Tình yêu bắt nguồn từ những chuyến đi ‘phượt’ của chàng trai Hưng Yên và cô gái Hà Nội

2017-12-07 19:00
- Thêm một cặp đôi nữa nên duyên càng làm củng cố niềm tin tình yêu từ “phượt” là có thật.

Nhiều người bảo hai kẻ đi “phượt” yêu nhau thì còn gì hạnh phúc bằng nữa. Cùng nắm tay nhau đi đây đó khắp thế gian, hai niềm đam mê như hòa thành một ngọn lửa lớn làm bùng cháy những cung đường. Những điều đó làm nhiều dân phượt ao ước và ganh tỵ.

Nhưng cũng có người bảo 2 kẻ đi “phượt” yêu nhau sẽ chỉ là những mối tình thoáng qua, không được lâu bền và chẳng thể đi tới cái đích cuối cùng đó là hôn nhân.

Tình yêu bắt nguồn từ những chuyến đi ‘phượt’ của chàng trai Hưng Yên và cô gái Hà Nội

Vì sao ư ??? Bởi vì bản chất của dân “phượt” là đam mê là khám phá và lý do hàng đầu là chúng ta yêu sự TỰ DO. Chúng ta đi theo cách để chúng ta có thể TỰ DO nhất, không muốn ràng buộc hay lệ thuộc vì bất cứ điều gì và vì ai. Khi hai phượt thủ yêu nhau thì sự TỰ DO ấy lại bị đe dọa.

Cặp đôi “phượt thủ” Trọng Thỏa (Hưng Yên) và Huyền Trang (Hà Nội) mà chúng tôi nói tới sau đây đã chứng minh trong tình yêu không có quy luật nào cả. Mọi thứ đều có thể thay đổi.

Trọng Thoả và Huyền Trang 2 cái tên mà cộng đồng phượt có lẽ nhiều người không lạ lẫm. Bởi cả 2 đều là những “phượt thủ” chính hiệu. Ở họ toát lên sự ngang tàng, lì lợm, cá tính mạnh mẽ muốn chinh phục mọi nẻo đường mạo hiểm nhất.

Tình yêu bắt nguồn từ những chuyến đi ‘phượt’ của chàng trai Hưng Yên và cô gái Hà Nội

Cả hai gặp nhau tình cờ trong một chuyến thiện nguyện đến vùng đồng bào dân tộc Thái. Buổi tối đó có chương trình giao lưu giữa các đoàn. Và Trọng Thoả, vốn nổi tiếng với vẻ lạnh lùng, ít nói, khô khan đã để mắt tới Huyền Trang, cô gái đầy cá tính với những hình tatoo đặc biệt trên người. Tối đó, Trang cũng gây ấn tượng mạnh vì uống tới hơn 50 chén rượu cùng mọi người mà vẫn rất tỉnh táo.

Những kẻ ngang tàng thì phải có những người thực sự đặc biệt mới chế ngự và chinh phục. Về Hà Nội 2 người tiếp tục liên lạc và tìm hiểu về nhau nhiều hơn.

Huyền Trang chia sẻ: “Mình và chồng đều là hai người có cá tính và các sở thích hoàn toàn khác biệt nhau... Khác đến nỗi chẳng thể thấy ở nhau 1 điểm chung gì cả... Vậy mà giờ lại sắp chính thức là vợ là chồng, sống chung 1 nhà, bên nhau trọn đời, gây dựng 1 mái ấm hạnh phúc...

Cả hai quen nhau trong một chuyến thiện nguyện về vùng cao. Mãi sau này khi yêu chồng mình mới kể ngày đó rất ấn tượng vì mình uống 50 chén rượu mà vẫn tỉnh như sáo.

Rồi chúng mình yêu nhau lúc nào cũng không biết... Chồng mình thì rất điềm đạm, suy nghĩ chín chắn. Còn mình nhiều khi nói năng vội vã, lại nóng tính...Mình rất thích màu đỏ, đam mê màu đỏ từ bé nên quần áo, túi xách, giày dép màu đỏ chiếm đến 2/3 tủ đồ. Ngược lại chồng mình lại rất dị ứng màu đỏ, thậm chí anh ấy còn sợ màu đỏ nữa... Thói quen ăn uống của cả hai cũng khác hẳn nhau: mình thích ăn chay và thường xuyên ăn cơm không cần thịt, còn anh ấy thì không thể ăn cơm mà không có đồ mặn...Trong khi mình rất thích đàn ông mặc áo cổ tròn, thì chồng mình lại chỉ thích mặc áo cổ tim. Trong khi mình gần như xăm kín người thì chồng mình không có 1 hình xăm nào cả. Đây chính điều mà khiến mình ấn tượng và yêu chồng mình nhất.

Còn rất nhiều điều chúng mình khác biệt nhau... Thậm chí vài ba lần chúng mình cãi nhau rất lớn, nói chia tay vì có sự xuất hiện của người yêu cũ của chồng mình... Nhưng vì còn thương còn yêu nhau nên chúng mình đã vượt qua để vẫn ở lại bên nhau đến hôm nay.

Đến giờ việc mình quyết định kết hôn lần nữa là điều mà gia đình, bạn bè người quen của mình ai cũng ngỡ ngàng và chưa thể tin nổi... Thiệp cưới đã gửi đi mà vẫn có người vẫn tưởng là đùa. Cả chồng mình cũng vậy, đến giờ vẫn còn thỉnh thoảng lẩm bẩm "Mình sắp lấy vợ à".

Câu tỏ tình của chồng mình lúc đầu là: "Từ giờ em hãy sống bình thường, đừng gồng mình lo cuộc sống như một người đàn ông nữa, hãy là 1 cô gái bình thường vô tư vô lo vô nghĩ. Từ giờ hãy để mọi chuyện anh lo cho em". Lời tỏ tình lãng mạn của chồng khác hẳn với vẻ lạnh lùng nghiêm nghị của anh ấy. Và tất nhiên mình gật đầu đồng ý ngay trong một đêm mưa đầu mùa thu tháng 8 se lạnh.”

Mời các bạn cùng ngắm những hình ảnh đẹp lung Linh và độc đáo của cặp đôi phượt thủ này:

Tình yêu bắt nguồn từ những chuyến đi ‘phượt’ của chàng trai Hưng Yên và cô gái Hà Nội

Tình yêu bắt nguồn từ những chuyến đi ‘phượt’ của chàng trai Hưng Yên và cô gái Hà Nội

Tình yêu bắt nguồn từ những chuyến đi ‘phượt’ của chàng trai Hưng Yên và cô gái Hà Nội

Tình yêu bắt nguồn từ những chuyến đi ‘phượt’ của chàng trai Hưng Yên và cô gái Hà Nội

Tình yêu bắt nguồn từ những chuyến đi ‘phượt’ của chàng trai Hưng Yên và cô gái Hà Nội

Tình yêu bắt nguồn từ những chuyến đi ‘phượt’ của chàng trai Hưng Yên và cô gái Hà Nội

Tình yêu bắt nguồn từ những chuyến đi ‘phượt’ của chàng trai Hưng Yên và cô gái Hà Nội

Tình yêu bắt nguồn từ những chuyến đi ‘phượt’ của chàng trai Hưng Yên và cô gái Hà Nội

Tình yêu bắt nguồn từ những chuyến đi ‘phượt’ của chàng trai Hưng Yên và cô gái Hà Nội

PV

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi con gái giận?