Vụ bố ép con uống thuốc chuột: Bi kịch níu kéo tình cảm đầy tội lỗi

2015-11-18 08:56
- Sau khi cố níu kéo tình cảm với vợ không thành, T. đã đầu độc hai người con ruột bằng thuốc diệt chuột. Không chỉ vậy, T. còn tìm cách tự tử theo các con với mục đích khiến vợ mình từ bỏ ý định li dị.
Mẹ vắng nhà, cha đầu độc con
Lấy chồng từ năm 19 tuổi, nhưng cuộc sống hôn nhân của chị Lê Thị Kim R. (29 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, hiện ngụ tại quận 12, TP.HCM) chưa có một ngày hạnh phúc. Tiếng cười trên đôi môi của chị dần bị khô héo và thay thế bằng những dòng nước mắt mặn chát khi tình cảm vợ chồng đổ vỡ.
Hơn 10 năm làm vợ, chị R. đã không ít lần chịu những trận đòn roi của người chồng vũ phu. Trước tình cảnh “cơm không lành, canh không ngọt” của cuộc sống hôn nhân, chị R. quyết định làm đơn ly hôn với chồng. Tuy nhiên, cũng chính quyết định táo bạo này đã khiến chị phải đối diện với một tấn bi kịch tồi tệ.
Sau nhiều lần níu kéo tình cảm với vợ không thành, anh T.D.T (SN 1979, ngụ phường Thới An, quận 12, TP.HCM) đã trút hết giận dữ lên đầu 2 người con vô tội. Với ý định đầu độc các con, chiều ngày 14/11, anh T. đi mua cua, hai chai nước ngọt Sting cùng hai ống thuốc chuột mang về. Nghĩ là làm, vào chiều cùng ngày anh T. bắt đầu thực hiện hành vi tội lỗi của mình như một sự “trừng phạt” đối với vợ. Hai nạn nhân của vụ đầu độc này là cháu Trần Lê Tiến P. (8 tuổi) và cháu Trần Thị Ngọc Th. (5 tuổi, con của chị R. và anh T.). 

Chị R. nghẹn ngào ôm con tại bệnh viện.

Theo lời kể của cháu P.: “Chiều hôm xảy ra sự việc, con thấy ba bỏ 1 ống thuốc vào trong nồi nước luộc cua, còn 1 ống ba bỏ vào hai chai nước ngọt và rót ra ly. Sau đó, ba bắt con và em Th. phải uống thứ nước đắng chát này. Uống được một ngụm, con thấy đắng nên dừng lại, nhưng ba ép phải uống tiếp và để lại một nửa cho em Th. uống”.
Khoảng 15 phút sau, hai cháu P. và Th. bắt đầu nôn ói, quằn quại do phản ứng của thuốc chuột gây ra. Thấy vậy, lương tâm của một người cha trong anh T. bắt đầu trỗi dậy. Tiếng kêu cứu của hai đứa trẻ đã thúc giục T. phải đưa các con đến bệnh viện cấp cứu. Phát hiện sự việc đau lòng, người thân của T. không khỏi bàng hoàng và nhanh chóng đưa 3 cha con đi bệnh viện.
Liên quan đến vụ việc nói trên,  bác sĩ Vũ Hiệp Phát (Trưởng khoa Nội tổng hợp bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM) cho biết: “Hai cháu P. và Th. được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng bị ngộ độc do uống phải thuốc diệt chuột. Các bác sĩ đã tiến hành rửa dạ dày và cho các cháu uống chất than hoạt tính để hút thuốc độc. Cho đến thời điểm này, hai cháu P. bà Th. đã tỉnh táo và chưa phát hiện dấu hiệu tổn thương do thuốc diệt chuột gây ra. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe của hai bệnh nhân nhi này”.
Nỗi đau của người mẹ trẻ
Nói về hành động dại dột của anh T., chị R. (vợ anh T.) ngao ngán: “Chiều ngày 14/11, sau một thời gian dài cuộc sống vợ chồng lục đục mà không có lối thoát, tôi bắt xe về nhà mẹ ở tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, trên đường đi thì tôi nhận được tin nhắn của chồng. Anh T. nói, nếu tôi không về thì anh ấy sẽ bỏ thuốc độc cho các con uống và tự tử theo. Nhận được tin nhắn đó, tôi nghĩ anh T. chỉ hăm dọa để cho tôi quay trở lại mà thôi, chứ có ai ngờ anh lại làm thật. Tôi vừa đặt chân về đến nhà mẹ thì nhận được tin báo chồng và hai con phải nhập viện vì uống thuốc chuột. Tôi không dám tin vào những lời thông báo ấy và vẫn nghĩ mọi người cố tình hù dọa. Cho đến khi, mẹ chồng gọi liên tục thì tôi mới hay biết điều hãi hùng đó là sự thật”.
Được biết, anh T. và chị R. cưới nhau đã được 10 năm nay. Kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng anh T. thường xuyên tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Với tiền lương “ba cọc ba đồng” của nghề thợ hồ, ngày có ngày không, anh T. đều nướng hết vào việc ăn nhậu.
Không những thế, sau mỗi lần làm “đệ tử lưu linh” về là anh T. bắt đầu hạch sách vợ con. Không ít lần anh T. còn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với chị R. và hai con nhỏ. Tuy nhiên, vì nghĩ đến cuộc sống của hai con nên chị R. cắn răng chịu đựng suốt 9 năm trời.
Vụ bố ép con uống thuốc chuột: Bi kịch níu kéo tình cảm đầy tội lỗi

Những tâm sự đẫm nước mắt của chị R. về cuộc hôn nhân với anh T.

Khi sự chịu đựng đã đến giới hạn, chị R. quyết định tìm cách thoát khỏi cuộc sống “địa ngục” trần gian với người chồng bằng một lá đơn ly hôn. Khi thủ tục li hôn chưa được giải quyết thì những mâu thuẫn của hai vợ chồng chị R. vẫn tiếp tục tái diễn. Không những thế, anh T. lại có tính hay ghen bóng gió. Vì vậy, cứ thấy ai nhìn hay chọc ghẹo vợ thì anh T. buông lời chửi mắng.
Vì không muốn để các con nhìn thấy cuộc sống gia đình đang đi vào hẻm cụt nên chị R. bắt xe về nhà mẹ một thời gian với hy vọng chồng sẽ sửa đổi sai lầm. Trước khi đi, chị R. có đến xin phép và nhờ mẹ chồng trông coi hai con. Thế nhưng, cũng chính cái buổi chiều định mệnh ấy, chị phải đối diện với tấn bi kịch khi chồng đầu độc hai con và tự tử theo. 
Nhìn con gái tiều tụy hẳn đi từ sau hôm xảy ra sự việc, bà Lê Thị N. (57 tuổi, mẹ của chị R.) bức xúc: “Sự việc xảy ra tôi mới hay biết gần 10 năm nay con gái mình sống trong cảnh bị đày đọa về thể xác và tinh thần. Điều đau lòng hơn cả, dù cuộc sống chan chứa nước mắt và nỗi bất hạnh nhưng chưa một lần R. than vãn gì với gia đình. Khi biết tin hai cháu bị T. ép uống thuốc chuột, mọi thứ như tối sầm lại trước mắt tôi. Sự thật quá hãi hùng và xót xa”.
Trao đổi với chúng tôi về hành động dại dột do con mình gây ra, bà Khương Thị Đ. (mẹ ruột của anh T.) cho biết: “Việc T. thường hay uống rượu và chửi mắng vợ là có thật. Nhiều lần thấy R. tâm sự trong nước mắt tôi cũng thương lắm, nhưng chẳng biết làm thế nào. Chiều hôm xảy ra sự việc, T. có đến mượn tôi 1 triệu đồng. Khi tôi hỏi lý do mượn tiền thì T. thừa nhận là vì giận vợ nên đã cho hai con uống thuốc diệt chuột. Nghe vậy, tôi hoảng hốt gọi mọi người đưa 3 cha con T. đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi tỉnh dậy, T. rất ân hận và hứa với tôi sẽ bỏ rượu, chí thú làm ăn”. Được biết, sau khi điều trị tại bệnh viện, T. đã xuất viện về nhà. 
Nói về sự việc xảy ra với hai con chị R., sáng ngày 17/11 một đại diện công an quận 12 cho biết đang cho lực lượng xác minh lại toàn bộ vụ việc.
Phạm Thị 
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 15 mẫu nail sơn thạch đính đá thịnh hành nhất