'Nếu được lựa chọn, mình vẫn muốn trở lại Myanmar'

2018-03-12 06:15
- Vài năm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy những bức ảnh siêu thực về Myanmar, mình đã thầm hứa với lòng nhất định sẽ đặt chân đến đất nước này.

Cuối cùng ước mơ của mình đã trở thành hiện thực khi những ngày tháng 3 vừa qua, mình đã được ghé thăm xứ sở từng khiến mình choáng ngợp.

Mình thừa nhận mình từng bị vẻ đẹp của những vùng đất khác cuốn hút, nhưng thật sự không nơi đâu làm mình mê đắm như Myanmar.

“Nếu được lựa chọn, mình vẫn muốn trở lại Myanmar”

Thật sự không nơi đâu làm mình mê đắm như Myanmar.

Đất nước này, với những buổi bình minh và hoàng hôn rực rỡ chói lòa, với hàng ngàn đền đài cổ kính trải dài vô tận, ẩn hiện trong khói sương mịt mờ, đẹp đến giấc mơ cũng chẳng thấy nổi, đã chinh phục mình hoàn toàn, làm mình rung động.

“Nếu được lựa chọn, mình vẫn muốn trở lại Myanmar”

Đất nước này đã chinh phục mình hoàn toàn, làm mình rung động.

Tháng 3 là mùa mưa ở Myanmar, rất may mắn khi mình đi vào mùa này, trời nắng rất đẹp, chỉ đôi khi có những đám mây đen đủi vắt ngang chân trời.

Chuyến đi này cũng là nỗ lực vượt lên chính mình khi mình vượt qua một chặng bay dài đến Yangon, sau đó lên chuyến xe khách đêm dài 11 tiếng đến Bagan, vi vu khắp hang cùng ngõ hẻm ở Mandalay, khám phá nhiều vùng đất mới với mỗi ngày thức dậy lúc 5 giờ sáng.

“Nếu được lựa chọn, mình vẫn muốn trở lại Myanmar”

Trời Myanmar nắng rất đẹp, chỉ đôi khi có những đám mây đen đủi vắt ngang chân trời.

Ở Myanmar, họ toàn đi bằng xe lam, người dân hiền lành dễ thương. Họ sống chậm, làm gì cũng chậm, mỗi bữa ăn phải đợi rất lâu nhưng chẳng ai phàn nàn. Mình chưa thấy người dân ở đây hối hả ồn ào bao giờ.

Có những người dân hiền lành điềm tĩnh, họ luôn toét miệng cười chào khi mình nói "Mingalarba" (Xin chào) với họ. Đàn ông mặc váy, ăn trầu, phụ nữ bôi thanakha trắng xóa, chó mèo đi khắp đường, hiền lành chạy theo người lạ để được âu yếm mà chẳng chút ngại ngần.

“Nếu được lựa chọn, mình vẫn muốn trở lại Myanmar”

Ở Myanmar, họ toàn đi bằng xe lam, người dân hiền lành dễ thương.

Tuy nhiên, đồ ăn vặt nhìn không được hấp dẫn lắm, món ăn chính cũng không lấy gì làm phong phú, nấu mặn và nhiều dầu mỡ, nên mình hơi nhớ món Việt những ngày ở đây.

“Nếu được lựa chọn, mình vẫn muốn trở lại Myanmar”

Tuy nhiên, đồ ăn vặt Myanmar nhìn không được hấp dẫn lắm.

Nhớ nhất là những con đường hàng cây cổ thụ chen dày, ánh nắng lấp lánh trên những vạt lá xanh làm không gian bừng sáng huyễn hoặc. Chạy xe máy điện trên những con đường xanh mát là một trải nghiệm khó quên. Mình chỉ mới đi vài quốc gia Đông Nam Á nhưng mình nghĩ hiếm có nơi nào có thể xanh đến thế như Myanmar.

“Nếu được lựa chọn, mình vẫn muốn trở lại Myanmar”

Nơi đây luôn có những không gian bừng sáng huyễn hoặc.

Có những buổi chiều trên hồ Inle, Myanmar không chỉ cho mình thấy những ngư dân có cách chèo thuyền bằng một chân rất vi diệu mà còn chiêu đãi mình bằng ánh hoàng hôn ngoạn mục.

“Nếu được lựa chọn, mình vẫn muốn trở lại Myanmar”

Ngư dân có cách chèo thuyền bằng một chân rất vi diệu.

Lần đầu tiên trong đời, mình được ngắm hoàng hôn ở khoảng cách rất gần và hùng vĩ đến thế, cảm tưởng như chỉ cần bước thêm vài bước là mình sẽ chạm vào thiên đường vậy. Khi mặt trời lùi dần, mình run rẩy và xúc động đến gần khóc.

“Nếu được lựa chọn, mình vẫn muốn trở lại Myanmar”

Lần đầu tiên trong đời, mình được ngắm hoàng hôn ở khoảng cách rất gần và hùng vĩ đến thế.

Chỉ tiếc nhất là mình từng có ước nguyện đi bộ dọc hết cây cầu Ubein được mệnh danh cầu gỗ dài nhất thế giới, nhưng thực tế không như mong đợi vì trên cầu giờ khá xô bồ, quán xá, hàng rong la liệt, tấp nập du khách và người địa phương vãn cảnh, sư sãi, người ăn xin... nên cảm xúc khá là chán. Cuối cùng mình chỉ đi được nửa cầu.

“Nếu được lựa chọn, mình vẫn muốn trở lại Myanmar”

Một sáng khất thực của các sư thầy ở Bagan.

Nhưng mình sẽ nhớ nhất những buổi chiều tà mình cùng bạn bè leo lên ngôi đền vắng vẻ, ngồi nhìn ngày tàn dần. Gió mơn man trên da, trên tóc, tiếng côn trùng, tiếng gà gáy bất chợt thốt lên trong không gian màu tím.

Giây phút ngồi ở đó mình thường hay nghĩ về những chuyến đi của mình. Nếu được lựa chọn, mình vẫn muốn đi nhiều hơn và đến Myanmar một lần nữa. Có thể nói, Myanmar là quốc gia vừa bước ra từ quá khứ và khiến cả thế giới ngỡ ngàng.

“Nếu được lựa chọn, mình vẫn muốn trở lại Myanmar”

Nếu được lựa chọn, mình vẫn muốn trở lại Myanmar.

Minh Thái

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hành trình LỘT XÁC ngoại mục của các Hoa Hậu Việt Nam