Có gì trong “Thơ dành cho gái hư”?

Văn Khoa 2015-09-18 18:08
- Một cuốn thơ ra đời với cái tít gây sốc. Càng sốc hơn khi tác giả của nó chịu chơi, tổ chức hẳn một chương trình PR hoành tráng từ lúc tập thơ manh nha xuất bản.
Huỳnh Tuấn Anh là cây bút quen thuộc của nhiều kịch bản sân khấu, phim truyền hình và gameshow. Xuất thân là sinh viên sư phạm nhưng có lẽ sống lâu trong giới giải trí nên tập thơ này của Tuấn Anh chọn cách xuất hiện hoành tráng, rộn ràng, dập dìu nào nhạc, nào áo váy, nhảy sexy dance… thay vì vài bạn thơ ngồi với nhau, chia sẻ niềm vui bé mọn như ta vẫn thường đọc trong sách vở.
Tuấn Anh, như Vi Li, về hình thức, rất biết cách tiếp thị thơ. Nói khác hơn, họ là những người trẻ, sống trong một thế giới vận động tận một phần ngàn giây nên chọn cách quảng bá hơn là lặng lẽ, hữu xạ tự nhiên hương. Và, với Thơ dành cho gái hư, lần đầu tiên, thơ có một trailer như phim ảnh trước khi phát hành. Người nổi tiếng nói về thơ, phổ nhạc thơ… Bạn đọc, dẫu thích hay không, cũng không thể phủ nhận cách lan tỏa của tác giả! Tôi có hỏi vui Tuấn Anh trong một lần cafe, vui vui rằng, tổ chức vậy, đủ kinh phí không? Tuấn Anh cười: “Quan trọng là làm cho nó coi được chút, tại đứa con tinh thần đầu tiên của mình mà! Khi mình làm tốt thì những điều khác tự nhiên sẽ rủ đến. Tôi nghĩ, đã đến lúc thơ cần một hình thức quảng bá khác đi, hiệu quả hơn".
Có gì trong “Thơ dành cho gái hư”?

Tác giả Huỳnh Tuấn Anh.

Không biết, vì cái tít gây sốc hay vì kỹ năng quảng bá bài bản mà thơ của Tuấn Anh, lúc còn sắp trang đã bán được gần một ngàn bản. Điều mà cách đây một vài năm, chỉ có thơ Phong Việt làm được. Và không có gì để không hy vọng tập thơ này sẽ tiến xa hơn con số đó. Các nhà thơ, nhà xuất bản cũng nên chăng học cách PR quá giỏi và quá khéo này của Tuấn Anh?
Điều tò mò ở đây là, có gì trong tập thơ này, ngoài cái tựa giật gân, những hình ảnh nóng bỏng trong trailer và cả trong buổi ra mắt đang rần rần trên cách trang mạng?
Sẽ không có những ngôn từ bất cần luân lý, nổi loạn, ham minh chứng, đạp đổ những giá trị đạo đức. Ở đó, chỉ có một hồn thơ đằm thắm, thậm chí quá đỗi hiền lành. Ở đó có trái tim người phụ nữ khát khao yên đương và yêu một cách da diết, thật thà, không hoa hòe. (Tuyên ngôn, Em đã yêu theo cách của mình, Yêu ai cũng như yêu lần đầu, Thành phố có quá nhiều đàn ông, Ghen bóng gió…) Ở đó, có trái tim người phụ nữ thứ ba bừng tỉnh sau cuộc yêu, năn nỉ nghe đau xót vô cùng (Một người đàn ông là của riêng một người đàn bà, Xin chị đón anh ở cuối đường về…) "Anh đã nói với em nỗi chán chường của một con ngựa hoang lạc giọng/ Làm sao về nhà/ Là đàn bà nhau cả/ Sao thấy xót lòng trong cõi trần ai/ Chị em mình chỉ có trong tay, trái tim Mỵ Châu cắm đầu vào mật ngọt". Ở đó có cô gái sắp xỉ tuổi băm mải miết đi tìm cho kỳ được người đàn ông của trời. Có nỗi buồn sâu thẳm như đêm của người đàn bà tan nát trái tim yêu (Hãm, Đi qua truông đĩ, Bàn tay, Vấp…) với những câu thơ nhiều khoảng trống, ngó về phía nào cũng thấy chênh chao: "Em bước đi trong dáng dấp đàn bà/ Dù can đảm cũng chỉ là phụ nữ/ Chẳng lấp nổi thẹn thùng trước lầm lỡ cưu mang".
Có gì trong “Thơ dành cho gái hư”?

Bìa cuốn "Thơ dành cho gái hư".

Có cảm giác, hình như sống lâu trong thế giới giải trí, nghe nhiều câu chuyện, đại gia, chân dài, thực thực hư hư, Tuấn Anh đồng cảm và đứng về phía những bông hoa phận mỏng cánh chuồn. Tập thơ này, nói một cách nào đó, như thể là sự cảm thông mà Tuấn Anh dành cho họ - những người đàn bà luôn xuất hiện lộng lẫy, rạng ngời hoặc hớ hênh áo quần, mưu cầu sự nổi tiếng bằng mọi giá.
64 bài thơ, thi thoảng mới bắt gặp vài tâm sự của chính tác giả. Mọt đêm. Bơi trong tôi... là một trong số những bài thơ như vậy. Quyển sách đời mình sao có thể để mọt ăn bằng hàm răng nhọn hoắt của nỗi cô đơn? Còn thì tất cả chìm ngập trong nỗi yêu, những nỗi yêu rất đời, không biết làm duyên làm dáng. Và tác giả, còn là một người thích đùa với ý nghĩ chẳng giống ai. Đùa nhưng không suồng sã. Có thể đọc: Bia ôm, Phố đèn đỏ…
Thơ dành cho gái hư, như đã nói, không biết làm duyên dáng, nói như bộc bạch nghĩ suy, chân thành cháy với những cuồng si, thành ra có đôi chỗ thiếu sự trau chuốt. Nếu bạn là một người đọc khó tính, muốn tìm những sáng tạo thơ ca thì bạn sẽ thất vọng. Nhưng để đồng cảm, sẻ chia thì nên thử tìm đọc.
Li Lam
Ảnh: Cột Thu Lôi
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập giúp “độ mông” mà không to đùi cực đơn giản cùng HLV