Muốn du lịch vừa có núi, có biển, có động vật hoang dã, cứ đến vườn quốc gia Bako ở Malaysia

2018-11-24 06:15
- Người ta thường biết đến Malaysia chỉ qua Yangon, Penang và Bagan. Đó là lý do mình quyết đến Kuching một lần để thử xem vùng đất Miến Điện còn gì đặc sắc hơn nữa và mình đã “phải lòng” vườn quốc gia Bako.

Muốn du lịch vừa có núi, có biển, có động vật hoang dã, cứ đến vườn quốc gia Bako (Malaysia)

Người ta thường biết đến Malaysia chỉ qua Yangon, Penang và Bagan, đó là lý do mình quyết đến Kuching và vườn quốc gia Bako.

Là người yêu thiên nhiên, thích trekking và khám phá những vùng đất hoang dã, mình đến Kuching như cá gặp nước. Đây là một thị trấn nhỏ xinh đẹp, ấm cúng, sạch sẽ và thân thiện. Sau một ngày thăm China Town và bảo tàng Mèo, mình lên đường đến công viên quốc gia Bako.

Muốn du lịch vừa có núi, có biển, có động vật hoang dã, cứ đến vườn quốc gia Bako (Malaysia)

Là người yêu thiên nhiên, thích trekking và khám phá những vùng đất hoang dã, mình đến Kuching như cá gặp nước.

Thật ra ở Kuching còn có khu bảo tồn thiên nhiên Semenggoh và vườn quốc gia Gunung Gading nhưng mình không chọn. Bởi Gunung Gading thì đặc trưng bởi nhiều loài hoa lạ, có cả giống Rafflesia thu hút côn trùng, nghiên về hướng thực vật học hơn. Semenggoh thì có quá nhiều động vật chưa được thuần hóa, mình cũng hơi lo dù bản thân ưa mạo hiểm.

Muốn du lịch vừa có núi, có biển, có động vật hoang dã, cứ đến vườn quốc gia Bako (Malaysia)

Thật ra ở Kuching còn có khu bảo tồn thiên nhiên Semenggoh và vườn quốc gia Gunung Gading nhưng mình chọn vườn quốc gia Bako.

Mình chọn Bako như lựa chọn phù hợp nhất và thật sự thích mê cái nơi vừa có biển, vừa có núi, cộng thêm rừng cây xanh quanh năm này. Biển nơi đây thì không được xanh lắm và hơi nhiều sóng nhưng nếu muốn tắm vẫn không sao.

Muốn du lịch vừa có núi, có biển, có động vật hoang dã, cứ đến vườn quốc gia Bako (Malaysia)

Mình chọn Bako vì thật sự thích mê cái nơi vừa có biển, vừa có núi, cộng thêm rừng cây xanh quanh năm này.

Ở Bako, có rất nhiều khỉ Borneo đuổi theo mỗi khi có người vào rừng, nhưng bạn đừng lo sợ vì chúng rất hiền, chỉ cần mang theo trái cây cho chúng ăn là được. Mặc dù là rừng nguyên sinh lâu đời, có hệ thực vật và động vật đa dạng với hệ sinh thái độc đáo và khác biệt nhưng nơi này không có nhiều rắn rết, khá an toàn cho người thích thám hiểm.

Muốn du lịch vừa có núi, có biển, có động vật hoang dã, cứ đến vườn quốc gia Bako (Malaysia)

Biển nơi đây thì không được xanh lắm và hơi nhiều sóng nhưng nếu muốn tắm vẫn không sao.

Các ghềnh đá xói mòn do sóng biển ở nhiều chân vách núi chính là “đặc sản” của Bako. Nếu là một tín đồ “sống ảo”, mình chắc chắn bạn không thể bỏ qua các góc chụp chất nghệ này, còn nếu là người đam mê trekking hay thể thao cảm giác mạnh, bạn sẽ thích chinh phục leo núi địa hình, đu dây trên các mỏm đá để lên đến đỉnh.

Muốn du lịch vừa có núi, có biển, có động vật hoang dã, cứ đến vườn quốc gia Bako (Malaysia)

Nếu là người đam mê trekking hay thể thao cảm giác mạnh, bạn sẽ thích chinh phục leo núi địa hình, đu dây trên các mỏm đá để lên đến đỉnh.

Từ Việt Nam, mình bay qua Kuala Lumpur với giá vé 1.200.000 đồng, sau đó tới sân bay Kuala Lumpur thì bay thêm một chuyến vượt 1.000 km đến Kuching với giá vé 600.000 đồng. Đây là do mình không săn vé trước khi đi, còn nếu bạn có thời gian nhiều hơn, chắc chắn bạn sẽ tìm được giá rẻ hơn rất nhiều để tiết kiệm chi phí cho chuyến đi.

Muốn du lịch vừa có núi, có biển, có động vật hoang dã, cứ đến vườn quốc gia Bako (Malaysia)

Đi Bako thật sự vừa hòa mình vào thiên nhiên lại vừa rèn luyện sức khỏe với những cung trekking thú vị.

Muốn đến Bako, bạn phải đi thuyền dọc theo sông Santubong, xuyên qua những rừng ngập mặn mới đến được cổng vào, toàn bộ tốn chi phí khoảng 75 USD đã bao gồm ăn uống. Mức giá này ngỡ cao nhưng tính lại khá hợp lý, vì bạn được chở bằng thuyền, được hướng dẫn viên du lịch dẫn dắt đến nhiều nơi, được phục vụ ăn uống với món Nasi Goreng trứ danh cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác.

Muốn du lịch vừa có núi, có biển, có động vật hoang dã, cứ đến vườn quốc gia Bako (Malaysia)

Muốn đến Bako, bạn phải đi thuyền dọc theo sông Santubong, xuyên qua những rừng ngập mặn mới đến được cổng vào.

Bạn cũng có thể chọn tự đi để tích lũy kinh nghiệm hay thỏa mãn bản tính thích chinh phục như nhiều khách du lịch phương Tây nhưng theo mình như vậy khá nguy hiểm.

Muốn du lịch vừa có núi, có biển, có động vật hoang dã, cứ đến vườn quốc gia Bako (Malaysia)

Đã đến Bako thì phải ăn món Nasi Goreng trứ danh và tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn khác.

Chọn quà lưu niệm cùng việc mua mua sắm thì bạn nên về trung tâm Kuching, ghé các khu chợ đêm, không nên mua trong khuôn viên vườn quốc gia vì các vật phẩm hạn chế số lượng, không nhiều mẫu mã, giá thành cao hơn so với bên ngoài.

Muốn du lịch vừa có núi, có biển, có động vật hoang dã, cứ đến vườn quốc gia Bako (Malaysia)

Chọn quà lưu niệm cùng việc mua mua sắm thì bạn nên về trung tâm Kuching và ghé các khu chợ đêm.

Nhìn chung, nếu choáng ngợp với nhịp sống đô thị rồi, bạn nên đi Kuching và Bako để vừa hòa mình vào thiên nhiên lại vừa rèn luyện sức khỏe với những cung trekking thú vị.

Minh Thái

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 sao Việt bị kẻ xấu tung clip riêng tư khiến dư luận phẫn nộ