Vụ đổ xăng đốt người tình: Nỗi đau 2 người mẹ bên hành lang bệnh viện

2015-10-29 08:13
- Sau khi xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Tuấn đã dùng xăng tạt để thiêu sống chính mình và người tình, hành động nhẫn tâm của Tuấn đã đưa lại nỗi đau quá lớn cho hai gia đình.
Sáng ngày 28/10, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ việc Phan Ngọc Anh Tuấn (41 tuổi, cùng ngụ tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) tạt xăng, châm lửa đốt người tình rồi tự thiêu sống mình. 
Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 9h ngày 26/10 chị Huỳnh Thị Tuyết Loan (28 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) đang bán hàng trên tuyến đường Đặng Dung (phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) thì bị Tuấn bất ngờ chạy đến tạt xăng lên người. Không chỉ vậy, Tuấn còn tạt xăng lên khắp cơ thể mình rồi thiêu sống cả mình và chị Loan. Vụ việc đã khiến cả hai người bị bỏng nặng.
Chứng kiến những tiếng la hét hãi hùng trong lúc xảy ra vụ việc, nhiều người chạy đến dập tắt lửa và đưa cả Tuấn và chị Loan đến bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu. Sau đó, bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang chuyển 2 bệnh nhân lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).
Vụ đổ xăng đốt người tình: Nỗi đau 2 người mẹ bên hành lang bệnh viện

Bà Mai đau đớn trước sự việc xảy ra.

Nói về cuộc sống trước khi xảy ra vụ việc đau lòng này, Đinh Ngọc Mai (65 tuổi, mẹ Tuấn) cho biết, vào năm 2001 anh Tuấn từng kết hôn với một người phụ nữ và sinh được một đứa con trai. Một thời gian ngắn sau đó, cả 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhau nên vợ của anh Tuấn bỏ về nhà mẹ đẻ.
Sau khi chia tay vợ cũ, anh Tuấn đi làm, và nảy sinh tình cảm với chị Loan. Trước nhiều thông tin trái chiều về sự việc, bà Mai khẳng định không biết xuất phát từ nguyên nhân nào khiến cho Tuấn tạt xăng rồi châm lửa đốt chính mình và chị Loan sáng ngày ngày 26/10.
Nói về mối quan hệ tình cảm của Tuấn và chị Loan trước khi sự việc xảy ra sự việc, bà Mai cho hay: “Một thời gian ngắn trước khi xảy ra sự việc, tôi có nghe Tuấn gọi điện cho Loan. Không hiểu vì lí do gì, cả hai đã cãi vã với nhau qua điện thoại. Sau này, tôi có nghe mọi người nói lại nguyên nhân dẫn đến 2 đứa xảy ra mâu thuẫn là do Loan có quen với một người khác. Nghĩ Loan không còn thương con mình nữa nên tôi có khuyên Tuấn nên từ bỏ và chí thú làm ăn. Ít bữa sau đó, tôi lại thấy hai đứa trở lại, vui vẻ với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cho đến hôm xảy ra vụ việc, tôi không có ở nhà cho đến khi nghe mọi người báo lại thì tất cả đã quá muộn. Bây giờ, con tôi chết sống lúc nào cũng không ai nói trước được điều gì”.
Ngồi bên cạnh bà Mai, cháu Phan Ngọc Anh Tú (SN 2002, con trai Tuấn) buồn bã cho biết: “Từ lúc xảy ra vụ việc, cha không ngừng gọi tên con và đòi uống nước. Ngoài ra, cha không nói được gì về sự việc xảy ra với mọi người trong gia đình”.
Nói về mối quan hệ giữa cha mình với chị Loan, cháu Tú cho biết: “Sau hơn 1 năm quen nhau, con mới biết mặt cô Loan gần đây. Nhiều lần cô ấy đến nhà nhưng rất ít khi con và cô ấy nói chuyện với nhau. Mai này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cháu cũng sẽ cố gắng học hành để nuôi bà nội của mình”. Những lời chia sẻ ngắn ngủi của cháu Tú khiến nhiều người xung quanh không khỏi nghẹn ngào.

Cháu Tú buồn bã khi nói đến tình trạng sức khỏe của ba mình.

Cũng tại bệnh viện Chợ Rẫy, Trần Thị Mỹ Lệ (mẹ của chị Loan) chia sẻ, cách đây 6 tháng, chị Loan đề nghị chia tay và chấm dứt chuyện tình cảm với Tuấn. Không chấp nhận lời chia tay, Tuấn mang xăng, dao đến dọa đốt. Sự việc đã được nhiều người ở chợ Mỹ Xuyên (TP.Long Xuyên) can thiệp kịp thời. Sau đó, cả 2 đã hóa giải mâu thuẫn và quay lại với nhau. Về phía gia đình bà Lệ cũng chấp nhận cho chị Loan đến với Tuấn. Dù gia đình bà Lệ biết, Tuấn đã có một đời vợ và một cậu con trai. Tuy nhiên, không hiểu vì lí do gì, sáng ngày 26/10, Tuấn đã dùng xăng gây ra sự việc đau lòng này. Tại bệnh viện, chị Loan được xác định bị bỏng đến 80% cơ thể. 
Chia sẻ với chúng tôi, bà Mai cho biết, từ ngày chồng mất cách đây hơn 20 năm, bà Mai ở vậy nuôi con. Cách đây 1 năm, do hoàn cảnh quá khó khăn nên gia đình bà Mai đành phải bán nhà ra ở trọ. Để có tiền lo cho chi phí trong gia đình và lo cho cháu nội ăn học, bà Mai đành phải nhận từng thau đồ giặt thuê. Nhiều khi, bà Mai còn nhận lau dọn nhà cửa cho những ai có nhu cầu để kiếm thêm tiền.
Nói đến đây, bà Mai bật khóc: “Gia cảnh vốn đã rất khốn khó, nay lại đối diện với sự việc đau lòng này, tôi gần như chới với, không biết dựa vào đâu. Hôm chuyển Tuấn lên bệnh viện Chợ Rẫy, do không có tiền nên tôi đành đi nhờ xe cứu thương từ thiện giúp đỡ. Từ hôm lên đây, bà cháu tôi thiếu thốn đủ điều. Hàng ngày, tôi và con trai Tuấn phải đi xin cơm từ thiện ăn cho qua bữa. Đồng thời, nhờ người ở quê vay mượn, xin mọi người trợ giúp được chút nào thì hay chút đó”. Nhiều lúc nghĩ đến cảnh gia đình quá khó khăn, tính mạng của con trai lại quá nguy kịch và khó qua khỏi, bà Mai đã ngỏ ý xin bác sĩ đưa Tuấn về nhà. Tuy nhiên, các bác sĩ không đồng ý và đề nghị gia đình để Tuấn lại tiếp tục điều trị.
Chẳng khấm khá hơn so với gia đình bà Mai, bà Lệ cũng chia sẻ, hoàn cảnh gia đình hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn. Chồng mất từ lâu, bản thân bà Lệ bệnh tật lại phải đèo bòng thêm đứa con út bị bại liệt từ nhỏ. Trước khi xảy ra sự việc, chị Loan chăm chỉ làm việc phụ giúp mẹ và nuôi em bệnh tật. Nay sự việc xảy ra với chị Loan cũng khiến cho gia đình lao đao.
Hiện cơ quan CSĐT công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.
Phạm Thị 
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập chỉ 4 phút mà giúp bạn gái giảm liền 7cm, 'diệt sạch' mỡ bụng trong 'nháy mắt'