Vụ mẹ ôm con tử vong trong đám cháy: Nhiều người bàng hoàng, xót xa

2015-10-19 08:01
- Chứng kiến hình ảnh chị Kiều ngồi ôm con gái để tránh lửa chết thảm thương trong đám cháy, không ít người dân đã rơi lệ. Cho đến 15h ngày 18/10, thi thể của hai mẹ con chị Kiều đã được đưa ra khỏi hiện trường của vụ cháy nổ.
Vụ việc đau lòng xảy ra nói trên vào khoảng 10h trưa ngày 18/10 khiến cho không ít người chứng kiến bàng hoàng, không kịp trở tay. Được biết, vào thời điểm trên, người dân tại đường tại đoạn đường đường Lũy Bán Bích (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ quán hủ tíu dê Phúc Ký (số 514 đường Lũy Bán Bích). Cùng với tiếng nổ hãi hùng ấy là những tiếng khóc, la hét thất thanh cầu cứu. Chỉ ít phút sau đó, ngọn lửa bùng cháy nghi ngút từ quán hủ tíu khiến những người xung quanh chạy tán loạn.
 
Vụ mẹ ôm con tử vong trong đám cháy: Nhiều người bàng hoàng, xót xa

 

Trao đổi với PV, nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết: “Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trong quán có rất nhiều khách đến ăn. Nhưng may mắn các vị khách và nhiều nhân viên trong quán đã nhanh chân chạy thoát thân và bảo toàn được tính mạng. Lúc này, ngọn lửa vẫn bốc cháy nghi ngút và thiêu rụi nhiều vật dụng tài sản, bên trong căn nhà nói trên. Trong giây phút hoảng loạn chứng kiến vụ hỏa hoạn, nhiều người dân đã tìm cách chữa lửa, ứng cứu các nạn nhân nhưng vẫn không khống chế được ngọn lửa đang bốc lên ngùn ngụt”.
Ông Tình (51 tuổi, một người dân sống gần hiện trường) cho hay: “Điều đáng đau lòng là khi thoát khỏi đám cháy trong tình trạng bị thương, ông Quan Mẫn Phước (chủ quán hủ tíu xảy ra vụ cháy nổ) hốt hoảng phát hiện vợ mình là bà Nguyễn Thuyền Kiều (43 tuổi) và Quan Tuyết Mỹ (13 tuổi, con gái ông Phước) vẫn đang mất tích trong đám cháy”. 
Ngay sau đó, vụ việc đã được báo cho các cơ quan chức năng, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Tân Phú đến ứng cứu, xử lí vụ việc. Ngay lập tức, 7 xe chữa cháy cùng với 40 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều lực lượng khác đã có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa. Cho đến 11 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Thế nhưng, lúc này toàn bộ căn nhà của ông Phước đã bị cháy rụi. Ngay sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng nhanh chóng tiến hành tìm kiếm mẹ con chị Kiều. 

 

Trao đổi với PV, nhiều người dân nơi đây cho hay: “Do trong lúc vụ cháy diễn ra, nhiều đồ đạc trong căn nhà bị sập xuống nên công tác tìm kiếm các nạn nhân của lực lượng công an gặp không ít khó khăn. Chứng kiến suốt cả quá trình tìm kiếm ấy, chúng tôi không khỏi hồi hộp và chờ đợi từng giây một. Không ít người đã cầu mong có một phép màu nào đó dành cho mẹ con chị Kiều. Tuy nhiên, cũng có không ít người đã tỏ ra tuyệt vọng cho rằng mẹ con chị Kiều đã bị vùi dập trong đống đổ nát đó và không còn một chút hy vọng sống sót nữa”. 
Thật vậy, cho đến 15h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể hai mẹ con chị Kiều gần sau nhà. Điều khiến nhiều người tại hiện trường rưng rưng nước mắt là lúc được  phát hiện chị Kiều đang ôm con gái. Chứng kiến hình ảnh thảm thương này, nhiều người thân của các nạn nhân đã khóc nghẹn. Những tiếng nấc không ngừng phát ra càng khiến cho cả con đường nơi đây như nặng trĩu hơn bao giờ hết.
Trên cơ sở phát hiện hình ảnh thi thể hai mẹ con chị Kiều nói trên, nhiều người cho rằng, trong lúc xảy ra vụ hỏa hoạn chị Kiều đã cố quay lại bảo vệ, che lửa cứu con mình thoát khỏi đám cháy và sự hủy diệt của ngọn lửa. Tuy nhiên, không may mắn cả hai mẹ con chị đã bỏ mạng khi chưa kịp thoát ra ngoài. Theo tìm hiểu của PV, vụ hỏa hoạn còn khiến cho một nữ nhân viên nấu ăn trong quán cũng bị bỏng nặng ở lưng.
Nói về nguyên nhân của vụ cháy nổ, ông Phước (chủ quán hủ tíu) cho hay, vào thời điểm xảy ra vụ việc ông Phước đang dùng đèn khò sử dụng gas để thui lông thịt dê. Tuy nhiên, ngay sau đó ngọn lửa xì ra từ bình gas và lan nhanh ra các xe gắn máy bên trong quán. Theo đó, một tiếng nổ lớn đã phát ra từ bình xăng của các phương tiện xe gắn máy. Lúc này, mọi người tìm cách hô hoán nhau bỏ chạy ra ngoài để thoát thân. Trong lúc tháo chạy, ông Phước đã bị vấp té gãy chân. Riêng chị Kiều và con gái do quá hoảng loạn nên chạy ngược lên gác lửng của căn nhà. Do ngọn lửa bốc cháy và lan ra quá nhanh khiến cho nhiều đồ đạc trong căn nhà sập xuống. Vì vậy, mẹ con chị Kiều đã bị mắc kẹt trong đám cháy dẫn đến tử vong.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đau lòng này cũng là bài học cảnh báo khẩn thiết cho người dân về việc an toàn khi sử dụng bếp gas trong gia đình và trong các nhà hàng, quán ăn.
Phạm Thị 
(Theo Congluan)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những mỹ nhân Việt khiến nam thần "khóc thét" khi đứng chung khung hình