Cánh diều 2015: Hụt hẫng vì diều bay xa

2015-03-14 10:04
- Không chỉ đơn thuần là một mùa “thất thu” Cánh diều vàng ở nhiều hạng mục mà ngay cả với những giải thưởng được xướng tên, giới chuyên môn lẫn khán giả đều ít nhiều ngậm ngùi.

Những “hạt sạn” được báo trước

Người ta dùng nhiều cụm từ không mấy thiện cảm để mô tả về lễ trao giải "Cánh diều vàng" trong những năm trở lại đây: hòa cả làng, tẻ nhạt, sao chép, vội vã, cẩu thả... Đó là những điều thuộc kiểu “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Nếu xét theo nghĩa công tâm nhất, "Cánh diều" xét cho cùng chỉ là giải thưởng mang tính chất tổng kết của một hội nghề nghiệp. Ở Việt Nam, nếu cứ trao giải thế sẽ có biết bao nhiêu giải thưởng. Nhưng ngặt nỗi, "Cánh diều vàng" thuộc hàng đặc biệt của bộ môn nghệ thuật thứ 7. Lại càng đặc biệt hơn khi nó được xưng tụng là “Oscar Việt Nam”.

Những gì được dự báo trước về công tác tổ chức, trao giải của "Cánh diều vàng" không mấy ghi sai. Dù đến hẹn lại lên nhưng năm nào, BTC cũng cuống cuồng lo về địa điểm tổ chức, danh sách khách mời, nghệ sĩ tham gia. Năm nay, "Cánh diều vàng" càng bi đát hơn khi sát ngày tổ chức mới có đơn vị đồng ý tài trợ địa điểm trao giải. Nghệ sĩ Quyền Linh – đạo diễn chương trình thì đầu tắt mặt tối để lo mọi thứ từ A đến Z cho một lễ trao giải chu toàn nhất trong khả năng có thể. Vì thế, không ngạc nhiên khi trước lễ trao giải anh từng cảm thán rằng không nghệ sĩ nào nhận lời làm khách mời công bố và trao giải.


Mai Thu Huyền đảm nhận vai trò là 1 trong 2 MC của Lễ trao giải "Cánh diều vàng" năm nay.

Những lo lắng của Quyền Linh hoàn toàn có cơ sở và đã được bày biện trong đêm tôn vinh "Cánh diều vàng" tối 12/3. Cuối cùng các nghệ sĩ cũng đến, cũng lên sân khấu công bố và trao giải nhưng đáng lẽ với vị thế của một giải thưởng tầm cỡ như thế, các ngôi sao sẽ phải đình đám hơn. Điều đầu tiên được nhắc đến đó chính là bộ đôi MC. Những tưởng Quyền Linh sẽ đảm nhận luôn vai trò kép khi vừa là đạo diễn kiêm MC nhưng khi hỏi, anh thẳng thắn nếu mình đứng trên sân khấu thì bao nhiêu công việc bên dưới, ai lo điều khiển để có lễ trao giải chu toàn. Cuối cùng, Mai Thu Huyền và PGS Tiến sĩ Tâm lý học Huỳnh Văn Sơn cùng “chịu khó” đảm nhận vai trò này. Mai Thu Huyền có lẽ sẽ dễ chấp nhận hơn bởi cô là diễn viên, nhà sản xuất và cũng làm MC không ít sự kiện lớn nhỏ. Nhưng, trường hợp của PGS, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn gây ra nhiều tranh cãi về việc có nên mời ông làm vị trí MC của một lễ trao giải lớn như "Cánh diều vàng". Ông Huỳnh Văn Sơn vốn là cái tên không mấy xa lạ, cũng đảm nhận vai trò MC của một số chương trình nhưng đây là lần đầu tiên ông đứng trên một sân khấu lớn như "Cánh diều vàng".

Những hạt sạn “nho nhỏ” kiểu như: đọc sai tên giải thưởng và người nhận giải, lúng túng trong việc trao thưởng, nghệ sĩ lên trao giải còn khá máy móc, lỗi về kĩ thuật xuất hiện trải dàn đều khắp lễ trao giải "Cánh diều vàng 2015". Ca sĩ Giang Hồng Ngọc có lẽ là người thiệt thòi nhất bởi tiết mục mở màn của cô đã gặp vận đen khó tưởng. 2/3 phần trình diễn ca khúc "Chỉ là giấc mơ" của cô âm thanh không xuất hiện. Dù liên tục thay mic nhưng chỉ đến 1/3 thời lượng cuối cùng giọng hát cô mới được vang lên. Điều khen ngợi là Giang Hồng Ngọc vẫn cố gắng hát, nhảy trọn vẹn tiết mục của mình. 


Tiết mục biểu diễn của Giang Hồng Ngọc.

Lại nói đến các nghệ sĩ trao giải, có khá nhiều những gương mặt đình đám của nhiều thế hệ điện ảnh Việt: NSND Đặng Nhật Minh, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, NSUT Ngọc Hiệp, Hồng Ánh, Ngọc Lan, Kinh Quốc, Minh Luân, Minh Béo, Diễm My... Ngoài việc Minh Béo và Diễm My 9X chịu khó chuẩn bị kịch bản để tung hứng và mang lại ít nhiều tiếng cười cho khán giả thì các nghệ sĩ lên sân khấu chỉ việc đọc giải thưởng, trao khá vội vàng. Không ít trường hợp người được đọc tên không có mặt hoặc lên sân khấu “kẻ trước người sau” quá vội vã làm mất đi tính trang trọng vốn có của giải thưởng. 


Minh Béo và Diễm My 9X.

Diều sẽ bay về đâu?

145 bộ phim tham dự ở 7 hạng mục gồm: Phim ngắn, Phim hoạt hình, Phim tài liệu, Phim khoa học, Công trình nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh, Phim truyện truyền hình, Phim truyện điện ảnh lần lượt được xướng tên trong đêm trao giải. Tuy nhiên, 3 trong số đó không có Cánh diều vàng, mà đáng nói nhất là ở hạng mục Phim truyện điện ảnh.

Đây không phải năm đầu tiên hạng mục này để trống Phim xuất sắc nhất. Tuy nhiên, với số lượng 17 tác phẩm từng được ngợi ca là con số kỉ lục tham dự giải, đề tài phong phú về cuộc sống nhưng cuối cùng, hội đồng giám khảo chuyên môn đã bỏ trống Cánh diều vàng. Cánh diều bạc được chia đều cho ba bộ phim gồm: Những đứa con của làngLạc giới và Hương Ga. Đây được xem như một kết quả “hòa cả làng” khi dung hòa được giữa hai dòng phim nhà nước và tư nhân; nghệ thuật và thị trường. Khá nhiều người tỏ ra nuối tiếc bởi, nếu cứ thẳng thắn không lẽ không thể “so bó đũa chọn cột cờ” vì chí ít, xét trên mặt bằng chung, vẫn có phim nhỉnh hơn. Trước lễ trao giải, nhiều người kì vọng "Những đứa con của làng" sẽ được xướng lên. Đây cũng là phim có nhiều Cánh diều nhất trong đêm trao giải gồm: giải Báo chí phê bình, giải Nam diễn viên phụ cho Huy Cường, giải Biên kịch xuất sắc cho Phạm Dũng. Tuy nhiên, rất có thể nếu "Những đứa con của làng" được vinh danh, “nỗi sợ” phim nhà nước với tư duy cũ mòn sẽ vấp phải phản ứng của dư luận. Tuy nhiên, nếu xét một cách công tâm nhất thì bộ phim này đã thoát khỏi ranh giới đó và xứng đáng là tác phẩm điện ảnh khá văn minh.


Huy Cường và NSƯT Kim Xuân nhận giải diễn viên phụ xuất sắc.

3 giải Diễn viên triển vọng dành cho Ngọc Thanh Tâm (Hiệp sĩ mù), Bình An (Lạc giới) hay Sơn Tùng M-TP (Chàng trai năm ấy) cũng gây ra nhiều tranh cãi. Bỏ qua mọi yếu tố xung quanh, rõ ràng không thể phủ nhận được Sơn Tùng có diễn xuất thuộc hàng... triển vọng nhất. Trao Cánh diều vàng cho 3 ngôi sao nói trên đồng nghĩa với việc sự kỳ vọng dồn lên họ. Sẽ khó có thể nói trước bởi, những dự án tiếp theo sẽ là câu trả lời chính xác nhất liệu họ có thực sự xứng đáng hay không.


Diễn viên triển vọng.

Năm nay, ở hai hạng mục cá nhân Nam, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh, mỗi hạng mục vẻn vẹn có hai đề cử. Đó là Trương Ngọc Ánh (Hương Ga) và Ngân Khánh (Bước khẽ đến hạnh phúc) dành cho nữ và Quý Bình (Quả tim máu), Trung Dũng (Lạc giới) dành cho nam. Nhiều người bất ngờ bởi với 17 bộ phim, lượng đề cử này quá ít khiến cuộc đua trở nên tẻ nhạt. Rõ ràng Trương Ngọc Ánh chiến thắng trước Ngân Khánh là xứng đáng. Tuy nhiên, với một Quý Bình đầy nội tâm trước một Trung Dũng diễn xuất có phần còn gồng, kết quả này chưa hẳn thuyết phục. Kết quả là, "Quả tim máu" dù được đánh giá rất cao ngoài Bằng khen của Hội điện ảnh chỉ nhận thêm giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho NSƯT Kim Xuân. Victor Vũ cũng trượt giải Đạo diễn xuất sắc về tay Cường Ngô. 

Những câu chuyện của "Cánh diều vàng" có lẽ sẽ còn tiếp diễn và không ngớt bàn tán, gồm cả chuyện bên lề như việc thực hư Sơn Tùng M-TP bỏ về giữa lễ trao giải. Tuy nhiên, nói như Trương Ngọc Ánh là một diễn viên Việt Nam thì giải thưởng này vẫn đủ sự uy tín và là niềm khích lệ lớn với những người làm nghề. Nếu thực sự chuyên nghiệp có lẽ "Cánh diều vàng" sẽ bay cao hơn và giá trị giải thưởng càng được trân trọng hơn nữa. 


Khôi Nguyên
Nguồn ảnh: Cánh diều vàng
(Theo Congluan.vn)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học nữ chính 'Hạ cánh nơi anh' loại bỏ vai u thịt bắp với 5 bài tập đơn giản