10 người thì phải đến 9 công nhận Lam Nguyệt Cốc chính là "tiên cảnh chốn nhân gian" ở Lệ Giang

2019-09-18 09:30
- Vào mùa thu, ghé thăm Lệ Giang (Trung Quốc) hãy dành thời gian thưởng ngoạn khung cảnh thần tiên tại Lam Nguyệt Cốc.

10 người thì phải đến 9 người công nhận Lam Nguyệt Cốc chính là tiên cảnh chốn nhân gian ở Lệ Giang

Lam Nguyệt Cốc là một thung lũng tuyệt đẹp nằm dưới chân dãy núi Ngọc Long. Nơi này còn có tên gọi khác là Thung lũng trăng xanh nằm ở phía Bắc Cam Hải Tử, phía Nam của Vân Sam Bằng, và chảy dọc dưới chân núi ở phía Đông của Ngọc Long tuyết sơn. Sở dĩ có tên gọi như vậy bởi nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy hình dáng của thung lũng tựa như một vàng trăng khuyết màu xanh ngọc bích.

10 người thì phải đến 9 người công nhận Lam Nguyệt Cốc chính là tiên cảnh chốn nhân gian ở Lệ Giang

Nếu như núi tuyết Ngọc Long thu hút khách bởi nét đẹp hùng vĩ của ngọn núi tuyết trắng xóa quanh năm thì Lam Nguyệt Cốc quyến rũ du khách bởi làn nước xanh màu ngọc bích và không khí mát mẻ quanh năm.

10 người thì phải đến 9 người công nhận Lam Nguyệt Cốc chính là tiên cảnh chốn nhân gian ở Lệ Giang

10 người thì phải đến 9 người công nhận Lam Nguyệt Cốc chính là tiên cảnh chốn nhân gian ở Lệ Giang

Ở đây có 4 hồ nước là Ngọc Dịch, Kính Đàm, Thính Đào và Lam Nguyệt tựa như 4 chiếc gương khổng lồ. Những ngày đẹp trời, núi tuyết Ngọc Long soi bóng xuống mặt nước tạo nên một bức tranh thiên nhiên trác tuyệt.

10 người thì phải đến 9 người công nhận Lam Nguyệt Cốc chính là tiên cảnh chốn nhân gian ở Lệ Giang

Lam Nguyệt Cốc được còn được coi là biểu tượng của tình yêu lứa đôi, theo lời người dân địa phương kể lại xưa kia có một cặp đôi người Naxi yêu nhau và để thể hiện tình yêu của mình với cô gái, chàng trai sẽ phải vượt qua thử thách đứng chân trần dưới dòng nước lạnh vào mùa đông, hành động này để khẳng định tấm chân tình của chàng trai dành cho cô gái. Nếu các cặp đôi vượt qua được thử thách dưới sự chứng kiến của núi thánh Ngọc Long Tuyết Sơn thì tình yêu của họ sẽ là vĩnh cửu.

10 người thì phải đến 9 người công nhận Lam Nguyệt Cốc chính là tiên cảnh chốn nhân gian ở Lệ Giang

Mặc dù đẹp quanh năm nhưng mùa thu là mùa du khách háo hức tới thăm Lam Nguyệt Cốc nhất. Bởi khung cảnh lúc này đẹp như ở xứ sở thần tiên với những hàng cây ngả dần sang màu vàng, nhuộm vàng cả một góc trời ở thung lũng xanh.

10 người thì phải đến 9 người công nhận Lam Nguyệt Cốc chính là tiên cảnh chốn nhân gian ở Lệ Giang

Với hội thích sống ảo khi đi du lịch, Lam Nguyệt Cốc chính là nơi tuyệt vời cho bạn tha hồ chụp choẹt mà không biết chán. Bởi cảnh vật nơi đây được xếp vào dạng siêu ăn hình. Chỉ cần đứng vào khung cảnh đẹp mơ màng trước mặt là bạn đã có ảnh đẹp mang về.

An An (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhan sắc 'tứ tiểu hoa đán' thế hệ genz: Quan Hiểu Đồng vẫn là 'quốc dân khuê nữ', Trương Tử Phong được khen là 'Châu Tấn thứ 2'