Vợ mang bầu 6 tháng bị ung thư máu: Tâm sự xót xa của người chồng

Thành Đạt 2015-07-21 08:13
- Đang trong những ngày hạnh phúc, chị Huệ bất ngờ mắc phải căn bệnh ung thư khi đang mang bầu tháng thứ 6. Người chồng và gia đình đang phải nỗ lực để cứu chữa.

Hạnh phúc ngắn ngủi

Gương mặt hốc hác và đầy mệt mỏi, anh Lê Hùng Minh Vương (SN 1991, quê Bình Phước) ngồi một mình lặng lẽ nơi hàng ghế bệnh viện với bao nỗi lo mỗi khi nhìn thấy người vợ là Nguyễn Thị Huệ (SN 1993) đang chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Tại Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Tp.HCM, anh Vương tâm sự, anh và Huệ vốn ở gần nhà nhau. Thuở nhỏ, cả hai chỉ coi nhau là bạn và chơi khá thân.

Xót xa người vợ trẻ mang bầu 6 tháng mắc phải bệnh ung thư
Giờ đây, anh Vương giờ chỉ mong ai đó có thể giúp mình, để hạnh phúc của vợ chồng anh có thể được tiếp tục.

Khi lớn lên, anh Vương nghỉ học sớm để đi làm. Còn chị Huệ tiếp tục đi học và trở thành sinh viên Kế toán của một trường trên địa bàn Tp.HCM.

Những lần về quê, cả hai gặp nhau trò chuyện và vui đùa. Cũng chính vì từ đó, sau bao nhiêu mối tình của tuổi trẻ, anh và chị Huệ tìm thấy sự đồng điệu và mang tình yêu đến cho nhau.

Tháng 3/2015, sau 6 năm yêu nhau, được sự vun vén của gia đình và bạn bè, anh cùng chị Huệ đến với nhau trong nụ cười và hạnh phúc. Niềm hạnh phúc nhân đôi, khi anh biết tin vợ mình mang thai đứa con đầu lòng.

Sau khi cưới, với một ít vốn tiết kiệm từ trước, anh và vợ mở một quán bán xiên thịt ngoài đường. “Mỗi ngày vợ chồng tôi bán cũng kiếm được 100.000 đồng - 120.000 đồng. Dù số tiền ít, nhưng cũng đủ để hai vợ chồng chi tiêu cho cuộc sống mới ban đầu. Ngoài ra, khi rảnh tôi còn tranh thủ đi làm thêm để kiếm ít tiền mua sữa cho vợ”, anh Vương tâm sự.

Căn bệnh xen ngang hạnh phúc

Sau vài tháng sống trong yêu thương và hạnh phúc, bất ngờ chị Huệ đổ bệnh nặng khi đang mang thai. Qua lời kể của anh cho biết, trước đó, khi đang ở nhà, bỗng nhiên chị Huệ kêu mệt và khắp người nóng ran. Thấy vậy, anh liền chở vợ đi khám ở bệnh viện tư thì nhận được kết quả sốt xuất huyết và thiếu máu.

Nhưng sau một thời gian điều trị tại nhà, tình hình chị Huệ không khá hơn và hay bị ngất xỉu. Ngay sau đó, anh Vương liền đưa vợ vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước để điều trị. Tại đây, chị Huệ được chẩn đoán bị bệnh thiếu máu và viêm phổi.

Nhưng sau một thời gian nằm viện, bệnh tình của chị Huệ ngày càng trở nặng, anh Vương được bác sĩ khuyên nên chuyển lên tuyến trên. Từ đó, anh chuyển vợ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương rồi Bệnh viện Nhiệt đới và đến Bệnh viện Huyết học – Truyền máu.

Sau những bước đầu điều trị và xét nghiệm, anh Vương nhận được kết quả chị Huệ mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác.

“Sau khi nhận được kết quả tôi như chết đứng, chẳng biết nói gì. Nhiều lúc nhìn vợ mà lòng chua xót. Biết chuyện, cả gia đình hai bên ai cũng khóc ngất đi. Hiện tại, vợ tôi vẫn chưa biết gì. Tôi không muốn cô ấy xuống tinh thần và lo nghĩ nhiều về bệnh tình của mình”, anh Vương nghẹn ngào nói.

Xót xa người vợ trẻ mang bầu 6 tháng mắc phải bệnh ung thư
Mỗi ngày anh Vương điều nhìn vợ qua ô cửa trong nỗi xót xa. Vì không muốn vợ mình xuống tinh thần, anh cố giấu nỗi đau trong lòng mỗi khi gặp vợ.

Ngày nhập viện, bao nhiêu tiền cưới để dành trước đó anh đều đổ hết vào viện phí. Mỗi ngày nằm viện của chị Huệ tiêu tốn nhiều tiền, bao gồm truyền máu, ăn uống và thuốc men. “Những ngày qua, bố mẹ hai bên gia đình đều đi vay mượn khắp nơi nhưng cũng không thấm tháp vào đâu cả. Bác sĩ nói, do vợ tôi mang nhóm máu O+ (máu hiếm) và đang mang thai nên việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Hiện tại phương pháp cứu vợ tôi là phải mua máu phù hợp để thay thế. Nhưng giờ gia đình hai bên cạn kiệt rồi, tôi không biết phải làm sao trong thời gian sắp tới”, anh Vương tâm sự.

Khi được hỏi về tình hình sức khỏe của vợ, anh Vương nói: “Hiện tại tình hình của vợ tôi đang có bước tiến triển tốt hơn, nhưng khắp người vẫn đau nhức. Máu từ miệng vẫn chảy ra, mắt vẫn mờ, ăn uống được hơn một tí. Ngoài ra, bác sĩ đang cố gắng cứu cả mẹ lẫn con. Trong tình huống xấu nhất thì chỉ cứu được một trong hai mà thôi”.

Sau những phút trò chuyện, anh lại vội chạy đến nhìn vợ qua ô cửa. Nước mắt lại rơi, đôi lần anh được gia đình khuyên nên đưa vợ về nhà vì tài chính đã cạn kiệt. Nhưng với tình yêu và hi vọng, anh vẫn kiên quyết để vợ ở lại. Đối với anh, những ngày qua chỉ là thử thách của cuộc sống. Anh tin rằng, sau khi vượt qua vợ chồng anh sẽ càng yêu nhau nhiều hơn.

Thành Đạt
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Anh đừng bất chợt một ngày lại nhớ tới em