Ngắm hoa mê hồn như tiên cảnh trên cung đường Nguyên Dương - Côn Minh - La Bình

Minh Thái 2017-11-30 06:15
- Là cung đường xuyên biên giới ít người biết đến, Nguyên Dương - Côn Minh - La Bình trải dài từ Lai Châu (Việt Nam) cho đến Vân Nam (Trung Quốc) gần như hoàn toàn tách biệt với thế giới hiện đại. Một lần được du hành ngắm hoa tại đây, đảm bảo bạn sẽ mê hồn như đang lạc vào tiên cảnh.

Bạn biết gì về Nguyên Dương - Côn Minh - La Bình?

Ngắm hoa mê hồn như tiên cảnh trên cung đường Nguyên Dương - Côn Minh - La Bình

Cung đường của những đồng hoa.

Nguyên Dương là huyện vùng cao của Lai Châu và nằm sát biên giới Trung Quốc. Không chỉ làm say lòng nhiều du khách bởi ruộng bậc thang, nơi đây còn có sương mù vào lúc bình minh và hoàng hôn cực đẹp.

Cũng chính từ đây, bạn sẽ đến được Côn Minh, “thánh địa mùa xuân” của Vân Nam, nơi hoa đào mọc khắp mọi nơi, đủ sắc trắng hồng. Bạn nên đi tầm cuối tháng 2 và đầu tháng 3 thì sẽ thấy cảnh tượng hoa nở đồng loạt hút hồn cỡ nào.

Còn La Bình thì đặc sắc bởi những cánh đồng hoa cải vàng chạy dài tít tắp. Đều là những huyện miền núi nông thôn của Trung Quốc nên hai điểm đến này cực kỳ yên tĩnh, lãng mạn và thích hợp cho những ai thích hòa mình vào thiên nhiên.

Ngắm hoa mê hồn như tiên cảnh trên cung đường Nguyên Dương - Côn Minh - La Bình

Nguyên Dương là huyện vùng cao của Lai Châu và nằm sát biên giới Trung Quốc.

Hành trình chinh phục Nguyên Dương - Côn Minh - La Bình

Nếu xuất phát từ Sài Gòn, bạn phải bay đến Hà Nội, nhưng nếu đi từ Hà Nội thì chỉ cần bắt chuyến xe đêm lên Lai Châu, xuống khu vực gần cửa khẩu Hà Khẩu. Nói là huyện miền núi của Việt Nam chứ thật ra nơi này người Hoa sinh sống rất nhiều. Các điểm đến tham quan cũng bắt đầu thuộc về địa phận Trung Quốc như Bada, Tiger Mouth, Dioyishu, Qingkou… Đây đều là những view-point ngắm bình minh hoặc hoàng hôn cực đẹp và thưởng lãm ruộng bậc thang với giá 350.000 đồng/người cho mỗi điểm.

Ngắm hoa mê hồn như tiên cảnh trên cung đường Nguyên Dương - Côn Minh - La Bình

Ngắm bình minh ở Nguyên Dương.

Quán xá ở đây không nhiều, chủ yếu chỉ nấu các món xoay quanh rau, nấm, thịt đông, đậu phụ… với giá khá rẻ. Khách sạn thì tầm 500.000 đồng/phòng cho hai người còn ngủ homestay với nhà dân địa phương thì chỉ bằng nửa giá trên mà thôi. Bạn có thể di chuyển chủ yếu bằng xe “chuồng gà” (một loại xe phổ biến ở đây) với giá 40.000 đồng/chuyến hoặc tự mướn xe máy chạy nhưng giá khá cao.

Ngắm hoa mê hồn như tiên cảnh trên cung đường Nguyên Dương - Côn Minh - La Bình

Ruộng bậc thang là "đặc sản" Nguyên Dương.

Sau khi “chán chê” Nguyên Dương, bạn sẽ mua vé xe đi Côn Minh với giá tầm 500.000 đồng/ghế và di chuyển trong hơn 6 tiếng. Côn Minh khá phát triển hơn nên đã có có taxi và xe lam. Đồ ăn chợ đêm rẻ và phong phú mà lại ngon.

Ngắm hoa mê hồn như tiên cảnh trên cung đường Nguyên Dương - Côn Minh - La Bình

Côn Minh như một thảm thực vật đầy màu sắc.

Đặc sắc nhất ở Côn Minh là hoa anh đào, có cả hoa trắng lẫn hoa hồng. Bạn có thể đến công viên thưởng hoa với giá tầm 50.000 đồng/người. Kể cả khi bạn không vào công viên thì bạn vẫn thoải mái ngắm hoa suốt dọc đường đi. Hầu như nơi nào đâu đâu cũng có hoa, trong cả những con hẻm nhỏ hay ngõ ngách ít người lại qua.

Ngắm hoa mê hồn như tiên cảnh trên cung đường Nguyên Dương - Côn Minh - La Bình

Đặc sắc nhất ở Côn Minh là hoa anh đào, có cả hoa trắng lẫn hoa hồng.

Hết Côn Minh thì bắt xe đi La Bình khoảng 250.000 đồng/người và chạy trong 4 tiếng. Ngoài cánh đồng hoa cải vàng đẹp ngút ngàn ra, ở đây bạn còn có thể leo núi Kim Kê đón bình minh, ra thác Cửu Long ngồi du thuyền và đến khu Loa Sư Điền ngắm ruộng hoa trồng theo dạng bậc thang chồng lớp như núi.

Ngắm hoa mê hồn như tiên cảnh trên cung đường Nguyên Dương - Côn Minh - La Bình

Choáng ngợp với đồng hoa cải vàng ở La Bình.

Hầu như ở La Bình không có khách sạn mà bạn thoải mái ngủ homestay ở nhà người dân và ăn uống cùng với họ. Chi phí thì cũng tùy vào lòng hảo tâm của bạn vì họ chủ yếu là nông dân chứ không phải dịch vụ du lịch như nhiều nơi khác.

Một số lưu ý khi đi Nguyên Dương - Côn Minh - La Bình

Tổng chi phí toàn bộ chuyến đi tầm khoảng 5 triệu đồng/người nếu như xuất phát từ Hà Nội. Nếu đi từ Sài Gòn thì tốn thêm 2 triệu đồng tiền máy bay. Đi trong vòng 3 ngày 3 đêm là có thể khám phá hết cung đường. Bạn có thể đi cung đường cũ để trở về hoặc lên thẳng trung tâm Vân Nam đón xe về Việt Nam.

Ngắm hoa mê hồn như tiên cảnh trên cung đường Nguyên Dương - Côn Minh - La Bình

Hoa từ ngoài đường đến trong hẻm nhỏ.

Do thuộc địa phận Trung Quốc nên tất cả các trang mạng phổ biến như Google, Gmail, Line, Viber... đều bị chặn. Chỉ trừ Zalo là hoạt động bình thường. Cho nên nếu muốn tra cứu thông tin trên mạng thì phải được thực hiện trước khi lên đường. Địa điểm du lịch nằm ở nông thôn nên bạn cần mang theo tiền mặt thanh toán thay vì xài thẻ visa.

Ngắm hoa mê hồn như tiên cảnh trên cung đường Nguyên Dương - Côn Minh - La Bình

Ngoài hoa cỏ mùa xuân, nơi đây còn có thác nước hùng vĩ.

Đi vào mùa đầu xuân sẽ đẹp nhất nhưng rất lạnh và cần có phục trang chống lạnh để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Thức ăn Trung Quốc hơi nhiều dầu nên nếu không quen khẩu vị thì bạn nên chuẩn bị trước thực phẩm dự trữ. Các bến xe hay trạm dừng đều có công an kiểm soát và kiểm tra hành lý như ở sân bay nên bạn cũng đừng quá bất ngờ khi bị mượn hộ chiếu để ghi chép.

Ngắm hoa mê hồn như tiên cảnh trên cung đường Nguyên Dương - Côn Minh - La Bình

Một cảnh sắc thật sự yên bình.

Phải vi vu trên cung đường “đắc địa” này, bạn mới nhận ra những gì mình nhìn qua hình ảnh trên mạng chỉ là một phần rất nhỏ. Thiên nhiên nên thơ như tiên cảnh của Nguyên Dương - Côn Minh - La Bình phải nói cực kỳ choáng ngợp, đặc biệt với những người yêu hoa cỏ và hòa mình vào đất trời bao la.

Minh Thái

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khám phá nguyên nhân 12 chòm sao nữ dù đẹp nhưng vẫn ế