Xót lòng bé 15 tháng tuổi mắc một lúc nhiều bệnh quái ác

2015-07-09 08:32
- Mới 15 tháng tuổi nhưng bé Nguyễn Thị Ngọc Anh đã mang trong mình nhiều căn bệnh. Bố mẹ đều là công nhân không khỏi thắt lòng khi nhìn cảnh con đau đớn.

So với những bé cùng tuổi, Nguyễn Thị Ngọc Anh- con thứ 2 của vợ chồng anh Nguyễn Quốc Đào ( SN 1981) và chị Nguyễn Thị Hồng ( SN 1977, quê Nghệ An) phải trải qua sự đau đớn từng ngày với bệnh tật.

Theo lời mẹ bé Ngọc Anh kể: Khi được 4 tháng, bé bị co giật, sốt cao, tím tái cơ thể, 2 vợ chồng hốt hoảng đưa con vào bệnh viện. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện bé bị khối u trong phổi và mắc lao phổi. Khi phát hiện bệnh, vợ chồng chị thay nhau chăm con. Đi nhiều bệnh viện nhưng bệnh của Ngọc Anh vẫn không thuyên giảm.  

Xót lòng bé 15 tháng tuổi mang trong mình nhiều căn bệnh quái ác
Phần rốn của bé bị phình to do thiếu chất, khiến bé bị sốt và tiêu chảy nhiều. Tuy 15 tháng tuổi nhưng chỉ có 4,2kg.

Do bệnh tình quá nặng, bé Ngọc Anh tiếp tục bị sốt cao. Khắp người bị sưng phù nên ngày 14/4 vừa qua, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Tại đây vợ chồng anh chị như chết lặng thêm một lần nữa, khi biết con mình mang trong người căn bệnh nhiễm trùng máu, nhiễm trùng ruột, thoát vị rốn, có khối u trong phổi, viêm phổi cấp, tiêu chảy cấp, suy dinh dưỡng nặng và có nguy cơ bị ung thư phổi.

Do phải chịu nhiều căn bệnh trong cùng một lúc, cơ thể bé Ngọc Anh dần gầy còm, ốm yếu từ 8,3 kg hiện tại em giảm còn 4,2 kg. Cơ thể suy nhược trầm trọng, hằng ngày bé phải truyền thêm chất đạm vào cơ thể và được các y, bác sĩ theo dõi thường xuyên.

Xót lòng bé 15 tháng tuổi mang trong mình nhiều căn bệnh quái ác
Bé Ngọc Anh mệt mỏi tựa vào vai cha.

Quặn lòng với những nỗi đau mà con nhỏ phải chịu, chị Hồng kể lại: “Bác sĩ bảo là cháu bị thiếu chất quá nhiều nên cơ thể bị sưng phù, kêu gia đình cố gắng bổ sung đạm cho cháu. Tối thứ 2 cháu lên cơn sốt, nặng quá phải chuyển sang Khoa Cấp cứu, xét nghiệm máu lại cho cháu thì biết cháu lại bị thiếu máu trầm trọng.”

Lòng anh chị quặn thắt vì thương con. Từng dòng nước mắt lăn dài, khi thấy bác sĩ phải tìm ven liên tục do máu bị trào ngược khi truyền.

Khi có mặt ở Phòng Cấp cứu - Khoa Tiêu hóa, bệnh viện Nhi Đồng 2, chúng tôi cảm nhận được sự rối bời trong lòng của vợ chồng chị Hồng khi chân bé Ngọc Anh, máu đang túa ra liên tục vì bị tuột dây truyền. Vợ chồng anh sốt sắng, người bồng, người lau máu cho bé. Mọi người trong phòng bệnh, ai cũng thấy xót xa.

Được biết có ngày bé Ngọc Anh sốt đến 5,6 lần, lên cơn co giật, anh chị phải thức trắng đêm để lo cho bé. Cứ vậy mà vợ chồng chị đã chăm bé hơn 3 tháng ròng rã. Nhìn vào thân hình hao gầy, gương mặt xanh xao của vợ chồng chị Hồng ai cũng thương.

“Tôi ở đây cũng lâu rồi, thấy con bé bị bệnh vậy cũng thương lắm. Nhiều đêm đang ngủ nghe tiếng khóc, tỉnh dậy nhìn thì thấy vợ chồng Hồng vừa lo cho con mà nước mắt cứ tuôn chảy thấy tội lắm”-  Chị Nguyễn Thị Năm (quê Thanh Hóa) ở gần giường chị Hồng chia sẻ.

Xót lòng bé 15 tháng tuổi mang trong mình nhiều căn bệnh quái ác
Vợ chồng chị Hồng loay hoay lo lắng cho bé.

Sau quá trình theo dõi, bác sĩ cho biết bé Ngọc Anh có nguy cơ bị ung thư phổi nên cần phải nằm viện trong thời gian dài để theo dõi thêm và chữa trị. Được biết, vợ chồng chị Hồng đều vào Bình Dương ở trọ và cùng làm công nhân ở Tân Uyên Bình Dương.

Sau khi biết được bệnh tình của bé Ngọc Anh, lúc nhập viện vợ chồng anh chị phải gom góp mọi nơi, cùng số tiền dành dụm bấy lâu nay để đóng tiền tạm ứng trước cho bệnh viện gần 20 triệu đồng.

Xót lòng bé 15 tháng tuổi mang trong mình nhiều căn bệnh quái ác
Chị Hồng xót xa vỗ dành khi con khóc thét vì những mũi tiêm.

Không có tiền để mua thuốc men, chi phí truyền máu cho bé Ngọc Anh, vợ chồng anh chị phải đi xin, vay mượn khắp nơi từ chỗ làm việc cho đến những người nhà của bệnh nhân. Hằng ngày anh chị phải xin cơm từ thiện để ăn.

Ngoài bé Ngọc Anh, vợ chồng chị Hồng còn có cậu con trai 4 tuổi đang được ông bà ngoại chăm sóc ở quê. Lúc trước anh chị đi làm, rồi gửi tiền về cho ông bà ngoại nuôi cháu nhưng từ khi biết bệnh tình bé Ngọc Anh, mọi chi phí lo cho cậu con trai đè nặng lên hai ông bà già yếu.

Việt Nho 
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Yêu xa: Im lặng là dấu chấm hết?