Lâm Đồng nhiều chỗ hay ho thế này, còn ngại gì mà chưa đến

Hà Moon 2017-04-03 10:00
- Phong cảnh thiên nhiên thơ mộng lãng mạn hòa với không khí trong lành mát mẻ của núi rừng giúp những địa danh như sở thú Zoodoo, đồi chè Tâm Châu, chùa Linh Quy Pháp Ấn, Ma Rừng lữ quán… trở thành những điểm đến đẹp như mơ ở Lâm Đồng.

1. Sở thú Zoodoo

Cách Đà Lạt khoảng gần 40km, Sở thú Zoodoo là một trong những điểm đến thú vị mà du khách có thể ghé đến để vừa được tận hưởng sở thú theo phong cách Úc vừa được cắm trại, tận hưởng không khí trong lành.

Tại đây, bạn sẽ có cơ hội được sờ tận tay những loài động vật quý hiếm mà tưởng chừng như chỉ có thể thấy được khi đang lạc lối ở trời Tây: ngựa lùn Pony, lạc đà Alpaca, Kangaroo, cừu lông…vô cùng đẹp mắt và đáng yêu.

Lâm Đồng nhiều chỗ hay ho thế này, còn ngại gì mà chưa đến

Bạn có thể cắm trại ngoài trời, cùng nhau nướng đồ ăn và ngắm cảnh tại sở thú Zoodoo

Đường đến Zoodoo rất thoáng mát, gian nhà chính của Zoodoo được xây bao quanh bởi rừng thông xanh ngắt mang lại cảm giác khoan khoái cho du khách. Ghé đến đây chơi một buổi, bạn sẽ thấy thư thái nhẹ nhàng và biết trân quý, yêu thương thiên nhiên động vật nhiều hơn. 

Lâm Đồng nhiều chỗ hay ho thế này, còn ngại gì mà chưa đến

Bạn có thể tận tay cho những chú cừu lông, lạc đà ăn...

2. Đồi chè Tâm Châu

Không có lịch sử lâu năm nhưng đồi chè Tâm Châu vẫn khiến cho mọi du khách say lòng. Thử tưởng tượng được ngắm nhìn từng giọt sương còn đọng trên lá chè khi trời vẫn còn chưa sáng, được thả bộ trên những con đường đất quanh hồ, hít hà mùi thơm của rừng núi và thưởng thức ly chè nóng hổi trên tay chắc chắn sẽ khiến bạn nhớ mãi trong tâm trí.

Thời tiết ở đây mát mẻ quanh năm, không khí mát lạnh, phảng phất mùi hương hoa cỏ, bạn sẽ thấy tâm hồn thư thái và thảnh thơi hơn.

Lâm Đồng nhiều chỗ hay ho thế này, còn ngại gì mà chưa đến

Đồi chè Tâm Châu là địa điểm không thể bỏ qua khi du lịch Lâm Đồng

Rời nông trường chè Tâm Châu, đến nhà máy chế biến chè để tìm hiểu quy trình sản xuất chè Ô long, được tận mắt chứng kiến tất cả các công đoạn như phơi lá chè, sấy khô, ủ chè, tạo hình chè… cũng là điều mà du khách không thể bỏ qua khi tới đây.

Lâm Đồng nhiều chỗ hay ho thế này, còn ngại gì mà chưa đến

Từng dãy chè dài tít tắp cùng không khí trong lành sẽ khiến bạn mê đắm nơi đây

3. Chùa Linh Quy Pháp Ấn

Chùa Linh Quy Pháp Ấn nằm trên ngọn đồi cao, được bao phủ xung quanh là cây cối xanh tươi, ẩn mình tại huyện Bảo Lộc. Đây cũng chính là địa danh với những khung cảnh "nửa mơ nửa thực" tuyệt đẹp từng làm "điên đảo" cộng đồng phượt sau MV của Sơn Tùng M-TP.

Cánh cổng Thần Đạo uy nghiêm tại chùa Linh Quy Pháp Ấn phảng phất nét kỳ bí nổi bật giữa thiên nhiên hùng vĩ xen lẫn sự thanh tịnh, nhẹ nhàng càng làm cảnh sắc nơi đây thêm phần lung linh, huyền diệu, đẹp như một bức tranh không có thật.

Lâm Đồng nhiều chỗ hay ho thế này, còn ngại gì mà chưa đến

Chùa Linh Quy Pháp Ấn được ví với chống bồng lai tiên cảnh

Lâm Đồng nhiều chỗ hay ho thế này, còn ngại gì mà chưa đến

Cánh cổng Thần Đạo uy nghiêm phảng phất nét kỳ bí

Thời điểm đẹp nhất ở nơi đây chính là buổi bình minh và hoàng hôn. Vào sáng sớm khi từng lớp sương mù lững lờ giăng phủ khắp núi đồi tạo cho bạn cảm giác như đã lạc bước đến chốn bồng lai tiên cảnh. Vào lúc chạng vạng chiều, bạn lại được chiêm ngưỡng từng vệt nắng hiu hắt vắt ngang qua bầu trời làm bật lên nét thanh tịnh của ngôi chùa, xua tan tất cả mọi phiền não trong lòng.

Lâm Đồng nhiều chỗ hay ho thế này, còn ngại gì mà chưa đến

Chùa Linh Quy Pháp Ấn trong buổi sáng mờ sương

Lâm Đồng nhiều chỗ hay ho thế này, còn ngại gì mà chưa đến

Hình ảnh mê hoặc của chùa Linh Quy Pháp Ấn lúc chạng vạng chiều

4. Thác Dambri

Thác Dambri theo tiếng K’Ho nghĩa là Thác đợi chờ, dòng thác này gắn với một truyền thuyết đẹp về tấm lòng son sắt của một thiếu nữ dành cho người mình yêu. Đây chính là ngọn thác cao nhất ở Lâm Đồng với chiều cao trên 40m, tạo thành 2 dòng chảy cao thấp vô cùng hùng vĩ.

Dưới chân thác Dambri là cây cầu nhỏ bắc ngang qua những mỏm đá. Thác nước từ trên cao đổ xuống tạo thành những cơn mưa bụi li ti làm cảnh vật xung quanh cũng trở nên mờ ảo hơn.

Lâm Đồng nhiều chỗ hay ho thế này, còn ngại gì mà chưa đến

Thác Dambri hùng vĩ với làn nước trắng xóa

Lâm Đồng nhiều chỗ hay ho thế này, còn ngại gì mà chưa đến

Cảnh vật tại thác Dambri mờ ảo như một bức tranh

5. Ma Rừng lữ quán

Ma Rừng lữ quán là khu lưu trú cách trung tâm Đà Lạt 20 km được các phượt thủ ưu ái gọi tên là "nơi tiên cảnh giữa rừng sâu". Đây là một trong những ngôi làng nổi tiếng ở Đà với thiên nhiên kỳ bí và mê hoặc như chốn liêu trai chí dị với cảnh sắc rực rỡ và hoang sơ ban ngày, lung linh huyền ảo về ban đêm.

Lâm Đồng nhiều chỗ hay ho thế này, còn ngại gì mà chưa đến

Ma Rừng lữ quán thơ mộng cùng màu tím của những căn nhà gỗ, những làn khói sương bảng lảng, những làn nắng trong veo xuyên qua cánh rừng thông xuống mặt hồ. Với vẻ đẹp thoát tục, nơi đây đã trở thành điểm tham quan, chụp hình của không ít phượt thủ và du khách.

Lâm Đồng nhiều chỗ hay ho thế này, còn ngại gì mà chưa đến

Ma Rừng lữ quán với cảnh sắc rực rỡ và hoang sơ ban ngày, lung linh huyền ảo về ban đêm

Hà Moon(Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hãy mạnh mẽ lên, từ bỏ một người không xứng đáng với tình yêu của bạn