Những nhạc phẩm da diết không nên bỏ qua trong mùa đông

Lê Đức 2015-11-15 15:38
- “Phố không mùa”, “Nỗi nhớ mùa đông” hay “Em ơi Hà Nội phố” đều là những ca khúc nổi tiếng thích hợp để nghe trong những ngày đông giá lạnh.

Gió mùa về

“Gió mùa về” là một sáng tác mang đậm màu sắc dân gian đương đại của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Nội dung của ca khúc kể về nỗi khát khao cháy bỏng của một cô gái trẻ trong mùa đông. Khi không có sự hiện diện của người yêu dường như cô gái càng cảm nhận rõ hơn sự giá lạnh, từ khung cảnh, tiếng chim hót đến đôi môi nhỏ như chìm đắm trong cảm xúc riêng tư của một "nàng thơ" đang đứng giữa "ngọn lửa lòng da diết".
Hoàng Quyên là nữ ca sĩ hát thành công nhiều nhạc phẩm của Lê Minh Sơn, trong đó có "Gió mùa về".
Sáng tác của Lê Minh Sơn phác họa khung cảnh mùa đông chân thực của miền Bắc với những cơn gió đầu mùa mang theo tâm trạng ngổn ngang, tự sự, thổn thức và thậm chí là một chút “điên loạn”. Ca khúc đã được nhiều ca sĩ khác nhau thể hiện, từ giọng nữ như Ngọc Khuê, Hoàng Quyên đến các giọng nam như Trúc Nhân hay Nguyễn Trần Trung Quân. “Gió đầu mùa” có nhiều nốt cao tinh tế nên thích hợp hơn với cách xử lý của các giọng ca được đào tạo bài bản về thanh nhạc.

Nỗi nhớ mùa đông

“Nỗi nhớ mùa đông” là một bản tình ca lãng mạn được viết bởi nhạc sĩ Phú Quang. Với cách viết nhạc đượm tình và giàu cảm xúc, Phú Quang đã đưa người yêu nhạc đến với một không gian của nỗi nhớ trong tình yêu đôi lứa. Mùa đông, mùa của những yêu đương nồng nàn, da diết nên “Nỗi nhớ mùa đông” luôn được xem là một tuyệt phẩm âm nhạc dành riêng cho những người đã và đang yêu trong tiết trời lạnh giá.
"Nỗi nhớ mùa đông" gợi lên sự nồng nàn, da diết và cả một chút cô đơn trong mùa đông giá lạnh. 
Tâm trạng của nhân vật trữ tình trong ca khúc “Nỗi nhớ mùa đông” là tâm trạng của một người từng đắm chìm trong một tình yêu sâu đậm, một tình yêu đã thăng hoa trong một mùa đông trong quá vãng. Thế nên, khi “chiếc lá thu vàng đã rụng” và “gió mùa Đông Bắc về” thì nhân vật trữ tình cảm thấy nhớ nhung da diết, nhớ kỷ niệm và nhớ người mình từng yêu. Ca khúc được nhiều ca sĩ thể hiện như Thu Phương, Lệ Quyên,… Tuy nhiên, người được cho là thể hiện thành công nhất bài này lại là một giọng nam – ca sĩ Tấn Minh. 

Em ơi Hà Nội phố

“Em ơi Hà Nội phố” không chỉ là một ca khúc nổi tiếng viết về Hà Nội mà còn là một tuyệt phẩm âm nhạc dành tặng cho người yêu nhạc trong mùa đông. Tiết trời đông lạnh hiện lên một cách đầy êm dịu, lãng mạn và nên thơ qua từng nốt nhạc, lời ca của nhạc sĩ Phú Quang.
Dường như tác giả đã viết từ chính tâm sự của bản thân, một người nghệ sĩ “nao nao” và “chẳng nhớ nổi một con đường” trong “nóc phố mồ côi mùa đông”. Nghe “Em ơi Hà Nội phố”, người nghe có thể dễ dàng cảm nhận thấy Phú Quang là một người yêu và thấu hiểu Hà Nội. Cảnh quan trong bài hát hiện lên gần gũi và đầy quen thuộc.
"Em ơi Hà Nội phố" mang một gam màu xám trầm mặc như những bức hình về Hà Nội ngày xưa. 
Mùa đông trong “Em ơi Hà Nội phố” đã quyện hòa với tiếng dương cầm để trở thành một trong những biểu tượng của mùa đông Hà thành. Nốt nhạc da diết, miên man như bước chân người nghệ sĩ đang bước nhẹ nhàng quanh Hồ Gươm, Hồ Tây và những con đường Hà Nội. Thế nhưng, mặc lòng, người nghệ sĩ chẳng biết đi đâu vì còn mải mê nghĩ về một mùa đông năm ấy.
Có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng đã thể hiện bài hát này. Mỗi người lại thổi vào bài hát một tâm sự riêng trên nền tảng tư tưởng của bài. Bằng Kiều hát với tâm sự của một người nghệ sĩ đang sinh sống và lập nghiệp tại hải ngoại trong khi Thanh Lam hát với vẻ nồng nàn, sâu sắc của một người phụ nữ luôn hết mình trong tình yêu cũng như nghệ thuật. “Em ơi Hà Nội phố” vẫn sẽ tiếp tục được các ca sĩ đi sau thể hiện và hiển nhiên sẽ còn chinh phục trái tim các thế hệ người yêu nhạc. 

Phố không mùa

Mặc dù tựa đề bài hát là “Phố không mùa” nhưng ai cũng hiểu rằng đó là tâm trạng của mùa đông, mùa se lạnh, mùa của nỗi nhớ. “Phố không mùa” là sáng tác được nhiều người yêu thích nhất của nhạc sĩ trẻ Dương Trường Giang tính đến thời điểm này. Ngay từ khi ra đời, ca khúc đã nhận được đánh giá cao của giới chuyên môn và được người yêu nhạc đón nhận nồng nhiệt.
Mặc dù được viết bởi một nhạc sĩ trẻ nhưng “Phố đầu mùa” không phải là một ca khúc dễ thể hiện. Nhiều nốt cao đòi hỏi phải có kỹ thuật thanh nhạc vững, giọng hát bẩm sinh đẹp và cách xử lý tinh tế. Ca khúc dự định được gửi cho Bằng Kiều, tuy nhiên vì nam ca sĩ quá bận nên cuối cùng Dương Trường Giang quyết định song ca cùng Bùi Anh Tuấn.
Những nhạc phẩm da diết không nên bỏ qua trong mùa đông
"Phố không mùa" được thể hiện bởi hai giọng ca nam Dương Trường Giang và Bùi Anh Tuấn. 
Có thể nói Bùi Anh Tuấn và Dương Trường Giang đã phối hợp ăn ý đến từng nốt nhạc trong ca khúc này. Bùi Anh Tuấn đảm nhận trách nhiệm tỏa sáng ở những nốt cao trong khi Dương Trường Giang phát huy nội lực ở những nốt trầm. MV của ca khúc cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của báo giới và người yêu nhạc với cảnh quay “chất lừ”, mang đậm hình ảnh mùa đông Bắc Bộ với lá bay, gió mùa và không gian vắng lặng nơi đường phố. Lời ca sâu sắc được thể hiện bởi hai giọng ca đẹp kết hợp với việc đầu tư về bối cảnh MV, “Phố không mùa” đã tạo cơn sốt trong làng nhạc tại thời điểm ra mắt và hiện vẫn được xem là một trong những nhạc phẩm không nên bỏ qua khi mùa đông đến. 
Lê Đức

Ảnh: Sưu tầm

(Theo Congluan)

Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mascara cong mi tự nhiên được bán chạy nhất Nhật Bản