Xúc động người cha 18 năm đi 400.000 km để tìm đứa con bị bắt cóc

Trang Airi 2015-03-31 11:06
- Một người cha đã dành suốt 18 năm trong cuộc đời mình để đi tìm con trai bị bắt cóc. Câu chuyện của anh khiến nhiều người rơi lệ.
Quách Cương Đường là một người nông dân bình thường sống tại Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Anh đã sống một cuộc sống hạnh phúc cho đến ngày 21/09/1997. Đây là giai đoạn khủng hoảng nhất trong cuộc đời anh khi cậu con trai 2 tuổi rưỡi bị bắt cóc. 
Ngày định mệnh đó, anh Đường để con chơi trong sân nhà còn mình ra đồng làm ruộng. Khi anh trở về thì cậu bé đã không còn. Hàng xóm cho biết có một người phụ nữ lảng vảng quanh nhà anh khi anh vừa đi. Sau đó thì họ không còn thấy người phụ nữ lạ với con anh đâu nữa. Anh Đường cảm thấy bản thân mình suy sụp. Anh liên tục quỳ lạy và khấu đầu với bất cứ ai, vừa khóc vừa tha thiết: “Tôi cầu xin mọi người hãy giúp tôi tìm con trai mình”.
Biết có khóc lóc và quanh quẩn ở nhà cũng không giúp ích được gì. Anh bắt đầu hành trình lên đường tìm con trai. Tuy nhiên, người đàn ông này nhất định không chịu bán nhà. Anh hy vọng 1 ngày nào đó con trai mình sẽ tìm được đường về nhà. Khi đó có lẽ hàng xóm sẽ báo cho anh biết.
Từ năm 1997, anh Đường rời nhà để đi tìm con. Vì không có phương tiện đi lại, thời gian đầu anh đã phải đi bộ. Anh vừa đi vừa bán kẹo hồ lô để kiếm sống. Trong người anh cũng không có gì quý giá. Chỉ có duy nhất một tấm ảnh của cậu con trai lúc 2 tháng tuổi. 
Gần 18 năm qua, anh đã trải qua quãng đường 400.000km. Trong thời gian di chuyển anh được những người tốt bụng nơi anh đi qua giúp đỡ bằng tiền bạc và tặng anh 1 chiếc xe máy. Tính đến thời điểm hiện tại, anh Đường đã thay 10 chiếc xe và đi qua tất cả các tỉnh thành của Trung Quốc trừ Tân Cương và Tây Tạng.
Chia sẻ với các phóng viên, anh Đường vén quần lên và chỉ cho họ xem những vết sẹo chằng chịt dưới chân anh. Trong 18 năm qua, anh đã gặp phải 1 tai nạn giao thông bị gãy xương sườn, lở đất và bị cướp giật. Anh kể lại một kỉ niệm đáng nhớ nhất khi anh gặp cướp. Ban đầu chúng đòi tiền nhưng sau khi biết anh nghèo khó lại đang trên đường đi tìm con thì cảm động bèn tặng anh một ít tiền. Anh cũng cho biết sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm cho đến khi gặp được con mình. 
Trang Airi/ Dịch từ QQ
(Theo Congluan.vn)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lưu ý những thực phẩm mẹ bầu nên tránh khi mang thai 7 tuần