Đi tìm 7 nhân cách của nam chính trong “Kill Me, Heal Me”

Lee Nguyễn 2015-03-04 13:15
- Sở hữu kịch bản hay, dàn diễn viên thực lực cùng nhạc phim ấn tượng , “Kill Me, Heal Me” còn ghi điểm với khán giả bằng sự nhập vai xuất thần của nam chính khi hóa thân vào 7 nhân vật khác nhau.
“Kill Me, Heal Me” (Tìm lại chính mình) là câu chuyện về một chàng trai trẻ Cha Do Huyn (Ji Sung), người thừa kế tập đoàn giàu có tài phiệt tại Hàn Quốc, mắc phải căn bệnh lạ - chứng rối loạn đa nhân cách khi trải qua cú sốc tâm lý gắn liền với bí mật của gia đình. Dù tìm mọi cách để cứu chữa, Cha Do Huyn vẫn không thể kiểm soát được những nhân cách tồn tại trong cơ thể mình. Cha Do Huyn gặp gỡ cô bác sĩ trị liệu tâm lý Oh Ri Jin (Hwang Jung Eum) với hi vọng chữa khỏi căn bệnh lạ và tình cờ Oh Ri Jin (Hwang Jung Eum) chính là mảnh ghép kí ức mà anh đã đánh mất.
Vào vai Do Huyn, diễn viên Ji Sung khiến khán giả trầm trồ thán phục trước biến hóa tài tình vào 7 nhân vật, mỗi người đều mang sắc thái tính cách hoàn toàn khác nhau dù nam hay nữ, chú già Ferry Park, cậu học sinh trung học Yo Sub, cô bé 7 tuổi Nana, nam chính hiền lành Do Hyun đến “badboy” lạnh lùng Se Gi hay thậm chí cô nàng mê trai đẹp Yona. Mỗi vai diễn đều được Ji Sung nhập tâm xuất sắc khiến khán giả “đứng ngồi không yên”. Cùng điểm mặt 7 vai diễn chỉ trong một bộ phim khiến không ít nghệ sĩ lắc đầu ngần ngại thử sức.
Cha Do Hyun: Chàng trai tử tế

Chàng trai tử tế chất chứa nhiều nội tâm Do Huyn.
Con trai độc nhất của tập đoàn Seung Jin, Do Huyn là chàng trai tử tế với nụ cười luôn nở trên môi và những câu nói thường trực: “Tôi cảm ơn”,“Tôi xin lỗi”. Do Huyn tốt bụng, chín chắn nhưng sợ bóng tối, động vật và sợ chính bản thân mình. Có vẻ ngoài là một con người nhạt nhòa, luôn chăm chỉ, cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người nhưng Cha Do Hyun chính là kẻ nhiều tâm sự hơn bất kì ai. Cuộc chiến giữa Do Hyun và 6 nhân cách còn lại cũng chính là sự đối đầu của anh với cái tôi yếu đuối luôn dè dặt với cuộc sống bên ngoài.
Shin Se Gi : Tay chơi nổi loạn

Tay chơi quyến rũ “coi trời bằng vung” Shin Se Gi.
Hoàn toàn trái ngược với sự nền nã của Cha Do Huyn, Shin Se Gi là một tay chơi chính hiệu. Theo Cha Do Huyn: “Mỗi lần Se Gi xuất hiện thì khung cảnh xung quanh thường sẽ nhuốm màu máu, hắn là kẻ nguy hiểm không thể khống chế được sự giận dữ của mình”. Tay chơi Shin Se Gi luôn xuất hiện với mái tóc được vuốt cao, đôi mắt kẻ đậm sắc lạnh và trang phục sành điệu. Shin Se Gi dùng tiền của Do Huyn để thỏa sức ăn chơi nhưng bù lại anh sẽ ra tay cứu giúp Cha Do Huyn khi gặp nguy hiểm. Shin Se Gi không hề đếm xỉa tới cảm xúc của những người xung quanh thế nhưng tay chơi luôn sẵn lòng ra tay bảo vệ trẻ con khi thấy chúng bị bạo hành
Ferry Park: Người đàn ông chế tạo bom

Ông chú 40 tuổi nói nhiều với biệt tài chế tạo bom.
Chuyên gia chế bom 40 tuổi, luôn nói tiếng địa phương, Ferry Park có một ước mơ lênh đênh trên biển với chiếc tàu mang tên mình. Ferry Park là một kẻ cực kì thông minh và sở hữu tấm bằng kĩ sư sáng chế máy móc. Mỗi khi được xuất hiện, Ferry Park bắt tay ngay vào việc chế tạo bom. Luôn ăn mặc sặc sỡ với chiếc áo họa tiết hoa lá, cùng mái tóc chẻ ngôi giữa, nói rất nhiều và thường thích trêu ghẹo phụ nữ - Ferry Park khiến khán giả thấy thoải mái vô cùng khi luôn xuất hiện với vẻ “tưng tửng, bất cần” sau hàng loạt những nhân cách khó hiểu của Cha Do Huyn . 
Ahn Yo Seob: Thiếu niên với khát khao muốn tự sát

Nam sinh 17 tuổi tài năng, luôn nung nấu ý định tự sát.
Yo Seob chính xác là một cậu bé 17 tuổi thiên tài. Hội họa, âm nhạc… mọi lĩnh vực nghệ thuật đều được cậu ta am hiểu chuyên sâu tới mức cảm thấy bản thân không thể tương thích với thế giới tầm thường bên ngoài. Trong suy nghĩ “không bình thường” của một thiên tài, Yo Seob cho rằng chỉ có cái chết mới khiến nghệ thuật trở nên thăng hoa, vì thế mỗi khi xuất hiện, Yo Seob thường tìm cách kết liễu cuộc sống. Yo Seob vừa là nhân cách cực đoan nhất nhưng đồng thời là tiếng nói của niềm hi vọng được lắng nghe, thấu hiểu.
Ahn Yo Na: Nữ sinh phát cuồng vì “trai đẹp”

Nữ sinh ngây thơ phát cuồng vì thần tượng.
Em sinh đôi của Ahn Yo Seob, là một cô gái cá tính luôn dành tình yêu của mình cho thần tượng. Yona mặc một bộ cánh màu hồng, đeo chiếc nơ đáng yêu cùng đôi môi chúm chím đỏ. Yona chỉ tồn tại sau khi Cha Do Huyn bị tổn thương về tâm lí. Thế nhưng lần nào xuất hiện, Yona đều khiến cho Cha Do Huyn khổ sở thu dọn những hệ quả mà cô nữ sinh này gây ra. Yona ngây thơ luôn săn đuổi các anh chàng đẹp trai và không ngần ngại trao cho họ những nụ hồn nồng cháy. Những khoảnh khắc được chứng kiến cô nữ sinh Yona nghịch ngợm khiến khán giả vô cùng thích thú và thán phục sự liều lĩnh của nam diễn viên tài năng Ji Sung khi “bất chấp hình tượng” hi sinh vì vai diễn.
Nana: Cô bé 7 tuổi yêu gấu bông

Cô bé 7 tuổi thích mặc bộ áo thỏ bông đáng yêu.
Nhân vật Nana chính là phần kí ức trong ngày tháng Cha Do Huyn bị nhốt dưới hầm với một người bạn nhỏ. Nana là tên của con gấu bông mà cô bé đó yêu thích. Nana thích mặc bộ áo thỏ bông đáng yêu, điều duy nhất mang hạnh phúc cho cô bé là được thỏa sức chơi đùa cùng những thú cưng nhồi bông thơm tho, sạch sẽ.
Mr. X: chàng trai bí ẩn

Mr. X là chàng trai kì lạ, nắm giữ nhiều bí mật.
Mr. X hiện còn đang là dấu chấm hỏi lớn bởi cho tới hiện tại nhân cách Mr. X vẫn chưa có nhiều đất diễn. Đó là chàng trai bí ẩn khi luôn che giấu khuôn mặt sau chiếc khẩu trang đen với dáng vẻ điềm đạm, lý trí. Có nhiều khán giả cho rằng Mr.X chính là người thâu tóm sàn giao dịch với món hời khổng lồ. Sự xuất hiện của Mr. X đồng nghĩa với bí mật thời thơ ấu của Cha Do Huyn sẽ dần được sáng tỏ.

Lee Nguyễn
Nguồn ảnh: Korea Drama, Drama Fever
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ hãy mạnh mẽ