Xót xa người bà tần tảo nuôi 3 cháu ngoại

Thành Đạt 2015-07-10 07:24
- Hàng ngày, người bà lao động vất vả ngoài chợ để nuôi ba cháu ngoại. Đến đêm, cả bốn bà cháu ngủ vỉa hè hoặc bên hiên nhà.

Ngủ ngoài trời

Tp.HCM với những cơn gió oằn mình chiều mùa mưa, dòng người vẫn hối hả mưu sinh trên những nẻo đường bất chấp thời gian đang trôi về tối. Tại con hẻm 21/1, đường Nguyễn Văn Cừ, quận 1, có một người phụ nữ đang tất bật dọn những gánh rau, con cá cất đi để kết thúc một ngày làm việc. Bà là Trần Thị Minh Ngọc (61 tuổi), người bà nuôi ba đứa cháu ngoại và ngủ ven đường mỗi khi đêm xuống.

Chờ khi bà kết thúc công việc, chúng tôi cũng có cơ hội được trò chuyện để hiểu hơn cuộc sống và hoàn cảnh của bốn bà cháu. Tại túp liều nhỏ nơi trú ngụ của bốn bà cháu, bà Ngọc cho biết, năm 2009 con gái bà yêu và lấy một người đàn ông, đến năm 2012, con gái bà có ba người con trai.

“Lúc đó nó yêu rồi lấy, tôi cũng không biết gì. Chỉ thấy chúng đến với nhau rồi lo làm lo ăn nên rất mừng. Rồi chúng lần lượt có với nhau ba đứa con trai. Đứa lớn nhất hiện tại mới 12 tuổi, con hai đứa nhỏ thì mới 9 tuổi và 8 tuổi”, bà Ngọc kể.

Xót xa người bà nuôi ba cháu ngoại ngủ ven đường
Bà Ngọc cùng một đứa cháu ngoại.

Nhưng đến cuối năm, do làm ăn thua lỗ, cả con gái và người con rể của bà đều bỏ trốn biệt xứ để lại cho bà một khoản nợ lớn.  Đồng thời, bà phải chịu trách nhiệm nuôi ba đứa cháu nhỏ.

“Tôi ngày xưa vốn sống đơn giản, nhưng từ ngày hai vợ chồng nó bỏ trốn, tôi phải gánh thêm cho chúng khoản nợ. Mỗi lần có người đến đòi nợ, mấy bà cháu tôi lại không biết làm sao. Bên cạnh đó, mấy đứa cháu từ ngày về sống với tôi cũng khổ hơn và thiếu thốn nhiều thứ”, bà Ngọc tâm sự.

Hàng ngày công việc của bà là được người khác thuê dọn hàng ra chợ và phụ buôn bán rau, cá. Mỗi ngày bà kiếm được từ 50 – 70 nghìn đồng. Với số tiền ít ỏi kiếm được cũng chỉ đủ cho bốn bà cháu với hai bữa cơm sống qua ngày. “Bữa nào trời nắng thì không nói gì, chứ trời mà mưa là hàng cá, rau nghỉ bán, tôi cùng với mấy đứa cháu chỉ biết ăn mì tôm hoặc bánh mì để lót dạ”.

Sau những ngày làm việc vất vả, đến đêm, bà cùng ba đứa cháu lại tụ họp tại túp liều nhỏ nằm cạnh đường cùng với các cụ già. “Đêm xuống, tôi lại đi gửi từng đứa một cho từng nhà để xin ngủ nhờ, còn tôi hôm nào xin được thì ngủ trong nhà, còn không thì ngủ ngoài mái hiên nhà người khác”, bà Ngọc nói trong buồn tủi.

Ước mơ cho đứa cháu nhỏ

Trong những dòng tâm sự, nỗi buồn luôn hiện hữu trong đôi mắt của bà. Đối với bà, hiện tại nỗi lo lớn nhất chính là cánh tay của đứa cháu 9 tuổi. Theo lời bà kể, đầu năm 2012, trong lúc đùa nghịch cháu bị gãy tay.

Lúc đó, cháu được mẹ đưa đi bó bột. Nhưng trong cuộc sống thường ngày, do cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu, nên gia đình tự ý tháo bột để cháu được thoải mái. Thế nhưng với bản tính đùa nghịch của trẻ con, Tohis một lần nữa gãy tay dẫn đến cong vẹo.

“Lúc đó, bố mẹ cháu định đưa nó đi khám rồi mổ cho thẳng tay lại. Nhưng bất ngờ bố mẹ nó bị vỡ nợ và bỏ trốn, nên đến giờ cánh tay của nó vẫn bị cong vẹo như vậy”, bà Ngọc nói.

Xót xa người bà nuôi ba cháu ngoại ngủ ven đường
Tohis cùng cánh tay cong vẹo của mình.

 Thấy vậy, nhiều lần bà đưa cháu đến bệnh viện để khám và tìm cách chữa trị. Nhưng những lần như vậy, bà lại càng đau lòng hơn khi bác sĩ thông báo phải mổ. Đối với bà, chi phí cho ca mổ quá lớn. “Mỗi lần đi khám, bác sĩ đều khuyên tôi nên chuẩn bị để mổ cho cháu và chi phí lên đến 20 triệu. Con số này quả thật rất lớn đối với tôi. Hiện tại, bốn bà cháu ngày ăn ba bữa còn khó khăn lấy đâu ra tiền mà mổ",  bà Ngọc giãi bày.

Đã hơn 3 năm trôi qua, mỗi ngày thấy cánh tay của đứa cháu có nguy cơ tật nguyền suốt đời càng khiến bà thêm đau xót. “Nó học toán rất giỏi, nhưng viết chữ thì lại rất chậm, một phần do ảnh hưởng của cánh tay. Nhiều lúc tôi đi vay mượn khắp nơi để chữa trị cho nó nhưng không kiếm đâu ra tiền”, bà Ngọc nói trong nước mắt.

Thành Đạt
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

CĐM phát hiện hình ảnh Trấn Thành đồng loạt không còn xuất hiện ở các nhãn hàng lớn sau ồn ào từ thiện