Vụ sập giàn giáo ở Tp.HCM: Lời kể của nạn nhân

Thành Đạt 2015-07-11 07:33
- Vụ sập giàn giáo đã để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình của các nạn nhân. Nhiều người chưa quên được giây phút, giàn giáo đổ sập xuống khi đang làm việc.

Lời kể của nạn nhân và người chứng kiến

Sáng ngày 10/7, đã xảy ra một vụ sập giàn giáo tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận 7 ngay lập tức có mặt và phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Đến 12h cùng ngày, nhiều nạn nhân trong vụ sập giàn giáo được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh và trầy xước ngoài da.

Bà Mười Ba may mắn thoát chết trong gang tấc.

Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa quận 7, chúng tôi ghi nhận được tình trạng của nạn nhân Trần Thị Mười Ba (45 tuổi, quê Trà Vinh).

Tại đây bà cho biết, vào sáng sớm khi tất cả công nhân đang thi công thì bất ngờ giàn giáo đổ sập từ trên cao xuống. “Tôi đang đứng trên tầng 17 thì bất ngờ giàn giáo đổ xuống. Ngay sau đó tôi nghe tiếng kêu la và ngất đi hồi nào không biết. Đến giây phút này tôi không nghĩ mình lại may mắn thoát chết. Hiện tại, các bác sỹ vẫn đang tiến hành kiểm tra, chụp phim để xác định chấn thương cũng như theo dõi thêm tình hình”, bà Ba nói.

Tại hiện trường, anh Tuấn (38 tuổi) người chứng kiến sự việc cho biết, giàn giáo sụp đổ rất nhanh và bất ngờ khiến ai cũng phải hoảng hốt. “Lúc đó, tôi đang xúc cát gần đó thì nghe tiếng “rầm” và nhìn thấy giàn giáo sụp đổ xuống. Sau đó, nhiều người la hét thật lớn và nhảy khỏi hiện trường. Tiếp đó, tôi thấy nhiều người ùa vào lo cứu công nhân”.

Nỗi đau của người nhà nạn nhân

Tại bệnh viện Pháp – Việt (FV Hospital), từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt và may mắn thoát khỏi cái chết, chị Nguyễn Thị Thúy (SN 1979) cho biết, chồng chị là Dương Văn Nghĩa đã tử vong trong vụ sập giàn giáo.

“Lúc đó tôi đang ở dưới giàn giáo, thì bất ngờ có một cây sắt rơi xuống trúng đầu. Tôi ngất đi và không biết gì, đến khi tỉnh dậy thì tôi mới biết chồng mình đã mất…”, chị Thúy đau đớn nói.

Vội lau những giọt nước mắt, chị cho biết thêm, hai vợ chồng chị rời quê nghèo lên thành phố để kiếm công ăn việc làm. Tại đây, hai vợ chồng chị may mắn xin được đi làm phụ hồ. Hàng tháng, hai vợ chồng chị luôn gửi tiền về quê để nuôi con và bố mẹ già.

“Hai vợ chồng tôi hàng ngày cố gắng làm lụng, dành dụm để nuôi hai con nhỏ đang đi học ở quê. Bên cạnh đó, bố mẹ của vợ chồng tôi cũng bệnh tật khắp người. Nhưng giờ anh ấy không may qua đời, tôi không biết thời gian sắp tới tôi phải sống như thế nào nữa”, chị Thúy khóc nức nở kể lại

Đến 19h cùng ngày, những cơn mưa nặng hạt đổ xuống kéo theo từng cơn gió lạnh, tại hiện trường, lực lượng cứu hộ vẫn mãi mê làm việc để tìm thi thể nạn nhân Đặng Văn Hai (SN 1959, quê Vĩnh Long).

Có mặt tại hiện trường từ sáng, với đôi mắt đỏ hoe và đôi lần gọi tên người thân còn mắc kẹt trong đống sắt, em gái ông Hai cho biết, từ sáng sớm, sau khi nhận được tin cả gia đình của chị cùng nhau thuê xe lên thành phố. Trên đường đi, tất cả người nhà vô cùng đau đớn khi biết được sự việc.

“Giờ đây, tôi chỉ mong lực lượng cứu hộ kiếm ra anh trai của tôi thôi. Mọi người trong nhà tôi ai cũng mệt mỏi chờ đợi từ sáng tới giờ rồi. Chị dâu tôi nhiều lần ngất lên ngất xuống khi hay tin đau lòng này”, em gái ông Hai tâm sự.

Thành Đạt
(Theo Congluan)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Nghẹt thở' trước loạt ảnh đẹp như tranh của các vũ công ballet