Vụ người vợ trẻ 2 con tự tử trong nhà nghỉ ở Hải Dương: Tin nhắn cuối cùng đẫm nước mắt

2016-12-26 16:07
- Biết đang mang trong mình căn bệnh khó chữa nên nhiều lần bà mẹ trẻ này đã tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, trước khi làm điều đó, chị đã căn dặn những người thân với tin nhắn cuối cùng đẫm nước mắt.

“Hôm đó tôi có linh cảm bất an”

Khi chúng tôi tìm về gia đình chị Vũ Kim A (SN 1986, trú tại xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương - nạn nhân xấu số uống thuốc ngủ tự tử tại nhà nghỉ T.T vào đêm 21/12) cũng là lúc di cốt của chị được chuyển về quê chồng tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội) lo hậu sự. Trong căn nhà hoang lạnh sâu trong ngõ nhỏ là không khí tang thương, u ám và những tiếng thở dài buồn tủi của người thân.

Gạt những giọt nước mắt, bà Phạm Thị H (SN 1963, mẹ chị Kim A) vẫn chưa hết đau buồn về sự việc. Có lẽ, trong gia đình này bà là người hiểu rõ con gái mình nhất. Bởi lẽ, quãng thời gian con gái bà lâm bệnh, chính bà là người vừa phải chạy vạy lo tiền bạc để chữa bệnh và chăm con. Thậm chí, trước khi chị Kim A tìm đến cái chết để không muốn ai khổ bà đã biết từ trước và càng thương con gái mình hơn.

Theo tìm hiểu của PV, trước khi sự việc xảy ra thì chị Kim A đã 4 lần uống thuốc ngủ để tự tử. Tuy nhiên những lần đó, gia đình chị đều phát hiện và ngăn được. “Cách đây đúng một tháng, hai mẹ con tôi vừa ở ngoài Bắc vào TP Biên Hòa (Đồng Nai). Sau đó 3 hôm, lợi dụng lúc không ai ở nhà, con gái tôi đã đi xe máy đến nhà nghỉ định tự vẫn. Hôm đó, tôi và con rể phát hiện kịp thời nên đã ngăn cản”, bà H kể.

Vụ người vợ trẻ 2 con tự tử trong nhà nghỉ ở Hải Dương: Tin nhắn cuối cùng đẫm nước mắt

Vợ chồng ông T kể về sự việc con gái. Ảnh: Đức Tùy

Hướng ánh mắt về phía xa xăm, ông Vũ Mạnh T (SN 1955, bố chị Kim A) vẫn không nghĩ mình đã mất đi người con gái ngoan hiền, yêu thương. Ông nghẹn ngào kể, tối 20/12, chị Kim A bí mật mua vé máy bay ra Bắc, gia đình vô cùng lo lắng nhưng không liên lạc được.

Đến khoảng 14h ngày 22/12, khi gia đình ông và người thân đang họp bàn để tìm chị Kim A thì nhận được điện thoại của Công an TP Hải Dương thông báo về việc chị Kim A tự tử. “Lúc nhận được tin, tôi bàng hoàng sửng sốt. Trước hôm xảy ra sự việc tôi có linh cảm bất an, cả đêm đó tôi dậy dọn dẹp nhà cửa y như chuẩn bị đón con gái về để lo hậu sự. Không ngờ những linh cảm đau đớn ấy lại trở thành hiện thực”, ông T tâm sự.

Nội dung tin nhắn viết gì?

Chị Kim A là con thứ hai trong gia đình. Trong số những người con của bà H thì chị là người may mắn và học giỏi nhất nhà. Khi còn học phổ thông, chị nhiều lần đạt danh hiệu học sinh giỏi của tỉnh Hải Dương. Vì gia đình khốn khó, trong khi bố bị bệnh nên khi tốt nghiệp THPT, chị Kim A học ngành kế toán của một trường cao đẳng ở Quảng Ninh để nhanh ra trường đi làm đỡ đần bố mẹ. Tốt nghiệp, chị đi làm cho một doanh nghiệp gần nhà.

Đến năm 2009, chị vào Vũng Tàu ở cùng vợ chồng chị gái lớn và lập nghiệp nơi đây. Sau đó, chị đã gặp và kết hôn với anh Nguyễn Văn T (SN 1974, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Lấy nhau xong, vợ chồng chị chuyển về TP Biên Hòa (Đồng Nai) sinh sống, buôn bán hoa quả. Chị có hai con trai, cháu lớn sinh năm 2011, cháu thứ hai sinh năm 2014.

Khi con lớn được một tuổi thì cháu mắc bệnh. Lúc này, hai mẹ con đi nhiều bệnh viện khác nhau để chạy chữa và khoảng 3 năm sau thì bệnh tình mới khỏi. Gia đình không có điều kiện trong khi thời gian chữa bệnh cho con dài khiến chị Kim A suy nghĩ và dẫn đến trầm cảm. Sau khi sinh con thứ hai xong, chị phải mổ u nang buồng trứng và sau đó không lâu, chị bị bệnh u tuyến yên và phải phẫu thuật ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ca phẫu thuật không thành công khiến bệnh của chị biến chứng thành đái tháo nhạt, lúc nào cũng khát nước. “Sau ca phẫu thuật đó, gia đình con gái tôi đã phải bán mảnh đất và vay 200 triệu đồng mà bệnh tình lại bị biến chứng làm con tôi chán nản. Chính từ đây, Kim A đã nghĩ quẩn và nhiều lần tâm sự với tôi mong tìm đến cái chết để được giải thoát để mọi người đỡ khổ”, bà H nghẹn ngào.

Vụ người vợ trẻ 2 con tự tử trong nhà nghỉ ở Hải Dương: Tin nhắn cuối cùng đẫm nước mắt

Tin nhắn của chị Kim A gửi về cho gia đình.

Bà H cho biết, khoảng 10h ngày 20/12, chị Kim A mang theo ba lô đi khỏi nhà và gọi điện cho chồng thông báo đi bệnh viện chữa bệnh. Đến 18h30 cùng ngày, chị thông tin cho gia đình đã mua vé máy bay về nhà ngoại ở Tứ Kỳ, Hải Dương.

Tuy nhiên, sau cuộc điện thoại đó, cả gia đình gọi thì chị không nghe máy. Thấy vậy, bà H cũng vội bay ra Bắc tìm con gái nhưng không thấy. Đến khoảng 18h30 ngày 21/12, chị Kim A đi xe ôm đến nhà nghỉ T.T (TP Hải Dương) thuê một phòng ở tầng 4, sau đó uống thuốc ngủ tự tử. Uống xong thuốc, chị Kim A nhắn hai tin cho vợ chồng bà H, cho chồng, rồi tắt máy.

Bà H kể: “Khi đó, Kim A nhắn tin nói vừa uống 200 viên thuốc ngủ để tìm đến cái chết vì không muốn cả gia đình phải khổ. Trong ba lô có mang theo ảnh thờ. Sau khi Kim A chết, gia đình nhớ mang đi hỏa táng và mang vào chùa gửi. Đặc biệt, con gái tôi nói thêm là sợ người ta trả lại đất không mua nữa. Hiện, mảnh đất đó vợ chồng con gái tôi đã bán cho người khác và đang thuê lại ở”.

Bà H nghẹn ngào: “Lúc này, tôi chỉ thương hai cháu ngoại không biết sẽ đi đâu, về đâu và tương lai thế nào khi mẹ cháu mất đi. Nếu như được sự quan tâm của mọi người thì con gái tôi ra đi cũng được thanh thản”.

Theo Báo Gia đình và Xã hội

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bé gái có 1 trong 4 đặc điểm này từ nhỏ, lớn lên đích thị là mỹ nhân