'Đổi gió' leo núi Châu Thới và tham quan khu du lịch Bửu Long

2018-04-09 06:15
- Vào một ngày đẹp trời, nếu muốn “đổi gió” mà lại ngại đi xa, tất nhiên bạn không nên bỏ qua chuyến leo núi viếng chùa Châu Thới và khu du lịch Bửu Long (Đồng Nai).

Mình biết đến những địa điểm này cũng tình cờ thôi. Trong một lần ghé thăm bạn học ở khu đại học quốc gia (Thủ Đức), bạn mình có chỉ cho mình một ngọn núi thấp gần đó có cảnh quan rất đẹp. Trên núi, có một ngôi chùa với lối kiến trúc tinh xảo pha chút cổ kính. Thế là mình đã thử xách xe lên và đi.

“Đổi gió” với leo núi Châu Thới và tham quan khu du lịch Bửu Long

Cuồng chân mà ngại phượt xa thì cứ Châu Thới - Bửu Long thẳng tiến.

Từ ngã tư Hàng Xanh, mình chạy qua cầu Bình Triệu rồi rẽ phải vào Phạm Văn Đồng, rồi cứ chạy thẳng trên quốc lộ 1K không lâu là sẽ đến. Mình gửi xe giá 5.000 đồng/chiếc rồi leo lên núi. Núi cũng không cao và đường lên rất mát mẻ nên không mệt lắm. Nếu những ai lười tập thể dục thì đây là cơ hội để rèn luyện sức khỏe.

“Đổi gió” với leo núi Châu Thới và tham quan khu du lịch Bửu Long

Núi Châu Thới cũng không cao và đường lên rất mát mẻ nên không mệt lắm.

Khi leo đến đỉnh núi, một khung cảnh hiện ra khiến mình choáng ngợp. Có một tượng Phật bà Quan âm cao và rất đẹp, còn không khí thì rất trang nghiêm và yên bình đến lạ.

“Đổi gió” với leo núi Châu Thới và tham quan khu du lịch Bửu Long

Khi leo đến đỉnh núi, một khung cảnh hiện ra khiến mình choáng ngợp.

Mình đảo một vòng quanh khắp chùa từ các lối đi cho đến khung cảnh khi nhìn từ trên cao xuống cũng rất hùng vĩ, ở bên dưới còn có một hồ nước rất trong xanh nữa.

Chùa có nuôi những chú khỉ nhìn có vẻ hung dữ nhưng thực chất rất hiền hòa. Đến đây, mình quên hết mệt mỏi, cảm thấy rất thư thái và yên bình.

“Đổi gió” với leo núi Châu Thới và tham quan khu du lịch Bửu Long

Những ngày rằm hay mùng Một thì lượng người đến viếng khá đông nên nếu không muốn bon chen thì bạn nên tránh những ngày đó ra.

Các bạn lưu ý nên đi vào buổi sáng hoặc buổi chiều thì sẽ mát mẻ hơn, buổi trưa thì trời khá nắng nóng. Thêm nữa, những ngày rằm hay mùng Một thì lượng người đến viếng khá đông nên nếu không muốn bon chen thì bạn nên tránh những ngày đó ra.

Rời khỏi ngôi chùa, mình chạy tiếp một đoạn khoảng 3-4 km thì tới khu du lịch Bửu Long. Ở đây có thu phí vào cổng, giá vé 60.000 đồng.

“Đổi gió” với leo núi Châu Thới và tham quan khu du lịch Bửu Long

Có một tượng Phật bà Quan âm cao và rất đẹp, còn không khí thì rất trang nghiêm và yên bình đến lạ.

Được coi là “vịnh Hạ Long thu nhỏ”, khung cảnh ở Bửu Long khá đẹp vừa có núi lại có hồ. Mình lần lượt đi tham quan để tìm chỗ check-in. Mình dạo một vòng quanh hồ Long Ẩn và cầu Tình Yêu. Chiếc cầu bắc ngang qua hồ được trang trí bằng rất nhiều hình trái tim màu đỏ nhìn rất lãng mạn và view cũng khá đẹp nữa nên mới dạo một vòng mà mình đã có vô số hình để “sống ảo”.

“Đổi gió” với leo núi Châu Thới và tham quan khu du lịch Bửu Long

Được mệnh danh là “vịnh Hạ Long thu nhỏ”, khung cảnh ở Bửu Long khá đẹp vừa có núi lại có hồ.

Mình thích nhất là những khu vực công viên có hoa cỏ với nhiều loại hoa từ hoa hồng cho đến hoa hướng dương nhưng mình đặc biệt ấn tượng với loài hoa oải hương. Nếu bạn cũng thích hoa như mình hoặc đơn giản chỉ là muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp thì đừng quên bỏ qua địa điểm này khi đến Bửu Long.

“Đổi gió” với leo núi Châu Thới và tham quan khu du lịch Bửu Long

Muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp thì đừng quên bỏ qua địa điểm này khi đến Bửu Long.

Sau khi chụp ảnh, mình lên viếng thăm chùa Hang vì nghe nói ngôi chùa cũng rất linh thiêng. Mình thấy chùa Hang không đẹp bằng chùa Châu Thới, kiến trúc cũng khá đơn sơ nhưng ở đây có những tảng đá to và được dựng miếu thờ nên nhìn cũng lạ lạ.

“Đổi gió” với leo núi Châu Thới và tham quan khu du lịch Bửu Long

Mình đặc biệt ấn tượng với không gian bên trong khu du lịch.

Trong khu Bửu Long cũng có nhiều trò chơi như tàu lượn siêu tốc, đu dây, đạp vịt… nhưng chủ yếu chỉ hoạt động vào những ngày lễ Tết vì ngày thường không có nhiều người chơi. Tóm lại, mình thấy đây là nơi thích hợp để dã ngoại cuối tuần cùng gia đình, bạn bè, người yêu chứ không quá hấp dẫn cho những ai thích các trò chơi hoặc hoạt động mạnh mẽ.

“Đổi gió” với leo núi Châu Thới và tham quan khu du lịch Bửu Long

Mình thích nhất là những khu vực công viên có hoa cỏ.

Nếu bạn sống ở Sài Gòn hoặc khu vực lân cận thì nên một lần thử “phượt nhẹ” với cung đường Châu Thới - Bửu Long này để có cho mình một trải nghiệm thú vị.

“Đổi gió” với leo núi Châu Thới và tham quan khu du lịch Bửu Long

Bạn nên một lần thử “phượt nhẹ” với cung đường Châu Thới - Bửu Long này.

Minh Thái

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tuân thủ quy tắc 3 phút mỗi ngày sẽ giúp bạn khỏe mạnh suốt đời, tránh xa bệnh tật