Những kẻ ít lời: An toàn, "nhạt" hay thông minh?

Lê Đức 2015-12-09 13:31
- ​Sau khi xem số đầu tiên của “Những kẻ ít lời”, nhiều người có chung quan điểm là chương trình tương đối “nhạt”. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng đó là “chiêu trò” của các “chủ xị”.

Sự trở lại đầy dũng cảm

Không phải chương trình nào sau khi bị cư dân mạng “ném đá” không thương tiếc, sao Việt lên tiếng “tẩy chay” và cơ quan chức năng phải vào cuộc để chấn chỉnh mà vẫn có thể trở lại với khán giả như “Bitches in Town”. Đây là một sự trở lại dũng cảm nhưng cũng đầy mạo hiểm của đơn vị tổ chức cũng như các host trong chương trình.
Những kẻ ít lời: An toàn, 'nhạt' hay thông minh?
"Bitches in Town" trở lại sau khi gây bão showbiz Việt. 
Mặc dù tên tiếng Anh của chương trình vẫn được giữ nguyên là “Bitches in Town” nhưng tên tiếng Việt thì đã được đổi từ “Những kẻ lắm lời” sang “Những kẻ ít lời”. Việc “thay tên mà không đổi họ” này được cho là một dụng ý của Thùy Minh. Vì trong tâm bão dư luận, cư dân mạng đã chỉ trích các host là lắm lời, bàn chuyện thiên hạ một cách vô bổ thì giờ đây họ đã quay trở lại với tên “những kẻ ít lời”.
Thùy Minh và các công sự mất khoảng thời gian tương đối ngắn để giải trình với cơ quan chức năng bởi lẽ vấn đề mà “Bitches in Town” mắc phải không phải là vấn đề gì quá quan trọng. Điều quan trọng là chương trình có tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của công chúng hay không. 
“Những kẻ ít lời”: An toàn,
Đông Nhi xuất hiện trong số đầu tiên của "Những kẻ ít lời". 
Trong showbiz Việt, Thùy Minh vẫn được biết đến là một người phụ nữ bản lĩnh và không ngại bỏ cuộc trước những khó khăn. Chính thế mà sự trở lại của “Bitches in Town” với một tên gọi khác chắc hẳn cũng nằm trong tính toán của nữ MC mặc dù công ty do chị quản lý đang thực hiện một số chương trình khác cũng phát trực tuyến trên Youtube.

“Chủ xị” không còn nói bậy

Một điểm đáng khen ngợi trong “Những kẻ ít lời” là các MC không còn nói bậy “vô tội vạ” như “Những kẻ lắm lời”. Hơn thế, các “chủ xị” còn khá cẩn trọng trong lời nói, thậm chí cả tiếng cười. Khán giả vẫn thấy sự thoải mái trong tán gẫu của MC Thùy Minh, stylist Lê Minh Ngọc và nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch nhưng ít thấy tiếng cười vô duyên hay những từ ngữ thiếu chuẩn mực như trước kia.
Công lao có thể thuộc về khâu biên tập chứ không phải từ các “chủ xị”, nghĩa là trong “Những kẻ ít lời”, các biên tập viên và người dựng hình đã cẩn trọng hơn để không “lọt” những từ ngữ khó nghe. Dẫu sao thì yếu tố này cũng giúp sự trở lại của “Những kẻ ít lời” có điểm cộng. “Bitches in Town” bị nhiều người lên án vì “ngôn ngữ xấu” nên việc quan tâm, “chăm sóc” cho ngôn ngữ của các MC của ekip chắc chắn sẽ giúp “Những kẻ ít lời” ít bị “ném đá hơn”. 
“Những kẻ ít lời”: An toàn,
Các chủ xị không còn nói bậy ngay cả khi bình luận về các chủ đề nóng bỏng. 
Vị trí của các “chủ xị” trong chương trình có tên gọi mới này cũng có chút ít nhiều thay đổi. Thùy Minh chuyển sang ngồi giữa với ý nghĩa cân bằng hai chủ xị còn lại. Đây thực chất cũng là một dụng ý khác của đơn vị tổ chức vì Lê Minh Ngọc và Nguyễn Ngọc Thạch được cho là chưa chuyên nghiệp trong cách dẫn dắt vấn đề. Có thể nói “Những kẻ ít lời” đang chăm chút tới từng chi tiết trong chương trình để khắc phục tối đa những yếu điểm không đáng có.

An toàn, “nhạt” hay thông minh?

Với 4 phần ra mắt trong tập 1 của “Những kẻ ít lời” bao gồm: Không share cũng post!, Hashtag, Gương mặt không quen, Vé cũng đã mua – các MC đã cùng “tranh tài biện luận” về Mai Hồng Ngọc (ca sĩ Đông Nhi), váy của Ngọc Trinh hay phim “Em là bà nội của anh”. Thông qua cách dẫn dắt câu chuyện của các “chủ xị”, nhiều người nhận định rằng, chương trình đang chọn cách làm an toàn.
“Những kẻ ít lời”: An toàn,
Lê Minh Ngọc, Thùy Minh, Nguyễn Ngọc Thạch (từ phải qua trái) được cho là phát ngôn cẩn thận hơn.
Các host dành nhiều lời khen hơn cho nhân vật thay vì “thi nhau” dìm hàng nghệ sĩ như trước đây. Ý kiến mà 3 “chủ xị” đưa ra cũng được cho là đã có quá trình tìm hiểu, nghiên cứu chứ không chỉ là quan điểm cá nhân như “Những kẻ lắm lời”. Đơn cử như khi bình về Đông Nhi, Thùy Minh có một cái nhìn tổng thể suốt một quá trình hoạt động của nữ ca sĩ và đưa ra khá nhiều nhận xét chính xác.
Khi bình về phim “Em là bà nội của anh”, bộ ba MC cũng dành nhiều lời có cánh cho đạo diễn và khuyên khán giả nên ra rạp để xem phim này khi phim công chiếu toàn quốc. Váy của Ngọc Trinh cũng được các host khen là đẹp mặc dù bị nhiều người lên án thời gian qua. Khen khá nhiều, ít những bình luận trái chiều, sắc sảo và do vậy “Những kẻ ít lời” đang bị nhận xét là sản xuất chương trình an toàn, thậm chí là “nhạt”. 
“Những kẻ ít lời”: An toàn,
"Những kẻ ít lời" được cho là sự trở lại thông minh của Thùy Minh và cộng sự. 
Tuy nhiên đây có thể cũng chỉ là một “chiêu trò” đầy thông minh của đơn vị tổ chức bởi lẽ chương trình mới bị dư luận và nghệ sĩ phản ứng nên rất cần phải có những khoảng lặng cần thiết để trấn an công chúng. Mặc khác, chương trình có thay đổi tích cực, phù hợp với số đông nên cũng chiếm được cảm tình nhiều hơn từ người xem. Một vài số đầu tiên có thể an toàn và hơi nhạt nhưng chắc chắn sẽ là tiền đề để xuất hiện những “cơn bão” trong tương lai gần. 
Lê Đức
Ảnh: Sưu tầm
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngô Diệc Phàm và loạt mỹ nam 'thân bại danh liệt' vì bê bối