Vụ khiêng thi thể về nhà: rớt nước mắt vì gia cảnh khốn khó

Hường Đình 2016-12-13 18:27
- Nhà hộ nghèo chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, nhưng bao năm qua mọi đồ vật trong nhà phái bán đi lấy tiền chữa bệnh cho bố, cho anh trai. Và đến giờ anh trai thứ của Tú cũng lại ra đi trong tình cảnh trớ trêu, phải cuốn chăn khiêng thi thể từ viện về

Mấy ngày qua, chuyện về anh Bùi Văn L.(SN 1983, trú tại xã Yên Phú, Lạc Sơn, Hòa Bình) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình ngày 11/12, nhưng do gia cảnh quá nghèo và túng thiếu nên mọi người thân trong gia đình phải cuốn thi thể bằng chăn rồi khiêng về nhà rúng động mạng xã hội. Ai cũng thấy xót xa cho bệnh nhân xấu số nghèo. 

Ngược đường tìm về gia đình anh L. ở xã Yên Phú để chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình và cũng để tìm hiểu thêm nỗi thống khổ của gia đình nạn nhân. Khi đến thôn Việng, hỏi về trường hợp của anh L., hỏi hàng xóm, ai cũng buồn tủi rồi than thở thương anh vì gia cảnh nghèo khổ nhất xóm.

Vét sạch túi được 100 nghìn đồng, đành khiêng thi thể từ viện về

Căn nhà cấp bốn của nạn nhân nằm sâu trong con ngõ nhỏ vốn đã yên bình nay càng trở nên hiu quạnh. Khuôn mặt khắc khổ của người đàn bà quá già so với tuổi, bà Bùi Thị Chiệng (58 tuổi) mẹ của anh L. cho biết, 3 ngày trước, anh L. đã quá yếu và khó thở. Nhưng khi ấy, do gia cảnh túng thiếu nên bà không thể đưa anh L. đi viện ngay được.

Phải đến sáng ngày 11/12, khi thấy anh L. quá yếu nên họ mới thuê xe đưa anh L. đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Lạc Sơn. Khi trở vào viện, tài xế biết gia đình bà hoàn cảnh khó khăn, nên cũng không lấy tiền.

Khi đến viện, các bác sỹ bảo tình trạng sức khỏe của anh L. vô cùng yếu. Họ khuyên gia đình chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên, trong người không có đồng nào, bà Chiệng đành cắn răng đưa con trai về nhà. Chưa kịp đưa về, đến khoảng 17h30h cùng ngày, anh L. đã tử vong ngay tại bệnh viện.

Vét sạch túi được 100 nghìn đồng, đành khiêng thi thể từ viện về

Bà Chiệng kể: "Ở viện, chỉ có mình tôi ở viện chăm con trai. Khi L. chết,  tôi mới gọi điện em trai của L. tên Tú thông báo sự việc. Sau đó, Tú cùng mấy người thân lên viện và bàn phương án tìm cách đưa thằng L. về nhà".

“Không có cách nào khác, mọi người đã quyết định cuốn thi thể con trai tôi bằng khăn rồi khiêng về. Bởi, thằng L. đã chết được hơn tiếng đồng hồ”, bà Chiệng đau đớn.

Anh Bùi Văn Tú (em trai anh L. - PV) cho biết, khi anh xuống viện thì anh trai đã mất. Các bác sỹ đang tiến hành các thủ tục để đưa anh L. về nhà. Phía bệnh viện nói rằng xe cứu thương của viện không còn vì đang chở người khác.

"Lúc đó, vét sạch trong túi tôi cũng chỉ có gần 100 nghìn đồng. Thế nên số tiền này không thể thuê xe tư ở ngoài. Vì thế, mấy anh em tôi đã quyết định khiêng anh L. về nhà. Thời gian khiêng thi thể anh trai tôi từ bệnh viện về đến nhà mất khoảng chừng hơn một tiếng đồng hồ - Anh Tú nói.

Vét sạch túi được 100 nghìn đồng, đành khiêng thi thể từ viện về

Nói về gia cảnh nghèo túng nhà mình, anh Tú cũng cho hay, 6 năm trước, bố anh lâm bệnh nặng. Mọi đồ đạc trong nhà phải bán đi, lấy tiền chữa bệnh cho bố anh. Thế nhưng bệnh vẫn không giảm và bố anh mất sau đó.

Cứ tưởng sóng gió gia đình sẽ dừng lại tại đây. Nhưng chỉ sau ngày bố anh qua đời không lâu thì anh trai cả lại lâm bệnh nặng và bị liệt nửa người. Cuộc sống gia đình anh ngày một trở nên lao đao, khốn đốn hơn trước. Đến năm 2015, anh trai cả cũng qua đời. Và đến bây giờ, anh trai thứ của anh lại ra đi.

Anh Tú, em trai của bệnh nhân L. cho biết, bố mẹ anh sinh được 4 chị em. Chị cả lấy chồng ở TP. Hòa Bình. Còn anh L. là con trai thứ 2 trong nhà.

khiêng thi thể về nhà

Anh L. cũng đã lập gia đình được 8 năm nay. Vợ chồng anh cũng đã có với nhau một cậu con trai tên Bùi Đình D. (7 tuổi), hiện đang học trường THCS Yên Phú. Do mâu thuẫn gia đình, vợ chồng anh đã ly thân. 3 tháng trước và họ cũng chỉ vừa mới chính thức ly hôn.

Chia sẻ về gia cảnh nghèo túng của bệnh nhân vụ cuốn chăn khiêng thi thể từ viện về nhà, ông Bùi Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Yên Phú cho biết: Cách đây mấy tháng, anh L. đi cai nghiện trở về địa phương. Ở nhà, anh L. sống với mẹ già và đứa con trai 7 tuổi. Gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã. Kinh tế gia đình chẳng có gì đáng giá và để duy trì cuộc sống, họ chỉ biết trông chờ vào mấy sào ruộng.

Hường Đình

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tiêu Chiến đang hẹn hò Dương Tử