. Với tâm lý và mục đích mang đến tiếng cười cho khán giả nên mâm cỗ phim Tết thiên về yếu tố hài hước. Khởi động sớm nhất mùa Tết này là "Siêu nhân X." của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Các bộ phim còn lại cũng nô nức ra rạp trong những ngày đầu tháng Hai. Nhìn vào các phim Tết năm nay có thể nhận thấy cuộc đua khá cân sức hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh phòng vé đầy khốc liệt.

"Trúng số" - một bộ phim mộc mạc, chân phương và ý nghĩa.

Bỏ qua thị trường phim Tết thì ngay từ tháng Một, các dự án phim Việt đã được khởi động ở các phòng vé. Đầu tiên phải kể đến "Tây du kí hậu truyện" – bộ phim hài giả tưởng quy tụ dàn diễn viên tên tuổi: Trương Thế Vinh, Khởi My, Phương Thanh, Huy Khánh, Diễm My 9X... Không phải là dự án thành công, thậm chí phim còn gắn mác thảm họa nhưng điều đáng nói nhất đó là ekip sản xuất đã dũng cảm chọn một đề tài khó. Phim giả tưởng vốn là mảnh đất “khó nhằn” với hầu hết các nhà làm phim Việt bởi cần kinh nghiệm, đầu tư lớn và một kịch bản chặt chẽ. Trước đó, bộ phim mang yếu tố giả tưởng là Lửa phật khi ra mắt cũng gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Trong mùa phim Tết 2015 này, "Siêu nhân X." của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng mang màu sắc ấy.

"Siêu nhân X." hài hước và nhiều cảnh hành động đã mắt.

Cũng trong tháng Một, bộ phim nằm trong dự án đặt hàng sản xuất của Cục điện ảnh để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, "Thầu chín ở Xiêm" – bộ phim về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ khi ở Thái Lan cũng ra mắt vào cuối tháng Một. Ngoài việc tôn trọng lịch sử, phim cũng có thêm một số chi tiết và nhân vật hư cấu để tạo nên nét mới lạ. Đạo diễn trẻ Bùi Tuấn Dũng đã nhận được khá nhiều lời ngợi khen bởi tinh thần dám nghĩ, dám làm với một dự án rất khó.

Một bộ phim dự kiến phát hành trong Tết 2015 nhưng sau đó quyết định dời ngày là "Chuyện ba cô nàng" (đạo diễn Võ Tấn Bình). Thuộc thể loại hài hành trình và được coi là “phiên bản nữ” của "Tèo em", phim quy tụ dàn diễn viên: Kathy Uyên, Thúy Nga, Vũ Ngọc Hoàng Oanh, Hiếu Nguyễn... với một kịch bản tràn ngập màu sắc và tính nhân văn. Theo kế hoạch, phim dự kiến sẽ ra mắt vào thời điểm tháng Ba.

Cuộc đua của các nhà làm phim tư nhân

Có thể nhận thấy, trong số các phim Việt ra mắt trong năm, phim nhà nước chỉ chiếm bộ phận rất nhỏ, chủ yếu phim làm theo đơn đặt hàng. Số lượng còn lại đều do các đơn vị tư nhân sản xuất được đầu tư khá chỉn chu từ kịch bản, ekip thực hiện, kinh phí...

Từ cuối 2014, có ba dự án nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả. Đầu tiên là "Quyên" – bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình sau thành công của "Cánh đồng bất tận" được ra mắt năm 2010. "Quyên" dựa trên kịch bản cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ được khởi quay từ cuối tháng 12 với các bối cảnh tại Việt Nam và Đức. Phim kể về cuộc đời của cô gái Hà Nội tên Quyên trong thời kỳ hỗn mang khi bức tường Berlin sụp đổ. Trong hành trình tìm sự sống nơi xứ người, Quyên đã gặp và trải qua những khoảnh khắc khó quên bên cạnh những người đàn ông yêu thương cô. Tham gia trong phim là các diễn viên Việt Nam như: Trần Bảo Sơn, Vũ Ngọc Anh, David Trần, Hiếu Nguyễn cùng ngôi sao hành động nước ngoài Gary Daniels. Được biết, phim đang ở giai đoạn cuối cùng và dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào tháng 4/2015.

"Quyên" hứa hẹn nhiều cảnh tâm lý giằng xé giữa Trần Bảo Sơn và Vũ Ngọc Anh.

Có hai dự án đặc biệt ồn ào theo hai cách khác nhau. Thứ nhất là "Thợ săn biệt kích" – bộ phim lịch sử chiến tranh được thực hiện để chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015). Phim dựa trên một câu chuyện lịch sử có thật trong cuộc chiến “Biệt kích và chống biệt kích” của quân và dân ta trong suốt 30 năm ở vùng rừng núi Đông Nam Bộ. Phim ồn ào bởi lẽ ban đầu vai trò đạo diễn được giao cho “đại tá Thành Luân” Nguyễn Chánh Tín. Nhưng chỉ một thời gian rất ngắn sau khi làm việc trên phim trường, Chánh Tín (đồng thời đảm nhận một vai nhỏ) quyết định rút lui vì những xô xát và xung đột với đoàn phim. "Thợ săn biệt kích" do công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Sao Vàng thực hiện với kinh phí dự kiến 7 tỷ đồng. Phim quy tụ dàn diễn viên: Phan Như Thảo, Quỳnh Tiên, Ngọc Thảo, Phúc An, Lương Minh Thắng, Robert Trần… sẽ ra mắt đúng dịp lễ kỉ niệm 30/4.

Cũng ồn ào nhưng "Tình xuyên biên giới" (còn có tên gọi khác là "Tôi muốn đến Việt Nam") lại là dự án phim hợp tác sản xuất giữa Việt Nam và Trung Quốc. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên đến từ 2 nước. Về nước bạn là: tài tử TVB Mã Đức Chung, Ảnh đế Liên hoan phim Bondarchur (Nga) Vương Đại Trị, ngôi sao Cpop Lưu Lực Dương. Trong khi đó, phía Việt Nam: Khánh My, Khả Ngân, nhóm HKT, Hiếu Hiền... cùng tham gia. Được biết "Tình xuyên biên giới" có kinh phí sản xuất khoảng 20 tỷ với bối cảnh quay tại Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á: Việt Nam, Campuchia, Thái Lan. Đầu tháng Một vừa qua, ekip đã sang Việt Nam họp báo công bố dự án trước khi thực hiện các cảnh quay. Theo đại diện đơn vị sản xuất, đây là “một bộ phim hài về tình yêu vượt qua ranh giới Việt Nam. Tình yêu đã được định vị lại tuổi tác, tầng lớp. Khoảng cách sẽ đưa tình yêu đích thực đi đến cuối cùng”. Phim dự kiến phát hành vào tháng Bảy tại cả hai quốc gia.

Một dự án phim kinh dị pha màu sắc hành động, trinh thám cũng được khởi quay từ giữa tháng 11/2014 là "Ám ảnh". Phim của tác giả kịch bản Trần Uy Lợi (cố vấn kịch bản nhà văn Ngô Hạnh) với đạo diễn khá mới – Bảo Nguyễn. "Ám ảnh" quy tụ dàn diễn viên khá đình đám: NSUT Kim Xuân, Minh Thuận, Quốc Cường, Hiếu Nguyễn, Trần Tuấn Lương, Tiết Cương, Yaya Trương Nhi, Phương Mai, Hoàng Yến Chibi... Ban đầu, nhà sản xuất dự tính phim sẽ ra mắt vào dịp 14/2 nhưng vì trùng thời điểm mùa phim Tết; tháng Ba và tháng Tư trùng với các ngày lễ lớn nên quyết định chọn tháng 6-2015 để phát hành.

Nhìn vào bức tranh phim Việt nói trên có thể thấy sự phong phú về thể loại, đề tài thực hiện. Các phim hợp tác nước ngoài hay mang yếu tố nước ngoài (quay, làm hậu kì ở nước ngoài) cho thấy nỗ lực của nhà sản xuất nhằm mang đến những tác phẩm chất lượng. Một tin vui không kém đối với các khán giả trong nước đó là có 2 ngôi sao điện ảnh Việt sẽ tham gia các dự án đình đám nước ngoài trong năm 2015. Đầu tiên phải kể đến trường hợp của Dustin Nguyễn khi được giao đảm nhận vai nam chính trong "Người đàn ông có tay đấm thép". Mới đây nhất, Ngô Thanh Vân cũng vừa hé lộ tham gia vai phụ trong "Ngọa hổ tàng long 2". Trước đó, đạo diễn Charlie Nguyễn cũng được mời làm đạo diễn thứ 2 của dự án này. Những tín hiệu lạc quan đó hứa hẹn một năm bội thu cho phim Việt trong năm 2015 tới.

Khôi Nguyên
(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Nghẹt thở' trước loạt ảnh đẹp như tranh của các vũ công ballet