Những chú bé "ở nhà một mình"

Thảo Nguyên 2015-11-24 06:34
- “Ở nhà một mình” là serie 5 tập phim về các cậu bé con, vì một lý do nào đó rơi vào hoàn cảnh chỉ có một mình. Bằng những phương pháp rất trẻ con, các chú nhóc đã vượt qua những tình huống nguy hiểm và mang lại tiếng cười cho hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới.

5 phần của bộ phim "Ở nhà một mình" do nhiều đạo diễn dàn dựng nhưng đều thống nhất một nội dung chung, là sử dụng những mưu mẹo rất “trẻ con” để giúp bọn trẻ chiến thắng những kẻ ác. Các nhà làm phim đã khiến khán giả bị thu hút vào câu chuyện nhờ cách xử lý thông minh, hóm hỉnh. Người lớn xem phim gần như quên đi những chi tiết có vẻ như vô lý mà hoàn toàn bị cuốn theo nội dung phim còn các bé thì cười lăn lóc mỗi khi thấy kẻ xấu bị "phản đòn".

Phần 1: Ở nhà một mình

Bộ phim kể về cậu bé 8 tuổi Kevin McCallister (Macaulay Culkin) vô tình bị bỏ rơi khi cả nhà đi nghỉ ở nước Pháp. Tỉnh dậy một mình trong ngôi nhà rộng rãi vắng vẻ, Kevin nhận ra đây là cơ hội tuyệt vời để được tự do làm những gì cậu muốn. Mọi chuyện có vẻ tốt đẹp cho đến khi thị trấn xuất hiện hai tên trộm Harry và Marv.

Những chú bé

Ngôi biệt thự của nhà McCallister chính là mục tiêu của bọn trộm nhưng chỉ với những cái bẫy rất trẻ con hai tên trộm ngốc nghếch đã bị thua cuộc.

Thay vì báo cảnh sát hoặc nhờ ai đó giúp đỡ, Kevin lại quyết định trực tiếp đương đầu với bọn trộm. Và từ đó là hàng loạt các tình huống hài hước chết cười khi hai tên trộm liên tiếp mắc phải những cái bẫy của cậu bé 8 tuổi dựng lên.

Bộ phim của đạo diễn Chris Columbus đã thu về khoản tiền khổng lồ 533 triệu USD và được lưu tên vào cuốn sách Kỷ lục Guiness dành cho phim hài có doanh thu cao nhất.

Phần 2 - Lạc ở New York

Những chú bé

Kevin tình cờ gặp lại hai "kẻ thù" của mình tại thành phố New York khi cậu chỉ đơn độc một mình.

Trong phần hai này, chúng ta vẫn gặp lại đạo diễn Chris Columbus và Macaulay Culkin trong vai Kevin. Nhưng thay vì bị bỏ quên ở nhà, Kevin lại lên nhầm chuyến máy bay đến New York thay vì Florida cùng cả gia đình. Tại thành phố rộng lớn này, cậu sử dụng thẻ tín dụng của bố và tận hưởng cuộc sống tiện nghi tại khách sạn sang trọng bậc nhất của New York.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp khi Kevin gặp lại người quen cũ - Harry và Marv tại đây. Hai tên trộm chuẩn bị ăn cắp tại một cửa hiệu đồ chơi lớn nhất thành phố trong đêm Noel. Nhưng một lần nữa, chúng lại thất bại trước những cái bẫy trẻ con nhưng vô cùng hiệu quả của Kevin.

Phần 3 - Ở nhà một mình 3

Nhiều người cho rằng không còn Macaulay thì “Ở nhà một mình” sẽ không còn là “Ở nhà một mình nữa” nữa. Thế nhưng cậu bé Alex Pruitt do Alex D.Linz thủ vai vẫn khiến các em bé chết mê chết mệt với phần 3 của bộ phim siêu hài hước này.

Những chú bé

Chiếc xe bà Hess cầm nhầm khi lấy hành lý ở sân bay là nguyên nhân dẫn đến cuộc truy đuổi của 4 tên trộm đối với cậu bé Alex.

Lý do ở nhà một mình của Alex là căn bệnh thủy đậu do cậu bé giả vờ dựng lên để không phải đi học trong lúc bố mẹ đều bận việc không thể ở nhà. Rắc rối của Alex đến từ chiếc xe ô-tô điều khiển từ xa mà cậu được bà hàng xóm tặng. Nhưng đây lại là chiếc xe mà bọn trộm sử dụng để giấu con chíp điều khiển tên lửa của lực lượng không quân chúng ăn cắp với mục đích mang bán ra nước ngoài. Cuộc rượt đuổi bắt đầu giữa một bên là 4 tên siêu trộm và bên kia là chú bé Alex tinh nghịch. 

Phần 4 - Trở về nhà

Vẫn là những mưu mẹo hồn nhiên của trẻ con đã giúp chú bé Kevin đã chiến thắng hai tên trộm quái ác.

Đây là phần duy nhất trong 5 bộ phim được quay bên ngoài nước Mỹ. Phim vẫn kể về câu chuyện cậu nhóc Kevin. Nhưng ở phần này Kevin không ở nhà một mình mà cậu cô đơn trong một ngôi nhà hoàng gia lộng lẫy nhưng lại chẳng có bạn bè, chẳng có tuyết và đương nhiên là không lấy gì làm vui thích bởi sống cùng bố cậu không phải là mẹ mà là cô Natalie. Bố và cô Natalie lại suốt ngày đi vắng để Kevin ở nhà với hai ông bà quản gia già. Trong thời gian này, cậu gặp lại kẻ thù cũ của mình là Marv và vợ của hắn ta - Vera.

Phần 5 - Vụ trộm đêm giáng sinh

Những chú bé 'ở nhà một mình'

Cậu bé Finn nghịch ngợm "quậy" tung cả nhà để chống lại lũ trộm.

Phần 5 của bộ phim xoay quanh cậu bé Finn và gia đình của cậu. Bố mẹ Finn đã mua một căn nhà mới ở Maine và quyết định chuyển cả gia đình từ California đến Maine để sinh sống và làm việc. Khi bắt đầu sống ở đây, Finn luôn cảm thấy bất an và tin rằng ngôi nhà mới bị ám ảnh bởi những con ma. Một lần bố mẹ cậu có việc phải đi đến một bữa tiệc lớn, để lại Finn ở nhà cùng chị gái của mình. Ngôi nhà lúc đó đã trở thành mục tiêu của 3 tên trộm nhằm đánh cắp bức tranh trị giá 85 triệu đô la của chủ cũ.

Thảo Nguyên

Ảnh: Sưu tầm

(Theo Congluan)

Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô gái ạ!