Vụ cha xích cổ con: Tâm sự xót lòng của người cha

2015-08-17 10:40
- Sỹ quá ngỗ ngược và không thể dạy nổi nên buộc ông Đại phải dạy con bằng cách khóa xích vào cổ và tay chân để khỏi bỏ nhà đi làm những việc tày trời.
Phát hiện bé trai 12 tuổi bị xích cổ bằng xích sắt
Chiều 14/8, người dân xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã vô cùng xót xa khi thấy một bé trai bị khóa cổ bằng một sợi xích. Ngay sau đó, cháu bé đã được người dân đưa đến chính quyền xã Nghi Phương trình báo.
Sau khi tiếp nhận cháu bé Công an xã Nghi Phương đã dùng dụng cụ chuyên dụng cắt dây xích được khóa trong cổ bé trai này và cho cháu bé tắm rửa, ăn uống. Qua thăm hỏi ban đầu cháu bé chỉ nói nhớ mình tên Sỹ và nhà gần ở biên giới Lào. 
Vụ cha xích cổ con: Tâm sự xót lòng của người cha
Tuy nhiên, sau khi được động viên Sỹ đã nói rõ địa chỉ nhà và người thân cho Công an xã Nghi Phương. Danh tính cháu bé được xác định là Phan Văn Sỹ (SN 2003, trú tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) con của ông Phan Văn Đại (SN 1967). Theo cháu S, em bị bố dùng xích vào gốc cây trong vườn, đến ngày 13/8, em dùng đá phá được xích và bỏ trốn. Đêm 13/8, em nằm ngủ trên núi và đến sáng ngày 14/8, vì đói nên em xuống nhà dân xin cơm ăn và nước uống. 
Vì nơi phát hiện Sỹ bị xích cổ không cách xa nơi gia đình em đang sinh sống nên Công an xã Nghi Phương đã báo thông tin cho gia đình lên làm việc. Có mặt tại đây ông Phan Văn Đại vẫn không được tiếp nhận em Sỹ về nhà ngay vì hành động xích em Sỹ là vi phạm. Mãi sau khi được giải thích cách làm đó không đúng và ông Đại hứa sẽ cho em Sỹ đi học lại, không dạy con bằng cách như trên nữa đến ngày 15/8, lực lượng chức năng mới cho ông Đại mang con về. 
"Vì nó quá ngỗ ngược mà tôi bất đắc dĩ phải làm vậy"
Ngày 16/8, có mặt tại gia đình ông Phan Văn Đại, chúng tôi đã được ông tâm sự vì sao ông lại khóa cổ đứa con bằng xích như vậy. Theo đó, gia đình ông Phan Văn Đại và bà Nguyễn Thị Đệ (vợ ông Đại) có 7 người con, Sỹ là con thứ 6 trong gia đình. Do cuộc sống gia đình khá vất vả nên để có tiền xây dựng nhà cửa và cho các em ăn học nên cách đây mấy tháng bà Đệ cùng 4 người con đã sang Lào làm ăn. 
Nhà có 7 người con thì từ nhỏ Sỹ đã tỏ ra ngỗ nghịch. Khi chỉ mới học lớp 4 Sỹ đã bỏ học theo bạn đi chơi. Lớn hơn một chút, Sỹ càng tỏ rõ sự lỳ lợm của mình. 
Cách đây không lâu Sỹ đã liều lĩnh bắt trộm trâu hàng xóm đem đi bán lấy tiền. May mắn, lần đó người dân phát hiện sớm nên đã bắt được và ông Đại đã bắt Sỹ mang trâu sang trả, xin lỗi hàng xóm. 
Mặc dù đã nhiều lần Sỹ đã được ông Đại dạy bằng “đòn roi” vậy nhưng bản chất ngỗ ngược của Sỹ vẫn không hề giảm đi mà càng lỳ lợm hơn. Ngoài những trò nghịch ngợm thì Sỹ còn có thói quen trộm cắp đồ của cả nhà mình và hàng xóm xung quanh. 
Đòn roi không dạy được với Sỹ nên ông Đại phải dùng biện pháp mạnh là dùng xích để khóa cổ, chân của Sỹ vào gốc cây trong nhà, với hi vọng đứa con ngỗ ngược này không đi nghịch dại, trộm cắp. Lần phát hiện này đã lần thứ 3 ông Đại phải dùng biện pháp này để dạy Sỹ. 
Mỗi lần bị xích, đến giờ tắm rửa và ăn cơm ông Đại mới thả Sỹ ra. Khi bị xích Sỹ luôn miệng hứa sửa chữa không tái phạm nữa. Nhưng khi được ông Đại thả ra vài ngày sau Sỹ lại “ngựa quen đường cũ”. Hết cách trị đứa con trời đánh nên cách đây 1 năm ông Đại đã cho Sỹ nghỉ học ở nhà đi làm đồng nhưng Sỹ vẫn không bỏ thói xấu.
Ngày 13/8, khi đi làm về thấy Sỹ trở về nhà với vết bầm tím trên chân tay gặng hỏi mới biết vì trước đó trong lúc đi chơi Sỹ mang dao trong người. Trong lúc chơi nghịch Sỹ đã làm bạn chảy máu tay do bị dao cứa vào nên đã bị một người lớn tuổi đánh đòn. 
Bực mình vì Sỹ không sửa đổi mà vẫn đi lông bông nghịch dại nên ông Đại đã dùng xích trói con vào gốc cây ngoài vườn. Sau đó, Sỹ đã dùng đá phá được sợi xích và bỏ trốn như đã nêu ở trên. 
“Bất đắc dĩ tôi mới phải dạy con bằng cách đó, tôi biết tôi làm vậy là vi phạm pháp luật nhưng nó (Sỹ - PV) ngỗ ngược quá. Tôi đã dùng đủ cách dạy dỗ nó nhưng nó vẫn không hề sửa đổi, dạy con bằng cách đó tôi cũng xót lắm chứ. Ấy vậy mà mới đó nó còn dám lì lợm sang bắt trộm trâu hàng xóm đem đi bán lấy tiền chơi game. May mọi người phát hiện sớm nên đã bắt lại và tôi đã phải bắt nó mang trâu sang trả, xin lỗi người ta. Con hư tôi là cha cũng đau lòng lắm. Đợt này tôi sẽ cho nó đi học lại và mong sau sự việc này nó cũng biết nhận thức hơn để thay đổi bản tính ngỗ ngược đi”, ông Sỹ trải lòng. 
Về sự việc trên ông Trần Văn Sao – Chủ tịch xã Nghi Văn cho biết: “Do cháu Sỹ không có thương tích nặng nên cũng đã bàn giao lại cho gia đình cháu bé. Gia đình và nhất là ông Đại cũng hứa sẽ có cách dạy con hợp lý hơn không làm cách dạy dỗ này nữa. Ông Sao cũng hứa sẽ cho Sỹ đi học lại trong năm học tới. Sỹ là đứa trẻ nghịch ngợm tại địa phương cũng mong sau.
Lam Giang
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những cặp con giáp cứ lấy nhau là giàu sang phú quý