Vụ thảm án ở Quảng Bình: Lời kể đau đớn của người vợ

2015-10-15 10:22
- Kẻ ra tay giết hại mẹ và khiến vợ con bị thương phải đi cấp cứu có dấu hiệu bệnh lý tâm thần và có hành động mất nhân tính do uống bia rượu.
Như chúng tôi đã thông tin về sự việc, 1h sáng ngày 14/10, khi hàng xóm nghe tiếng ồn ào bên gia đình ông Nguyễn Công Hoàn (Ba Đồn, Quảng Bình) liền chạy sang thì phát hiện sự việc nghiêm trọng. Anh Hoàn và bà Ninh (mẹ anh Hoàn) tử vong do vết dao đâm vào ngực. 
Còn chị Lâm Thị Tý và con trai Hoài Nam được đưa đến bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu. Tình hình sức khỏe của mẹ con chị Lâm Thị Tý - nạn nhân trong vụ án mạng tại Ba Đồn có nhiều dấu hiệu phức tạp. Hiện nay, hai mẹ con chị Tý đang được điều trị tích cực.
Một người hàng xóm (xin giấu tên) gần nhà bà Ninh cho hay, trước lúc xảy ra án mạng, khoảng hơn 12h đêm, mọi người đang ngủ thì nghe bên phía gia đình anh Hoàn có tiếng ồn ào, nghe như vợ chồng cãi nhau. Nghĩ là mâu thuẫn gia đình bình thường nên không ai để ý.
Vụ thảm án ở Quảng Bình: Lời kể đau đớn của người vợ

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Theo lời chị Tý kể lại, chị và ông Hoàn cưới nhau đã được 10 năm, hiện có 2 con trai. Chị làm nghề đan nón, còn ông Hoàn không có việc làm ổn định. 
Tối 13/10 có khách đến chơi, sau khi khách về, chị Tý cùng con và mẹ già đi ngủ. Ông Hoàn - chồng chị Tý không đi ngủ mà nói con đi mua nước ngọt về uống. Tuy nhiên, con trai chị Tý đã đi ngủ. 
Sau đó, chị Tý thấy ông Hoàn mặc quần áo đẹp và đứng soi gương. Chị Tý có nói rằng: " “Khuya rồi không vào ngủ còn mặc áo quần đi đâu nữa…”. Nhưng sau đó, ông Hoàn lại rút dao bấm rồi đâm loạn xạ.
Thấy sự việc như vậy, bà Ninh (mẹ của ông Hoàn) và con trai ông Hoàn là cháu Hoài Nam can ngăn cũng bị đâm vào người và bụng.  Bản thân chị Tý cũng bị đâm nhiều nhát lên người nhưng vẫn cố gắng vào nhà. Khi bước vào trong nhà, chị Tý thấy con trai nằm trên sàn, chồng đâm vào bụng tự sát.
Cũng theo người vợ này tiết lộ, ông Hoàn có bệnh lý tâm thần và từng xảy ra 1 số chuyện. Mỗi tháng đều được chính quyền hỗ trợ 300.000 đồng mua thuốc. Tuy nhiên, sự việc diễn ra quá nhanh, bất ngờ khiến chị Tý không dám tin là chồng có thể ra tay đâm loạn xạ như vậy.
Chưa dám tin sự thật
Đang nằm trên giường bệnh, bản thân chị Tý cũng không khỏi lo lắng cho sức khỏe của con. Cú sốc về 2 người thân ra đi đột ngột sau vụ án mạng kinh hoàng chưa nguôi. Nay trên cơ thể chị cũng đang chằng chịt những vết khâu chưa lành, phải điều trị. Cháu Hoài Nam vẫn đang được tiếp tục theo dõi do có vết đâm xuyên sườn vào ổ bụng.
“Tôi biết anh ấy có bệnh nhưng từ trước đến nay có chuyện gì lớn xảy ra đâu. Tôi không ngờ anh ấy cầm dao hạ sát cả nhà như thế này. Bây giờ, tôi không biết phải đối diện sự thật này như thế nào nữa”, chị rấm rức", chị Tý nói.
Trong khi chị Tý và cháu Hoài Nam đang nằm điều trị ở bệnh viện Trung ương Huế, người thân, hàng xóm cũng bà con gần xa đã tổ chức lễ viếng, an táng cho bà Ninh và Hoàn. Nhiều người dân sống gần nhà cho biết, Hoàn hàng ngày khá hiền lành, không gây sự. Nhưng khi uống rượu lại thay đổi tâm tính, khác hẳn thường ngày.
Công an thị xã Ba Đồn đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, hung thủ gây ra vụ thảm sát là Nguyễn Công Hoàn, sau khi gây án xong Hoàn đã dùng dao tự sát ngay tại nhà.
Theo nguồn tin của chúng tôi, được biết Hoàn có dấu hiệu bệnh lý tâm thần, khi xảy ra sự việc lại uống nhiều bia rượu nên đã có những hành động mất nhân tính. Hiện sức khỏe của chị Tý và cháu Nam đã có tiến triển tốt.
Phương Hà
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những phát ngôn 'nghe là muốn khẩu nghiệp' của các nàng tiểu tam trên màn ảnh