Thưởng thức đủ món ngon thế giới tại phố đi bộ Hà Nội dịp cuối tuần

2017-06-17 09:33
- Cuối tuần này, bạn tuyệt đối không thể bỏ qua Lễ hội Giao lưu văn hóa ẩm thực Hà Nội với bạn bè quốc tế được tổ chức tại vườn hoa Lý Thái Tổ - thuộc khuôn viên phố đi bộ ven hồ Hoàn Kiếm.

Cuối tuần này, bạn đã có kế hoạch đi đâu chơi chưa? Nếu bạn muốn tìm một điểm đến vừa có thể vui chơi thỏa thích lại vừa được tận hưởng những món ngon thì tuyệt đối không thể bỏ qua Lễ hội Giao lưu văn hóa ẩm thực Hà Nội với bạn bè quốc tế được tổ chức tại vườn hoa Lý Thái Tổ - thuộc khuôn viên phố đi bộ ven hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Sự kiện được tổ chức trong hai ngày 16 - 17/6 và ngay trong đêm khai mạc diễn ra vào tối 16/6, đã có hàng ngàn người tìm đến lễ hội để được thưởng thức các món ngon.

Thưởng thức đủ món ngon thế giới tại phố đi bộ Hà Nội dịp cuối tuần

Thưởng thức đủ món ngon thế giới tại phố đi bộ Hà Nội dịp cuối tuần

Tại khuôn viên vườn hoa Lý Thái Tổ, có đến gần 50 gian hàng ẩm thực của các nước như Thái Lan, Lào, Indonesia, Mỹ, Pháp, Colombia, Peru... được dựng nên. Mỗi gian hàng đều bày bán những món ăn đặc trưng nhất của đất nước mình. Tại gian hàng ẩm thực Việt cũng có giới thiệu đến người dân những món ăn truyền thống dân tộc như cốm, trà sen Hồ Tây, nem Phùng...

Tại đây, phần lớn các gian hàng chỉ cho ăn thử, những món ngon sẽ được múc ra thành từng phần nhỏ cho mọi người thưởng thức hương vị mà không cần trả tiền. Tuy nhiên, nếu khách cảm thấy ngon miệng thì có thể bỏ tiền ra mua hẳn một suất để thưởng thức. 

Thưởng thức đủ món ngon thế giới tại phố đi bộ Hà Nội dịp cuối tuần

Mỗi gian hàng ẩm thực đều bày bán ít nhất 2 - 3 món ăn của đất nước mình

Thưởng thức đủ món ngon thế giới tại phố đi bộ Hà Nội dịp cuối tuần

Thực khách có thể cảm nhận được sự phong phú các món ăn tại đây

Thưởng thức đủ món ngon thế giới tại phố đi bộ Hà Nội dịp cuối tuần

Cháo và cơm được làm từ hạt Quinoa - loại hạt được mệnh danh là mẹ của ngũ cốc cũng được bày bán tại đây, bạn có thể được thưởng thức miễn phí nếu muốn

Thưởng thức đủ món ngon thế giới tại phố đi bộ Hà Nội dịp cuối tuần

Thưởng thức đủ món ngon thế giới tại phố đi bộ Hà Nội dịp cuối tuần

Thưởng thức đủ món ngon thế giới tại phố đi bộ Hà Nội dịp cuối tuần

Chị Đào Thị Mến (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng gia đình tham gia lễ hội ẩm thực chia sẻ: "Cuối tuần nào phố đi bộ cũng mở cửa nhưng nếu không có sự kiện gì đặc biệt sẽ dễ gây nhàm chán. Nhưng lâu lâu lại có những lễ hội như thế này thì rất tuyệt vời. Cả nhà tôi nghỉ luôn cơm tối, đi đến lễ hội để ăn uống, nhiều gian hàng còn mời ăn miễn phí, món ăn rất ngon, rất tuyệt vời".

Thưởng thức đủ món ngon thế giới tại phố đi bộ Hà Nội dịp cuối tuần

Thưởng thức đủ món ngon thế giới tại phố đi bộ Hà Nội dịp cuối tuần

Trong ngày đầu tiên diễn ra lễ hội, rất đông người dân đã đến đây để thưởng thức các món ngon quốc tế

Người dân tham gia lễ hội ẩm thực nên có ý thức hơn

Lễ hội Giao lưu văn hóa ẩm thực Hà Nội với bạn bè quốc tế là sự kiện thu hút đông đảo người dân tham gia vậy nên số lượng người có mặt tại đây phải tính đến hàng ngàn. Với số lượng lớn người như vậy, các thùng rác được sắp xếp tại đây luôn trong tình trạng ngập ứ. Thực khách thưởng thức xong đồ ăn muốn vứt đồ cũng chỉ còn cách để ngay bên dưới thùng rác, tạo nên một cảnh tượng nhếch nhác, đối lập hẳn với những gian hàng sạch sẽ đang bày bán đồ ăn ngay bên cạnh.

Thưởng thức đủ món ngon thế giới tại phố đi bộ Hà Nội dịp cuối tuần

Thưởng thức đủ món ngon thế giới tại phố đi bộ Hà Nội dịp cuối tuần

Những góc hình ảnh không được đẹp mắt tại Lễ hội, mặc dù có thùng rác lớn ngay bên cạnh nhưng nhiều người vẫn thả rác vào thùng nhỏ đến mức đầy ứ

Đáng nói là một số chỗ xung quanh các gian hàng cũng xuất hiện những vỏ lon, chai nước, cốc nước ngọt đã uống xong bị vứt chỏng chơ, tạo nên hình ảnh không đẹp mắt tại lễ hội.

Thưởng thức đủ món ngon thế giới tại phố đi bộ Hà Nội dịp cuối tuần

Thưởng thức đủ món ngon thế giới tại phố đi bộ Hà Nội dịp cuối tuần

Chị Bích Hằng - thực khách tham gia lễ hội cũng cho biết: "Lễ hội ẩm thực quốc tế nhưng tổ chức gói gọn trong khuôn viên vườn hoa Lý Thái Tổ nên có phần hơi chật hẹp khi lấy đồ. Nhiều người không có ý định ăn hay mua nhưng vì tò mò nên cứ lấn vào bằng được để nhìn xem món ăn thế nào, khiến nhiều người đã đứng chờ để mua đồ trước đó phải dẹp ra ngoài. Thực sự những người này rất không có ý thức".

Chị Hằng còn bức xúc kể lại, tại gian hàng ẩm thực của một nước châu Âu, chị đang đợi xếp hàng để được mua đồ thì có một người khách chen lên, nhìn thấy thức ăn thì quay đi luôn và buông một câu rất bất lịch sự: "Món thịt vớ vẩn mà cũng bán được". Trong khi những đầu bếp người nước ngoài của gian hàng thì vẫn đang cần mẫn nướng đồ và trình bày món ăn cho thực khách. Tôi và mọi người cảm thấy thực sự ngại nếu vị đầu bếp kia hiểu được câu nói của người khách lỗ mãng".

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lật tẩy bản chất thực sự của 12 cung Hoàng Đạo