Đầu năm muốn yên bình, cứ đến Trà Vinh nghỉ dưỡng

2018-02-19 06:15
- Nếu như Tết này đã ngán các nơi đông đúc thì thiết nghĩ bạn nên đến Trà Vinh để du lịch và nghỉ dưỡng. So với các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long khác, Trà Vinh cực ít khách du lịch tham quan, do đó đừng lo phải chen chúc, ồn ào và náo nhiệt.

Nói Trà Vinh ít khách du lịch không có nghĩa là Trà Vinh không đẹp, ngược lại thành phố yên bình này còn rất đẹp là đằng khác. Lý do đơn giản mọi người thường ít chú ý Trà Vinh là do ở đây không có dịch vụ du lịch. Vì thế, mọi thứ đều tự nhiên, hoang sơ và không hề có hiện tượng “chặt chém”.

Đi Trà Vinh thì mùa nào cũng đẹp, nhưng nếu đi vào mùa lễ hội thì sẽ thăm thú được nhiều nét văn hóa đặc sắc hơn vì nơi đây vốn có người Kinh, Hoa, Khmer cùng sinh sống.

Tết này, muốn yên bình, cứ đến Trà Vinh nghỉ dưỡng

Đi Trà Vinh thì mùa nào cũng đẹp, nhưng nếu đi vào mùa lễ hội thì sẽ thăm thú được nhiều nét văn hóa đặc sắc hơn vì nơi đây vốn có người Kinh, Hoa, Khmer cùng sinh sống.

Từ Sài Gòn, bạn chỉ cần đi xe khách Thanh Thủy hoặc Kim Hoàng với giá vé 110.000 đồng/người trong 4-5 tiếng thì sẽ đến được trung tâm Trà Vinh. Nếu đi trong mùa Tết, giá vé có thể tăng nhẹ lên 150.000 đồng hoặc 180.000 đồng tùy thời điểm.

Không thích đi xe khách thì bạn có thể đi xe máy theo tuyến quốc lộ 1A, đến ngã 3 Trung Lương sẽ đi về hướng Mỹ Tho - Tiền Giang, qua cầu Rạch Miễu đến Bến Tre và qua cầu Cổ Chiên đến Trà Vinh. Còn nếu xuất phát từ địa điểm khác thì buộc bạn phải di chuyển vào Sài Gòn vì Trà Vinh hiện chưa có sân bay hay đường tàu hỏa nào cả.

Trà Vinh không có nhiều khách sạn nên các nơi ngủ nghỉ nổi tiếng chỉ đếm trên đầu ngón tay như Cửu Long, Thanh Trà, Gia Hòa, Hoa Anh Đào… Đây hầu như đều là những khách sạn hạng sang ở đây với mức giá 150.000 đồng trở lên cho một đêm. Nếu muốn tiết kiệm chi phí, bạn nên chọn các nhà nghỉ dọc trên đường, chỉ tầm 80.000 đồng/đêm, dịch vụ tương đối mà phục vụ cũng rất thân thiện.

Gần khu vực xe khách dừng trạm nhất chính là ao Bà Om. Thắng cảnh này chính là lý do khiến Trà Vinh được mệnh danh là “Đà Lạt thu nhỏ” bởi toàn cây cổ thụ và đường đất nhấp nhô bao quanh một mặt ao trong veo.

Tết này, muốn yên bình, cứ đến Trà Vinh nghỉ dưỡng

Ao Bà Om chính là lý do khiến Trà Vinh được mệnh danh là “Đà Lạt thu nhỏ”.

Xung quanh ao, người ta bày bán rất nhiều đồ ăn vặt, trong đó phải kể đến bún nước lèo, món bún đặc sản nấu từ mắm bồ hóc, ăn với chả giò và thịt quay cực ghiền. Chỉ với 10.000 đến 20.000 đồng/tô, bạn tha hồ ăn bao no và bao ngon. Đặc biệt nhất, món này được người Khmer nấu nên cực kỳ đậm đà và mang hương vị rất riêng.

Gần ao Bà Om chính là viện bảo tàng Khmer với chùa Âng, miễn phí vào cổng. Tham quan những điểm này, bạn sẽ thấy được nền văn hóa dân tộc thiểu số lâu đời của Trà Vinh.

Tết này, muốn yên bình, cứ đến Trà Vinh nghỉ dưỡng

Bạn không thể bỏ qua bún nước lèo, món bún đặc sản nấu từ mắm bồ hóc, ăn với chả giò và thịt quay cực ghiền.

Ngoài ra, trung tâm Trà Vinh còn có ngôi chùa Hang cực kỳ nổi tiếng. Với cổng vào được thiết kế như chui vô hang, toàn bộ khuôn viên chùa rộng cả trăm mét vuông, bước vào như đi sang một thế giới khác.

Không chỉ có kiến trúc độc đáo, chùa còn có rất nhiều cây xanh, có chim và cò làm tổ sinh sống tự nhiên và có cả sân thượng cho du khách leo lên ngắm nhìn toàn cảnh. Đây là điểm đón bình minh hoặc hoàng hôn siêu lãng mạn mà không cặp đôi nào có thể bỏ qua.

Tết này, muốn yên bình, cứ đến Trà Vinh nghỉ dưỡng

Chùa Hang với view đón bình minh hoặc hoàng hôn siêu lãng mạn.

Nếu như Pháp có tháp Eiffel thì Trà Vinh cũng có một tháp có kiến trúc tương tự nhưng là tháp bưu điện. Tháp này siêu lung linh về đêm và dưới chân tháp thì có rất nhiều hàng quán ăn vặt. Trong đó, không thể không kể đến món bánh xèo miền Tây, giá từ 20.000 đồng/cái.

Tết này, muốn yên bình, cứ đến Trà Vinh nghỉ dưỡng

Nếu như Pháp có tháp Eiffel thì Trà Vinh cũng có một tháp có kiến trúc tương tự nhưng là tháp bưu điện. 

Không nhỏ xíu như bánh xèo miền Trung, bánh xèo miền Tây to, nhiều thịt, tôm, giá đỗ, củ hành, vỏ bánh cực giòn và tạng bánh khá to. Món này ăn kèm với rau rừng và cải bẹ xanh, chấm với nước mắm cay thì đúng là "ngon số một".

Tết này, muốn yên bình, cứ đến Trà Vinh nghỉ dưỡng

Không nhỏ xíu như bánh xèo miền Trung, bánh xèo miền Tây to, nhiều thịt, tôm, giá đỗ, củ hành, vỏ bánh cực giòn và tạng bánh khá to.

Đền thờ Bác cũng là một điểm nổi bật mà người dân rất thích du xuân tới đây. Với đền thờ xây trang nghiêm và xung quanh có hồ cá Koi siêu đẹp, bạn chỉ cần tốn phí giữ xe mà không phải trả vé vào cổng. Hầu hết điểm tham quan ở Trà Vinh đều miễn phí vì không hề có dịch vụ du lịch.

Tết này, muốn yên bình, cứ đến Trà Vinh nghỉ dưỡng

Đền thờ Bác cũng là một điểm nổi bật mà người dân rất thích du xuân tới đây.

Nơi xa nhất của Trà Vinh là biển Ba Động, không nằm ở trung tâm, mà nằm ở thị xã Duyên Hải. Nếu đi xe máy thì bạn phải chạy 50 cây số mới đến được đây. Cũng như nhiều khu vực biển miền Tây khác, biển Ba Động không được trong xanh như các biển miền Trung, nhưng ít sóng to và yên bình hơn nhiều. Nếu muốn đổi gió trong chuyến hành trình thì bạn cũng nên ghé đây, tắm biển và thưởng thức hải sản.

Tết này, muốn yên bình, cứ đến Trà Vinh nghỉ dưỡng

Biển Ba Động không được trong xanh như các biển miền Trung, nhưng ít sóng to và yên bình hơn nhiều.

Với trải nghiệm của bản thân, mình tự tin khẳng định rằng, chỉ cần hầu bao chưa tới 2 triệu đồng, bạn thoải mái ăn chơi xả láng tại Trà Vinh trong suốt một tuần mà không sợ hụt tiền. Mùa Tết này, nếu muốn yên bình, thì đừng ngại ngần mà cứ đến Trà Vinh nghỉ dưỡng.

Minh Thái

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khi bình yên, người ta thường quên đi lời thề trong giông bão