Coron có gì hot mà dân tình đổ xô “du hí” trong mấy năm gần đây?

2018-05-27 06:15
- Trước khi đến Coron, mình khá hoài nghi về hòn đảo này, luôn thắc mắc tại sao nó lại hot đến thế, nhưng tới khi trải qua gần một tuần nghỉ dưỡng ở đây, mình mới cảm nhận được nét cuốn hút rất riêng của Coron mà không phải hòn đảo nào cũng có được.

Ấn tượng đầu tiên của mình về Coron là sao mọi thứ yên bình quá vậy? Cùng nằm trên quần đảo Palawan nhưng so với El Nido nổi tiếng náo nhiệt thì Coron có phần lặng lẽ đến hiền hòa hơn.

Coron có gì hot mà dân tình đổ xô “du hí” trong mấy năm gần đây?

Cùng nằm trên quần đảo Palawan nhưng so với El Nido nổi tiếng náo nhiệt thì Coron có phần lặng lẽ đến hiền hòa hơn.

Toàn bộ Coron chỉ có một thị trấn bé xíu, một cái sân bay siêu bé xíu với băng chuyền hành lý bằng gỗ, dịch vụ thì ít, dân cư lại thưa thớt. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà Coron đẹp và hoang sơ, giản dị và yên bình.

Coron có gì hot mà dân tình đổ xô “du hí” trong mấy năm gần đây?

Toàn bộ Coron chỉ có một thị trấn bé xíu, hoang sơ, giản dị và yên bình.

Bình yên là thế nhưng không có nghĩa cảnh biển đảo của Coron không có gì đặc sắc. Mình thích nhất ở đây là những hồ nước lợ nằm trong đảo nhỏ và mấy vụng biển nước xanh ngọc bích trong vô cùng, mặt nước yên ả không tí sóng, cảm giác được bơi lội vẫy vùng rất thích. San hô với cá nhiều màu thì đông vô kể, chỉ cần đeo mặt nạ snokerl nhảy bừa xuống một chỗ là đã ngắm mệt nghỉ biết bao kỳ thú của đại dương.

Coron có gì hot mà dân tình đổ xô “du hí” trong mấy năm gần đây?

Đẹp nhất ở đây là những hồ nước lợ nằm trong đảo nhỏ và mấy vụng biển nước xanh ngọc bích trong vô cùng.

Mình đặc biệt ấn tượng với sự sạch sẽ ở Coron, đảo lớn đảo nhỏ không cọng rác, thậm chí bến tàu tấp nập thuyền ra vô là chỗ đáng lẽ phải dơ thì vẫn cứ sạch bong, nước trong veo, bên trong thị trấn cũng tương tự, rất ngăn nắp và chân phương. Điều khiến mình cũng như nhiều du khách thích ở thị trấn là đi đâu cũng văng vẳng tiếng karaoke, người dân cực kỳ hiếu khách và đam mê hòa mình với âm nhạc.

Coron có gì hot mà dân tình đổ xô “du hí” trong mấy năm gần đây?

Du khách đặc biệt ấn tượng với sự sạch sẽ ở Coron, thậm chí bến tàu tấp nập thuyền ra vô là chỗ đáng lẽ phải dơ thì vẫn cứ sạch bong.

Thêm nữa, ở đây hoàn toàn không có những quán bar xập xình hay khách sạn 4-5 sao trở lên. Phương tiện di chuyển cũng chỉ xoay quanh xe tricycle đủ màu chạy khắp nơi 20 peso/người và xe jeepney tương tự như xe lam ở Việt Nam.

Coron có gì hot mà dân tình đổ xô “du hí” trong mấy năm gần đây?

Coron hoàn toàn không có những quán bar xập xình hay khách sạn 4-5 sao trở lên.

Có rất nhiều con hẻm nhỏ và những ngôi nhà sàn sát mép biển mà bạn có thể tản bộ khám phá để thăm thú cùng những cung đường rất đỗi nên thơ, nhất là leo lên đỉnh Tapyas để thưởng lãm hoàng hôn và ngắm toàn cảnh thị trấn. Chỉ có điều muốn chinh phục đỉnh núi này thì bạn phải vượt được 700 bậc thang khá dốc.

Coron có gì hot mà dân tình đổ xô “du hí” trong mấy năm gần đây?

Leo lên đỉnh Tapyas sẽ ngắm được toàn cảnh thị trấn.

Mình đi Coron vào tháng 4 và thời điểm này vẫn được đánh giá là đẹp nhất trong năm, còn đi tháng 10 thì sẽ gặp mưa bão rất nhiều và ảnh hưởng đến chuyến đi. Còn về việc di chuyển đến Coron, bạn có thể chọn bay thẳng qua các hãng như Philippines Airlines, Skyjet, Cebu Airlines… hoặc bay đến Manila rồi đến Coron.

Coron có gì hot mà dân tình đổ xô “du hí” trong mấy năm gần đây?

Đi Coron vào thời điểm này vẫn được đánh giá là đẹp nhất trong năm.

Mình chọn cách đi Manila rồi đến Coron sau vì mỗi ngày có hơn 10 chuyến bay thẳng từ Manila chỉ mất 1 tiếng, thêm 40 phút trung chuyển nữa là đặt chân vào thị trấn, giá chỉ 2.500.000 đồng/lượt. Nếu bạn muốn tiết kiệm thì có thể đi tàu, giá vé 1.100.000 đồng/lượt nhưng mất gần trọn 1 ngày mới cập bến Coron.

Coron có gì hot mà dân tình đổ xô “du hí” trong mấy năm gần đây?

Chi phí du lịch ở Coron không đắt đỏ là mấy.

Ngủ nghỉ thì có thể ghé Coron Visitor Hotel với giá 750.000 đồng/đêm cho phòng 2 người hoặc Coron Lodge với chi phí nhỉnh hơn một xíu nhưng chất lượng dịch vụ cũng tốt hơn.

Coron có gì hot mà dân tình đổ xô “du hí” trong mấy năm gần đây?

Một góc cổ kính giữa Coron đầy nắng gió.

Đồ ăn thức uống thì hơi ngọt so với khẩu vị của mình nhưng rất ngon. Các món trái cây như chuối, dứa và xoài đều rất tươi. Dân Coron làm du lịch rất nhiệt tình và dễ thương nên bạn cũng thoải mái mua tour mà không cần đắn đo việc bị gạt gẫm hay chặt chém.

Coron có gì hot mà dân tình đổ xô “du hí” trong mấy năm gần đây?

Coron có nét cuốn hút rất riêng mà không phải hòn đảo nào cũng có được.

Vậy đó, những ngày rong ruổi Coron tuy đã kết thúc nhưng mình vẫn còn lâng lâng lắm. Nếu có cơ hội, nhất định mình sẽ trở lại đây lần nữa để tận hưởng trọn vẹn sức hấp dẫn của hòn đảo thiên đường này.

Trúc Hồ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Viết cho em, cô gái của mùa đông