Tin "hot" tuần qua: Mâu thuẫn nhỏ, hai mẹ con bị hàng xóm rạch mặt

Hoàng Sa 2015-12-27 09:02
- Mâu thuẫn nhỏ, hai mẹ con bị hàng xóm rạch mặt; xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn ở TP. HCM;... là những tin tức được dư luận quan tâm tuần qua.
Mâu thuẫn nhỏ, hai mẹ con bị hàng xóm rạch mặt và tay
Vụ việc kinh hoàng trên xảy ra tại thôn 1, xã Ia Krái, Ia Grai, Gia Lai. Nạn nhân là gia đình anh Lê Quang Võ (SN 1981) và chị Trương Thị Tường Vân (SN 1986, vợ anh Võ) cùng con trai là cháu Lê Đức Mạnh (5 tuổi).
Theo đó, vào khoảng 20h00 ngày 16/12, anh Võ nhận được tin nhắn của ông Phúc (hàng xóm) yêu cầu gia đình anh phải sang xin lỗi ông Phúc. Nếu không làm theo, ông Phúc sẽ ra tay sát hại cả gia đình anh Võ.
Sau khi nghe xong lời đe dọa, anh Võ tức tốc chạy sang nhà ông Phúc để xem xét tình hình. Khi vừa sang tới nơi, ông Phúc đã dùng dao bầu thủ sẵn trong người chém anh Võ. Rất may, có một vài người hàng xóm có mặt tại đó ra tay ngăn cản.
Tin 'hot' tuần qua: Mâu thuẫn nhỏ, hai mẹ con bị hàng xóm rạch mặt
Hình ảnh thương tích trên tay chị Vân.
Ngay sau đó, anh Võ về bảo vợ con đi lánh nạn còn bản thân anh đi tìm người giúp đỡ. Khi vợ con anh Võ chạy sang nhà hàng xóm trốn, vợ chồng ông Phúc vẫn xông vào đánh tới tấp và dùng dao lam rạch khắp mặt, cổ, tay của chị Vân và cháu Mạnh.
Người hàng xóm vô cùng sợ hãi, không dám vào can ngăn mà chỉ yêu cầu hai bên ra ngoài giải quyết mâu thuẫn. Lúc này, vợ chồng ông Phúc lôi hai mẹ con chị Vân ra đường tiếp tục hành hung. Sự việc chỉ dừng lại khi có 2 người đàn ông trong làng chạy ra ngăn cản.
Được biết, xô xát này là do 2 gia đình có mâu thuẫn chỉ vì một chiếc máy bơm nước. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã có mặt để xử lý. “Địa bàn chúng tôi vừa xảy ra vụ việc đáng tiếc trên. Hiện mẹ con chị Vân đang được điều trị tại bệnh viện tỉnh. Sau khi có kết quả giám định thương tật, chúng tôi sẽ tiến hành khởi tố vụ án”, ông Lê Vũ Nhật Thức- Trưởng Công an xã Ia Krái cho biết.
TP. Hồ Chí Minh: Xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn
Khoảng 7h30 (ngày 25/12), tại Quốc lộ 1A đoạn qua cầu Rạch Chiếc hướng từ Thủ Đức vào Trung tâm TP. HCM đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 9 người bị thương, 7 xe máy hư hỏng nặng.
Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe đầu kéo đang chở bồn chứa ga mang BKS 51C – 25512, trong quá trình xuống dốc bị mất lái đã đâm qua dải phân cách, cuốn theo nhiều xe máy đi ngược chiều.
Tin
Chiếc xe đầu kéo gây tai nạn.
Vụ tai nạn nghiêm trọng này khiến 2 người bị mắc kẹt dưới gầm xe, đang trong tình trạng nguy kịch; 7 người khác cũng bị thương tích nặng; rất nhiều dầu nhớt trên xe đầu kéo tràn xuống đường. 
Vụ tai nạn trên xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông tắc nghẽn. Đến 10h30 phút, giao thông mới trở lại bình thường. 
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.
Con trai phóng hỏa đốt nhà, chém mẹ già tật nguyền
Khoảng 23h00 ngày 21/12, tại tổ dân phố Lai Sơn (Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đã xảy ra một vụ xô xát trong một gia đình có 3 người.
Theo đó, vào khoảng thời gian tên, tại nhà bà Nguyễn T.Q (73 tuổi) đã xảy ra xô xát. Người gây ra vụ việc là Tô Văn L (40 tuổi, con trai của bà Q). Một số người chứng kiến vụ việc cho hay, đêm 21/12, sau khi đi uống rượu say về, L. đã cãi nhau với vợ và cầm dao đuổi theo đòi con trai để chém. Thấy vậy, bà Q. liền ngăn cản. Không những không dừng lại, L. nhẫn tâm dùng dao chém mẹ bị thương. Sau đó, bà Q. được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Tin
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng.
Đại diện chính quyền địa phương cho biết, bà Q bị tật nguyền từ lâu, đôi chân không đi lại được do bị teo. Việc di chuyển hàng ngày của bà Q. hoàn toàn bằng tay. Ngày hôm sau (22/12), L. tiếp tục dùng lửa phóng hỏa đốt nhà.
Trưởng khu phố Lai Sơn (Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc) – ông Nguyễn Phương Chăm xác nhận vụ việc trên vừa xảy ra tại địa phương. “Khi vụ việc xảy ra, vợ L. đã gọi điện thoại báo cho tôi biết. Tôi đã đến can ngăn và cũng suýt bị L. chém”, ông Chăm cho biết thêm.
Hàng xóm xung quanh cho biết, L. là một thanh niên thường xuyên rượu chè, hư hỏng nặng. Cách đây 10 năm, L. cũng từng ngồi tù vì tội đánh nhau.
Hiện L. đã bị cơ quan chức năng bắt giữ và xử lý theo pháp luật.
Con trai nghiện ngập đánh mẹ gãy tay vì không xin được tiền
Vụ việc đau lòng trên xảy ra tại thôn Cu Dưn, xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Nạn nhân là bà Hồ Thị Giang. Và kẻ gây ra thương tích cho bà Giang không ai khác chính là Hồ Văn Thưn (23 tuổi) – con trai bà Giang.
Theo đó, đêm 16/12, khi đang nằm ngủ, bà Giang đã bị con trai dùng gậy đánh tới tấp vào đầu  và tay khiến bà Giang bị chấn thương nặng vùng đầu và tay gãy thành 3 khúc. Sự việc trên xảy ra là do Thưn nhiều lần xin tiền nhưng bà Giang không cho.
Tin
Hình ảnh bà Giang với các thương tích trên người.
Bà Giang nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để cấp cứu. “Thưn là thanh niên hư hỏng, nghiện hút. Mặc dù sức dài vai rộng nhưng Thưn không chịu làm việc, thường xuyên mang đồ đạc của gia đình đi bán,. Các thành viên trong gia đình ra sức can ngăn nhưng Thưn vẫn chứng nào tật nấy”, bà Giang cho biết.
Trưởng Công an xã Hướng Lộc - ông Hồ Văn Ơ cho biết, hiện tại cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ Thưn và sẽ xử lý theo pháp luật. Hiện bà Giang vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.
Hoàng Sa (Tống hợp)
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Rồi em sẽ gặp một người, sẽ yêu em vừa đủ sự chân thành và chín chắn