Vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân: Sau cú tông mạnh là cảnh tượng kinh hoàng

2015-12-09 07:39
- Vụ tai nạn xảy ra tại cao tốc Pháp Vân tối 7/12 khiến 17 người bị thương, 2 người tử vong tại chỗ.
Như chúng tôi đã thông tin về vụ tai nạn giao thông xe khách tông xe tải trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vào tối 7/12. Xe khách mang biển kiểm soát 37B-01544 xuất phát từ bến xe Mỹ Đình chạy tuyến Hà Nội - Vinh (Nghệ An). Trên xe có khoảng 20 hành khách. Khi đi tới đoạn Km201+600, lái xe không làm chủ được tay lái nên đâm vào phía sau xe tải.
Sau cú tông mạnh, anh Kiều Tuấn Anh (21 tuổi, Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Cảnh Quyền (33 tuổi, Thanh Chương, Nghệ An) tử vong tại chỗ. Ngoài ra, có 17 người khác bị thương gồm cả tài xế Trần Đình Sơn. Các nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu.
Vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân: Sau cú tông mạnh là cảnh tượng kinh hoàng
Theo bộ phận quản lý thiết bị giám sát hành trình của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, khoảng 20h30' đến 20h32' - tức ít phút trước khi xảy ra tai nạn, xe khách 37B-015.44 chạy tốc độ 93km/h. Sau đó, hệ thống không ghi nhận tốc độ khác, chứng tỏ tốc độ xe trước khi tông vào xe tải là 93km/h.
Lái xe Trần Đình Sơn khi nhập viện trong tình trạng hôn mê, nay đã tỉnh lại. Anh Sơn cho biết, khi tới cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thì kính trước có sương mờ, làm khuất tầm nhìn. Thấy vậy, anh Sơn yêu cầu phụ xe lau kính và bật cần gạt. Tiếp đó, anh yêu cầu phụ xe lau kính thêm một lần nữa. Khi phụ xe đang lau thì bất ngờ phát hiện xe tải, kèm theo cú tông mạnh.
"Chiếc xe tải dừng đỗ ở phía làn đường dành cho xe tải và xe khách trên cao tốc Pháp Vân- cầu Giẽ. Tuy nhiên, tài xế xe tải không hề đặt biển báo hiệu xe hỏng hay dừng đỗ. Do vậy, khi tới cách gần xe tải khoảng 1m chúng tôi mới phát hiện ra có xe tải ở phía trước”, anh Sơn cho biết.
Bác sĩ tại bệnh viện Việt Đức cho biết, vào thời điểm nhập viện, anh Sơn bị gãy hở 2 chân. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân, sức khỏe hiện đã ổn định trở lại. Bệnh nhân sẽ được điều trị ít nhất 10 ngày, sau đó sẽ được phẫu thuật phần chân. 
Giây phút kinh hoàng
Trong số các nạn nhân bị thương, chị Kiều Thị Nga (quê Tp.Vinh, Nghệ An) bị gãy tay đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai là trường hợp bị nặng nhất. Theo lời chị Nga, lúc xảy ra tai nạn, đèn đường không sáng, trời tối. Xe khách chạy nhanh và đâm vào xe phía trước.
Lúc xảy ra sự việc, chị ôm đứa con trai nhỏ tuổi để bảo vệ cho con. Nhờ vậy mà con trai của chị không bị thương, nhưng cánh tay bên trái bị gãy rất đau đớn. Sự việc xảy ra gần 1 ngày nhưng chị Nga không giấu được sự sợ hãi, lo lắng bao trùm khi nghĩ về giây phút kinh hoàng ấy. 
Chị Nga và con trai út lên thăm đứa con đang học ở Hà Nội. Trên đường về nhà thì gặp sự việc. Bản thân chị Nga chưa quên được những hình ảnh xảy ra đêm 7/12. Chị đã bảo vệ con bằng sự nhanh trí và sự che chở bằng tất cả bản năng của một người mẹ.
Còn chị T (Quê ở Nghệ An) vẫn bị ám ảnh giây phút kinh hoàng vào thời điểm xảy ra tai nạn. Theo lời chị T, vài giây trước khi xe khách tông xe tải, chị cảm giác xe hơi nghiêng. Khi ngồi dậy nhìn xem thì nghe tiếng hét của tài xế và phụ xe.
Sau cú đâm rầm trời, chiếc xe khách lật nhào sang bên đường. Nhiều mét dải phân cách bị hất nghiêng ngả. Vào giây phút đó, nhiều hành khách kêu khóc. Xung quanh là màn đêm và chiếc xe với hàng chục con người bên trong. Thậm chí, để giải cứu các hành khách đã phải dùng đến búa để đập vỡ kính.Ngoài các nạn nhân nói trên, một số nạn nhân khác đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai nhưng ở mức độ nhẹ, bị trầy xước không gặp vấn đề nghiêm trọng.
Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình hình trật tự an toàn giao thông trên các cung đường dịp cuối năm. Với mật độ người và phương tiện tham gia giao thông đông, tài xế phải nâng cao ý thức để đảm bảo an toàn cho hành khách và bình yên cho mỗi chuyến xe.
Đông Anh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em à, hãy đón nhận người đến sau khi trái tim đủ lành lặn