Hà Trần: “Hay không các bạn?”

Red 2014-10-05 11:30
- (Em đẹp) - "Hay" không đủ để diễn tả về màn trình diễn của Hà Trần và của những nghệ sĩ khác trong Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió mùa 2014 đêm cuối cùng, mà phải là "Tuyệt vời!" và "Không thể quên!".
Trong khi tận hưởng không khí âm nhạc dày đặc, hàng vạn người trong đêm thứ ba của Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió vẫn không khỏi mong ngóng đến giây phút nhân vật được chờ đón nhất. Và chị cuối cùng cũng xuất hiện, sau lời giới thiệu của nhạc sĩ Quốc Trung, tiếng hò reo của khán giả chưa từng lớn đến thế.

Với một hình ảnh có phần hip hop với mũ lưỡi trai snapback, áo khoác bóng chày, giày sneaker, áo ba lỗ in hình con hổ, Hà Trần xuất hiện trong set diễn của chị một cách trẻ trung và nghịch ngợm. Mở màn bằng một ca khúc trong album “Bản nguyên”, Hà Trần cất giọng cao và đanh quen thuộc của cô lên, ngay sau đó là rock,  rock và rock, một chất rock mà chưa nhiều người có dịp được thấy ở cô. Đến khi cô cởi bỏ chiếc áo khoác, rồi đến chiếc mũ, càng nhìn càng thấy yêu cái vóc dáng nhỏ con, rắn rỏi, lanh lợi với mái đầu xù đang nhảy và rock rất sung trên sân khấu. Nhìn Hà Trần mới thấy, hóa ra biểu diễn trên sân khấu có thể tự nhiên và thoải mái đến thế.


Hà Trần trình diễn dự án âm nhạc mới "Bản nguyên", điều mà Hà trần đã ấp ủ rất lâu và hồi hộp trong ngày ra mắt. Đây là dự án chắc chắn tạo nên một cơn "chấn động" mới mang dấu ấn Hà Trần của năm 2014. Lần lượt những bài hát mới như "Đêm", "Mặt nạ", "Bồ công anh", "Mở mắt", "Rũ cánh"... đã làm khán giả như điên loạn. Cùng với đó là những hát ca khúc cũ như "Lữ khách sông Hồng", “Dệt tầm gai” hay “Ra ngõ tụng kinh” mang lại không chỉ sự phấn khích mà còn là một chút xúc động cho những fan lâu năm của Hà Trần khi được nghe lại những ca khúc quen thuộc của cô. Có thể nói, từ thời điểm lột xác với "Nhật thực", rất lâu rồi Hà Trần mới ấp ủ một dự án kĩ và lâu đến vậy, làm khán giả và cả những nhà chuyên môn đều đón đợi điều bất ngờ từ cô. Vẫn là một Hà Trần tỉnh táo và lạnh, nhưng chất "điên" trong người cô sau nhiều năm đã có cơ hội để đốt, để thoát.


Phần trình diễn của Hà Trần trong Monsoon, nếu để nói một cách súc tích, có thể ví như kiểu tóc ngắn xù với mái bằng ngang trán của cô: nổi loạn, chĩa ra xù lên mãnh liệt, bất trị, rất rock, quái có, điên loạn có nhưng lại không kém phần đáng yêu. Đáng yêu là ở cái cách cô "phiêu" trên sân khấu, cách cô nhảy, ngồi hay thậm chí nằm hẳn ra sân khấu. Đáng yêu nhất là những lúc Hà Trần kể chuyện với khán giả. Trong âm nhạc, trong khi hát nếu như Hà Trần dữ dội và đanh và tỉnh bao nhiêu, thì khi cô nói chuyện lại có phần ngây ngô và ngộ nghĩnh bấy nhiêu. Khán giả không khỏi cười tủm tỉm khi nghe Hà Trần giải thích về ý nghĩa các ca khúc, khi cô hỏi: "Hay không các bạn?", hay khi cô bật cười "hi hi" sau câu hát "Em chưa biết đọc em nằm nghiêng".


Trong một câu chia sẻ có phần bông đùa, Hà Trần bảo có người nhìn cô hát cứ nghĩ là cô phê thuốc. Đúng thật chứ không đùa!

Không chỉ mang đến cho những fan nhạc Việt một màn trình diễn thỏa lòng mong ước của hàng vạn con người trong đêm lễ hội, Hà Trần còn gửi đến những thông điệp rất đáng suy nghĩ. Trước hết là về những lớp mặt nạ mà con người ngày nào cũng đeo. Cô kêu gọi mọi người hãy rũ bỏ hết chúng khi đến với âm nhạc. Hai, là có tình yêu âm nhạc, con người ta sẽ không già đi đâu - Hà Trần của đêm diễn này là một minh chứng thuyết phục nhất. Ba, hãy ủng hộ chương trình âm nhạc đích thực như Monsoon bằng một thái độ văn minh. Âm nhạc của Hà Trần và Quốc Trung chính là đảm bảo cho sự chân chính, đích thực và những lời kêu gọi của 2 người dù ngắn gọn nhưng là những lời có sức thuyết phục và cảnh tỉnh cao nhất.

Hà Trần phát túi rác cho khán giả.

Đêm nhạc cuối cùng của Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió mùa vẫn giữ phong độ như hai đêm trước: chất lượng, sôi động, khán giả kín đặc sân Hoàng Thành. Góp mặt trong đêm diễn là nhóm 5 Dòng Kẻ, rapper Suboi, KOP Band, Benjamin Schoos đến từ Bỉ, Yi Sung Yol đến từ Hàn Quốc và DJ Van Cliffe đến từ Nhật Bản.

Năm Dòng Kẻ dù chỉ có 3 thành viên nhưng đã tạo nên một sân khấu chủ động của riêng họ. Nhóm trình diễn ca khúc chủ đề trong dự án mới nhất của album “Rơi”, đồng thời hát những ca khúc quen thuộc như "Người ở đừng về", "Độc huyền cầm", "Đò ngang", "Cánh mặt trời", "Trái tim âm nhạc”. Các thành viên Bảo Lan, Lan Hương, Thuỳ Linh bè cho nhau nhuần nhuyễn tạo nên một tổng thể đầy cảm xúc. Khi nhóm diễn ca khúc cuối cùng là "Rơi", phần phối điện tử thăng hoa đã làm cho bản "hit" này hút hồn khán giả và nhận được sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả có mặt phía dưới. Diện tích rộng như sân vận động của Hoàng Thành là không gian lý tưởng để nhóm nhạc kĩ thuật này chứng minh đẳng cấp của mình.


Sau một thời gian ẩn mình và tìm được ekip sản xuất tại Nhật Bản, Suboi đã có sự trở lại bất ngờ và biến Rap thành một loại hình thưởng thức đầy cảm xúc. Cô gái bé nhỏ liên tục khuấy động 2 bên sân khấu tạo thành những cơn sóng người vỡ oà. Suboi không chỉ Rap, Hiphop mà còn đẩy mình sang EDM, tuy không phải sở trường của cô nhưng sự thử sức giúp Suboi ngày càng trưởng thành hơn và vươn lên thành một trong những đại diện Rap hàng đầu tại Việt Nam. Các ca khúc cô trình diễn như “Không màu", "Người ta hiểu", "Lời thỉnh cầu” đều văn minh và hấp dẫn.


Đại diện từ Bỉ, Benjamin Schoos trình diễn đa dạng nhiều thể loại với hình thức hát tự nhiên, không hề trưng trổ kĩ thuật mà phiêu theo nhạc. Những màn giao lưu với khán giả cùng những âm thanh sống động "ơ, a" theo nhạc của anh đã làm mọi người có những giây phút vô cùng thoải mái. Cuối phần trình diễn của mình anh nói: "We love you" và hẹn ngày quay trở lại Việt Nam, đồng thời cùng 2 thành viên khác chụp một bức ảnh “tự sướng” kỷ niệm trước 10 nghìn khán giả tại Hoàng Thành.


Yi Sung Yol đến từ Hàn Quốc, anh chơi theo phong cách Rock điện tử mang hơi hướng Smooth sâu lắng đầy biến ảo. Những ca khúc của Yi Sung Yol thậm chí còn sử dụng nhạc cụ dân tộc Việt Nam là đàn bầu, tạo nên sự róc rách, dịu nhẹ giữa một bức tường âm thanh điện tử ồn ào. Anh trình diễn những ca khúc đứng đầu trong BXH nhạc Rock tại Hàn Quốc và được giới chuyên môn tại đây đánh giá cao. Chất rock của anh vừa thiêu đốt cũng vừa trầm sâu, làm cho mọi đối tượng khán giả đa dạng đều có thể thưởng thức được.

Nhóm nhạc Kop Band với thành viên quen thuộc là Thái Châu, người đã ở trong đội The Voice của nhạc sĩ Quốc Trung trình diễn những ca khúc trong album đầu tay của nhóm, trong đó có ca khúc “Em về giữa mênh mông đất trời” đã rất quen thuộc. Cuối cùng là phần diễn của nữ DJ người Nhật Van Cliffe. Thứ nhạc House/Techno của cô vừa nhẹ nhàng, nữ tính, nhưng cũng “kích động” và khơi gợi sự nổi loạn ngầm trong người nghe. Trong 3 ngày diễn ra Festival, Cliffe là một trong những DJ được biểu diễn lâu nhất và cũng được khán giả yêu cầu với nhiều lời hò hét, cổ vũ.


"Gió mùa" âm nhạc kết thúc bằng đợt gió mùa thật kèm theo mưa sau đêm diễn. Có thể nói thời tiết đã vô cùng ủng hộ nhạc sĩ Quốc Trung, các nghệ sĩ trong chương trình và hàng vạn khán giả khi giữ bầu trời trong, sáng trong suốt 3 đêm diễn ra lễ hội, ngay sau đó là một trận mưa làm dịu đi không khí đã vô cùng "nóng" trước đó, trả lại cho thủ đô Hà Nội vẻ dịu dàng vốn có của mùa thu và một ngày Chủ nhật bình yên. Hi vọng trong năm sau, nhạc sĩ Quốc Trung vẫn sẽ tiếp tục mang đến cơn gió mùa "nóng" như thế, để người yêu nhạc ở Hà Nội có cơ hội sống trong không khí nhạc cuồng nhiệt và đích thực.



Red
Ảnh: Monsoon
logo smaill


Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Công dụng bất ngờ của mỹ phẩm chăm sóc da hết hạn, bạn đừng vội vứt đi