Vụ tài xế gây tai nạn bỏ chạy: 1 người gây ra 2 gia đình đau đớn

- Sau vụ tai nạn thảm khốc, cả 2 gia đình đau đớn. Có những nỗi lòng người làm cha, làm mẹ khó ai thấu hiểu hết.
Chứng kiến con, cháu thương vong ngay trước mắt
 
Ngồi bên di hài con trai, ông Võ Văn Tất (64 tuổi, huyện Củ Chi, Tp. HCM) nước mắt ngắn dài khi có người hỏi về nguyên nhân con trai Võ Văn Hơn (35 tuổi) tử vong và đứa cháu nội Võ Thành Đạt (9 tuổi) phải cấp cứu tại bệnh viện vì tai nạn giao thông.

Sau 1 lúc lấy lại được bình tĩnh, ông Tất cho hay, chiều 17/11/2014, cha con anh Hơn có việc ra khỏi nhà. Khoảng 15 giờ 50 phút, ông đứng từ trong nhà, nhìn ra ngoài đường, cha con anh Hơn đang đi bộ ở lề đường. Bỗng nhiên, ông thấy, một chiếc xe ô tô hiệu Toyota Innova lao tới phía cha con anh Hơn. Ông hét lớn: “Tránh! Tránh xe kìa”. Tuy nhiên, tiếng hét của ông rơi vào vô vọng.
 
Trước mắt ông, chiếc xe hất tung anh Hơn lên cao rồi văng ra xa khoảng 15 mét. Trong khi đó, cháu Đạt ngã quỵ ngay giữa đường. Tim ông như ngừng đập. Ông hốt hoảng chạy ra thì thấy chiếc xe ô tô nhấn ga bỏ chạy. Ông lao ra ngăn cản nhưng bất lực, tài xế vẫn bỏ chạy. “Lúc đó, nếu tôi không nhanh chân né vào lề đường thì có thể có thêm một nạn nhân nữa rồi”, ông xót xa.

Lúc này, ông Tất quay lại thì thấy con trai và người cháu nằm bất động giữa đường, máu me khắp nơi. Ông lao tới ôm cháu Đạt, thấy cháu vẫn còn thở, nên vội kêu lên nhờ sự giúp đỡ của người đi đường. Chỉ trong tích tắc, người dân đến khá nhiều. Ông không tin nổi, khi mọi người đến chỗ con trai và cho biết: “Anh Hơn không còn thở nữa”. Mọi người đều nỗ lực sơ cứu nhưng tất cả vô vọng.

Giây phút ấy, ông Tất hiểu rằng đã mất đi đứa con trai mãi mãi. Riêng cháu Đạt được đưa đến bệnh viện huyện Củ Chi cấp cứu. Qua thăm khám, bác sĩ xác định, cháu Đạt bị nứt sọ, gãy tay. “Sống gần hết đời người, nhưng chưa bao giờ tôi dám nghĩ sẽ có 1 ngày phải chứng kiến cảnh đau đớn ấy”, nước mắt rơi dài trên khóe mi người đàn ông ngoài tuổi lục tuần.

Ngồi bên cạnh di hài của chồng, vợ anh Hơn vẫn không tin bi kịch vừa ập đến gia đình. Tiếng nấc cứ nghẹn ứ lại ở cổ họng người phụ nữ khiến chúng tôi cũng ứa nước mắt. Một mình chị vừa phải lo cho đám tang của chồng, thỉnh thoảng lại chạy vào bệnh viện chăm sóc con trai.

Trái tim yếu ớt của chị dường như không chịu nỗi nỗi đau vừa gánh chịu. Rồi đây, khi người chồng được chôn cất, 1 mình chị phải lo cho 2 đứa con trai. Lo đám tang cho chồng xong, bản thân chị chỉ hi vọng con trai út sẽ được tai qua nạn khỏi. “Tôi sợ lắm rồi. Chỉ sợ cháu cũng phải theo chân cha mình”, chị lại òa khóc.
 
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Cha mẹ già tội nghiệp

Khi hay tin vụ tai nạn là do N.V.X. (30 tuổi), chúng tôi tìm đến nhà của bố mẹ anh X. nằm cách ông Tất chừng 1km, Căn nhà tường cũ kĩ, bình dị nằm sát vườn cao su vốn đã yên ắng thì mấy ngày nay càng lặng lẽ hơn.

Người mẹ ngồi thinh lặng, đôi mắt quầng thâm nhìn người lạ bước vào một cách vô cảm. Khi được động viên, chia sẻ, nước mắt người phụ nữ này lăn dài trên khóe mi. Bà rầu rĩ: “2 ngày nay tôi không biết phải làm sao. Con dại cái mang. Giờ còn cách nào giúp cha con Hơn sống và khỏe mạnh lại không mấy chú?”.

Trong khi đó, chồng bà là ông Nguyễn Văn Tai (61 tuổi) cứ về nhà một lúc rồi lại tất tả chạy đi. Chờ hơn 2 tiếng, chúng tôi mới trò chuyện được với ông trong giây lát. Đôi mắt trĩu nặng, ông chia sẻ: “Mọi chuyện xảy ra, tôi điếng cả người. Là người đàn ông, trụ cột của gia đình, tôi không thể suy sụp tinh thần được. Nếu tôi cũng như bà ấy thì ai sẽ là người chèo chống đây”.
 

Ông Tai (bố của người đâm xe vào anh Hơn) đau đớn kể lại sự việc.

 

Sau khi sự việc xảy ra, ông chạy vạy khắp nơi để vay mượn người này ít tiền, người kia vài triệu. Tổng cộng số tiền vay mượn được hơn 40 triệu, ông vội vã đến xin lỗi, thắp nén nhang cho người đã khuất và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Khi được hỏi về việc, con trai gây tai nạn rồi bỏ chạy, ông Tai giải thích: “Có lẽ, con tôi sợ dừng lại sẽ bị người dân bức xúc sẽ đánh. Tuy nhiên, sau đó, con tôi cũng đã đến công an trình diện”.

Theo lời ông Tai, hôm xảy ra vụ tai nạn, thấy con trai điều khiển ô tô chợ vợ con về nhà thì mừng lắm nhưng chuyện không may xảy ra cũng là ngoài ý muốn. "Chúng tôi chỉ hy vọng, vì bà con lối xóm, những người còn sống sẽ nhanh chóng vượt qua nỗi đau. Và những đứa trẻ khi lớn lên sẽ không có thù hận nào", ông Tai chia sẻ.

 

 

Quang Huy
(Theo congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những hành động kém duyên của Vũ Khắc Tiệp - Ngọc Trinh: Hết 'ăn chuối' thô tục lại đụng chạm vòng 3