Hóa ra Hỏa Diệm Sơn là có thật trên đời!

Quỳnh Trang 2017-07-15 13:30
- Đến gần Turban, Tân Cương, du khách sẽ bắt đầu cảm nhận được hơi nóng khủng khiếp phát ra từ một ngọn núi màu đỏ hồng được mệnh danh là "Hỏa Diệm Sơn".

Hóa ra Hỏa Diệm Sơn là có thật trên đời!

Dãy Núi Đuốc là một ngọn núi lửa cằn cỗi, bị xói mòn nằm ở gần rìa phía bắc của sa mạc Taklamakan, phía Đông của thành phố Turban, Tân Cương, Trung Quốc. Trong suốt chuyến đi leo lên núi, du khách sẽ thấy lòng bàn chân luôn nóng bỏng do sức nóng dữ dội từ mặt đất. Khi mặt trời lên cao và nhiệt độ tăng, Núi Đuốc đỏ lên trông giống như một con rồng lửa. 

Hóa ra Hỏa Diệm Sơn là có thật trên đời!

Dãy núi được hình thành bởi quá trình kiến tạo mảng trên bề mặt trái đất cùng thời điểm với dãy Himalaya. Quá trình này đã diễn ra cách đây 50 triệu năm. Sự đốt cháy tự phát của đường nối than ngầm làm cho vùng này trở nên nóng bức.

Hóa ra Hỏa Diệm Sơn là có thật trên đời!

Thời gian thích hợp để đến du lịch dãy núi được mệnh danh là "Hỏa Diệm Sơn" là từ tháng 6 đến tháng 10. Tháng 8 là thời điểm tốt nhất vì đây là thời điểm thu hoạch trái cây của địa phương, đặc biệt là nho. 

Hóa ra Hỏa Diệm Sơn là có thật trên đời!

Một chú lạc đà lặng yên trước dãy núi "Hỏa Diệm Sơn".

Hóa ra Hỏa Diệm Sơn là có thật trên đời!

Hóa ra Hỏa Diệm Sơn là có thật trên đời!

Hóa ra Hỏa Diệm Sơn là có thật trên đời!

Khí hậu ở vùng núi rất khắc nghiệt và nhiệt độ vào mùa hè cực kỳ cao khiến nơi đây trở thành điểm nóng nhất ở Trung Quốc, nhiệt độ thường đạt mức 50 độ C hoặc cao hơn. 

Hỏa Diệm Sơn

Một con đường lớn ở vùng núi "Hỏa Diệm Sơn".

Quỳnh Trang - Theo Chinadaily

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

12 chòm sao phải trải qua bao nhiêu mối tình mới có được hạnh phúc thực sự?