Pan và Vùng đất Neverland: Cuộc phiêu lưu chưa trọn vẹn

Krad 2015-10-12 06:01
- Joe Wright là một đạo diễn khá “mát tay” với phim chuyển thể từ sách văn học, nhưng “Pan” dường như lại là trường hợp ngoại lệ của ông.
Trước khi xem phim, hầu hết khán giả đều đã nắm được cốt truyện cơ bản về cậu bé Peter Pan trẻ mãi không già, sống trong xứ sở thần tiên Neverland. Tuy nhiên, nội dung của “Pan” có phần hơi khác các phim khai thác cùng chủ đề trước đó ở chỗ, phim nhấn mạnh vào quãng thời gian đầu khi Peter mới tới Neverland, gặp gỡ và làm bạn với James Hook - người sau này trở thành kẻ thù truyền kiếp của cậu. 
Pan và Vùng đất Neverland: Cuộc phiêu lưu chưa trọn vẹn
Diễn viên nhí Levi Miller đã chứng tỏ mình hoàn toàn phù hợp với vai "cậu bé không tuổi" Peter Pan.
Bối cảnh phim diễn ra vào khoảng Thế chiến thứ 2, khi Peter (Levi Miller) còn là cậu bé mồ côi sống trong trại tế bần. Tình cờ, cậu cùng những người bạn khác bị Thuyền trưởng Râu Đen (Hugh Jackman) bắt cóc, đưa tới Neverland. Tại đây cậu làm quen với James Hook (Garret Hedlun) - gã tù nhân điển trai, láu cá; Tiger Lily (Rooney Mara) - con gái của tù trưởng da đỏ và Smiegel - tên tay sai khờ khạo dưới trướng Râu Đen. Cùng nhau, họ lập ra kế hoạch bỏ trốn khỏi ách nô lệ của Râu Đen, đồng thời cứu Tộc Tiên và đi tìm gốc gác cho Peter. Rõ ràng “Pan” sở hữu một cốt truyện hấp dẫn với nhiều tình tiết mới lạ sẽ dễ dàng gây được hứng thú cho người xem, thế nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.
Pan và Vùng đất Neverland: Cuộc phiêu lưu chưa trọn vẹn
Bối cảnh sặc sỡ và kỳ dị chính là đặc trưng của bộ phim.

Xây dựng nhân vật "một màu" gây thất vọng

Điểm yếu lớn nhất của “Pan” nằm ở khâu xây dựng nhân vật. Mặc dù sở hữu dàn diễn viên có thực lực nhưng nhân vật của họ quá “một màu”. Hugh Jackman nhận được nhiều lời khen ngợi khi vào vai hải tặc Râu Đen với lối cư xử hơi đồng bóng và biến thái, tuy nhiên cái kết dành cho nhân vật của anh bị đánh giá là “nhàm chán, không hề khó đoán”. Diễn viên nhí Levi Miller được coi là “sự lựa chọn hoàn hảo” cho vai Peter Pan tinh nghịch, dũng cảm nhưng lời thoại của cậu có phần hơi sến và không hợp tuổi. Rooney Mara hay Garret Hedlun đều có những vai diễn dưới tầm, không phô bày được tối đa kỹ năng diễn xuất của họ mà chỉ đóng vai trò “bình hoa di động” cho phim. 
Pan và Vùng đất Neverland: Cuộc phiêu lưu chưa trọn vẹn
Neverland lung linh nhiệm màu một lần nữa được tái hiện trong "Pan".

Kỹ xảo 3D chưa làm khán giả mãn nhãn

Bên cạnh đó, thế giới của những con tàu bay trên bầu trời, những thổ dân da đỏ mặc đồ sặc sỡ hay Tổ Tiên lấp lánh diệu kỳ chính là Neverland mà chúng ta hằng mơ tưởng. Tuy thế, những hình ảnh này lại không thể được truyền tải trọn vẹn đến người xem do trục trặc nào đó liên quan đến kỹ thuật: chúng bị mờ, nhiễu và tối. Kỹ xảo 3D của phim cho chiều sâu khá tốt nhưng cũng chính do phần hình ảnh không hoàn thiện, người xem sẽ bị nhức mắt và khó theo dõi diễn biến phim.
Pan và Vùng đất Neverland: Cuộc phiêu lưu chưa trọn vẹn
Thật khó nhận ra bóng dáng Người Sói trong vai diễn này của Hugh Jackman.

Tuy nhiên phim vẫn có những điểm cộng cần được ghi nhận:

Bối cảnh phim được đầu tư công phu

Là tác phẩm khắc họa thế giới Neverland lung linh, huyền diệu, khâu tạo hình của “Pan” khá độc đáo với những bối cảnh kỳ công. Khán giả Việt Nam chắc chắn sẽ nhận ra bóng dáng một số kỳ quan của nước nhà như vịnh Hạ Long, hang Én… thấp thoáng xuất hiện trong phim. Nhóm làm phim đã cất công sang tận Việt Nam để thu lại hình ảnh của những danh lam thắng cảnh này và đưa vào “Pan”, tạo nên những bối cảnh kỳ vĩ, sống động mà các phần mềm kỹ xảo cũng khó lòng làm được.

Âm nhạc không làm khán giả thất vọng

Âm nhạc có lẽ là điểm cộng lớn nhất của “Pan”. Ra đời dưới bàn tay của nhà soạn nhạc tài ba John Powell - người đứng sau thành công của nhiều phim ăn khách như Happy Feet, Shrek, Rio, How to Train Your Dragon… - âm nhạc của “Pan” không làm khán giả thất vọng. Sự kết hợp tài tình giữa nhạc không lời, có lời hay thậm chí là nhạc rock mang đến trải nghiệm âm thanh xứng tầm với bối cảnh thiên nhiên hùng vĩ. 
Pan và Vùng đất Neverland: Cuộc phiêu lưu chưa trọn vẹn
Tuy có ý tưởng tốt nhưng "Pan" không được các nhà phê bình và khán giả đánh giá cao.

Tạm kết

Nhìn ở khía cạnh nào đó, có lẽ Joe Wright muốn tạo ra một tác phẩm vừa kỳ quặc vừa bí hiểm như những gì Tim Burton đã làm. Nhưng do không đủ độ “phiêu”, Wright đã khiến “Pan” trở thành nồi lẩu thập cẩm với rất nhiều nguyên liệu, gia vị nhưng lại không được nêm nếm đúng cách. “Pan” sở hữu một số cảnh đặc biệt xuất sắc như khi Râu Đen bước ra trong trang phục diêm dúa và tiếng hát “Smells like teen spirit”, nhưng thế vẫn là chưa đủ. “Pan” vẫn thiếu chút gì đó để trở nên hoàn hảo, chiến thắng tại phòng vé và trở thành tác phẩm để đời cho Wright. 
Có lẽ, cuộc phiêu lưu vào Neverland cùng Peter Pan của Wright đã không được trọn vẹn như những gì khán giả từng trông mong.
Phim đang được chiếu tại tất cả các cụm rạp trên toàn quốc.
Krad
Ảnh: Sưu Tầm
(Theo Congluan)
Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ sống bằng tiền của mình: Cực thân một chút mà an lòng