Tiêu hết tiền hảo tâm, cha gửi hai bé Huyền - Thoại vào chùa

Thành Đạt 2015-06-10 18:33
- Sau khi tiêu hết số tiền được các nhà hảo tâm tài trợ, anh Tuấn đành phải bỏ hai đứa con gái Huyền và Thoại lại cho chùa nuôi.

Vào tháng 9/2014, hình ảnh về cuộc sống tạm bợ ở vỉa hè của anh Trần Anh Tuấn (quê Khánh Hòa) với 2 con gái tên Trần Thảo Tuấn Huyền (6 tuổi) và Trần Cẩm Thảo Thoại (7 tuổi) trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, Tp.HCM, khiến nhiều người thương cảm.

Được các nhà hảo tâm cho tiền với mong muốn anh Tuấn có được vốn làm ăn và nuôi hai con. Thế nhưng, sau hơn nửa năm anh Tuấn đã tiêu xài sạch số tiền được cho. Cuối cùng, giờ đây anh lại trở về với cuộc sống lang thang vất vưởng nơi vỉa hè như trước kia. Đồng thời, hai đứa con gái anh Tuấn đành bỏ lại chùa nuôi vì không có khả năng mang theo hai bé.

Đến thăm hai bé Huyền – Thoại tại chùa Pháp Võ đường Huỳnh Tấn Phát, ấp 3, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Theo ghi nhận, hiện hai bé được nhà chùa chăm sóc rất tốt, được ăn uống đầy đủ, đảm bảo chất dinh dưỡng. Ngoài ra, hai bé Huyền – Thoại được tạo điều kiện được đi học và chơi đùa với bạn bè.

Thầy Hạnh (phó Hiệu Trưởng trường Nuôi dạy trẻ mồ côi Pháp Võ) cho biết: “Hiện tại nhà trường đang cố gắng làm giấy tờ tùy thân cho hai bé. Đồng thời, tôi mong muốn anh Tuấn giao quyền nuôi hai bé cho chùa để còn tạo điều kiện cho Huyền – Thoại được đến trường như bao đứa trẻ khác".

Dưới đây là những hình về hai bé Huyền và Thoại sống trong môi trường mới.

      Vụ ba cha con ngủ ngoài lề đường: Hai bé Huyền – Thoại con anh Tuấn có cuộc sống mới.
Sau khi người bố tiêu hết tiền, Huyền và Thoại đã được gửi lại cho chùa nuôi nấng.
       Vụ ba cha con ngủ ngoài lề đường: Hai bé Huyền – Thoại con anh Tuấn có cuộc sống mới.
Vụ ba cha con ngủ ngoài lề đường: Hai bé Huyền – Thoại con anh Tuấn có cuộc sống mới.
Theo một sư cô cho biết, tình trạng sức khỏe hai bé điều tốt và rất ngoan.
Vụ ba cha con ngủ ngoài lề đường: Hai bé Huyền – Thoại con anh Tuấn có cuộc sống mới.
Vụ ba cha con ngủ ngoài lề đường: Hai bé Huyền – Thoại con anh Tuấn có cuộc sống mới.
Vụ ba cha con ngủ ngoài lề đường: Hai bé Huyền – Thoại con anh Tuấn có cuộc sống mới.
Vụ ba cha con ngủ ngoài lề đường: Hai bé Huyền – Thoại con anh Tuấn có cuộc sống mới.
Ngoài được chơi cùng với nhiều bạn bè, Huyền và Thoại cũng được chăm sóc dinh dưỡng tốt hơn.
Vụ ba cha con ngủ ngoài lề đường: Hai bé Huyền – Thoại con anh Tuấn có cuộc sống mới.
Vụ ba cha con ngủ ngoài lề đường: Hai bé Huyền – Thoại con anh Tuấn có cuộc sống mới.
Vụ ba cha con ngủ ngoài lề đường: Hai bé Huyền – Thoại con anh Tuấn có cuộc sống mới.
Thầy Hạnh (Hiệu phó nhà trường) cho biết, đôi lúc hai bé cũng khóc và đòi cha. Hiện tại nhà trường đang gặp khó khăn trong việc làm giấy tờ cho hai bé. Đặc biệt, anh Tuấn có ý định sẽ dẫn hai bé đi. 
Vụ ba cha con ngủ ngoài lề đường: Hai bé Huyền – Thoại con anh Tuấn có cuộc sống mới.
Vụ ba cha con ngủ ngoài lề đường: Hai bé Huyền – Thoại con anh Tuấn có cuộc sống mới.
Chùa Pháp Võ nơi đang cưu mang và dạy học cho hai bé Huyền - Thoại.

Mê rượu và game

Bước tới đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, Tp.HCM. Khi hỏi đến anh Tuấn, người sống ở lề đường và nuôi hai đứa con gái được dư luận quan tâm từ tháng 9/2014 ai cũng biết.

Tại đây, nhiều người dân tỏ ra không còn thích thú gì khi nhắc đến anh Tuấn. Nhiều người, tỏ ra ngao ngán và thương cho hai đứa con gái tên Huyền và Thoại khi phải sống cùng người cha như vậy.

Nhiều người dân cho biết, kể từ khi được các cơ quan truyền thông kêu gọi sự giúp đỡ, anh Tuấn cùng hai cô con gái được đi thuê căn phòng trọ nhỏ ở xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, Tp.HCM làm nơi trú ngụ mới. Bên cạnh đó, hai bé Huyền – Thoại cũng được đến trường như bao bạn bè trang lứa khác.

Nhưng kể từ ngày có tiền, anh Tuấn sa vào ăn chơi mà không chịu làm ăn. “Kể từ ngày nó có tiền, tôi có thấy nó làm ăn gì đâu. Tối ngày chỉ biết tiêu tiền mà thôi, mà chưa kể tiêu tiền rất sang chứ không phải tiêu tiết kiệm như bao người đâu”, một người dân cho biết.

Sau khi tiêu sạch tiền, anh Tuấn lại quay về chỗ cũ rồi tiếp tục lang thang vất vưởng như những ngày đầu. Anh N. (bảo vệ) nói: “Nó về đây cũng được hơn tháng rồi, tối ngày lang thang ngoài đường chứ có làm gì đâu. Đến tối, nó đi xin người này người nọ ít tiền để ăn. Sau đó, rồi kiếm chỗ nào trống rồi lăn ra ngủ.”

Khi nhắc sâu hơn về cuộc đời của anh Tuấn nhiều người cho biết, bản tính Tuấn rất nóng và nghiện rượu. Mỗi lần uống rượu vào Tuấn lại ra tay đánh người. Chính vì vậy, mà vợ của Tuấn bỏ đi vì không chịu nỗi đòn roi từ người chồng.

Chú S.(chạy xe ôm) kể: “Nó nghiện rượu nặng lắm, mỗi lần không có rượu là tay nó lại run lên. Ngày trước lẫn bây giờ, có bao nhiêu tiền nó lại mua rượu uống có bao giờ lo được cho con cái đâu. Chưa kể, dạo gần đây tôi thấy nó còn nghiện game nữa chứ”.

Muốn được về quê

Chúng tôi đến tìm gặp anh Tuấn khi anh đang ngồi một mình trên vỉa hè. Tại đây, anh tâm sự, từ ngày tiêu hết tiền anh lại đi lang thang khắp nơi. Đến tối, anh ngủ ở nhà chờ xe buýt hoặc vỉa hè nào sạch thì lăn ra ngủ. Lúc đói, thì anh lại xin phụ giúp bán hủ tiếu rồi người ta cho ăn để sống qua ngày.

Anh cho biết thêm, hai đứa con gái của mình đã được gửi vào chùa Pháp võ, huyện Nhà Bè. “Được người ta khuyên nên tôi gửi hai đứa vào chùa, chứ thấy mình giờ không lo nỗi cho chúng làm sao mà dẫn theo được”, anh Tuấn nói.

       Vụ ba cha con sống lề đường: Lời kể của những người xung quanh anh Tuấn
Sau khi tiêu hết tiền, anh Tuấn lại trở về cuộc sống lề đường như trước đây.

Gửi con vào chùa, nhưng vì thương nhớ lâu lâu anh lại tìm cách đến thăm con gái. Nhiều đêm nằm khóc, chỉ mong làm sao sớm ngày hai cha con đoàn tụ. “Nhiều lúc, hai đứa nó cũng đòi về với tôi và không muốn ở chùa vì không quen. Thấy cảnh vậy, tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi đi thôi”, anh Tuấn ngậm ngùi nói. Đối với anh, giờ đây nếu có tiền anh sẽ làm lại từ đầu và đưa hai con về quê rời xa chốn thành phố, đô hội.

“Nếu bay giờ có tiền, tôi sẽ dẫn các con về quê ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa để sống. Chứ ở đây, giờ sống khó khăn quá và tôi cũng mệt mỏi khi ở đây lắm rồi”, anh chia sẻ.

Khi được hỏi tại sao lúc trước khi có tiền không lo làm ăn, mà lại tiêu hết tiền. Anh nói: "Khi về nhà mới tôi cũng tìm chỗ mở để dán decal (đề can), nhưng vì vắng khách thu nhập không bao nhiêu nên cũng bỏ. Sau đó, tôi chuyển sang xin việc khắp nơi từ phụ hồ, làm bảo vệ… nhưng đều không được vì không có bất cứ giấy tờ gì trong người”.

Bỏ ngoài tai những lời khuyên

Tại khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, Tp.HCM nhiều người dân tỏ ra tiếc nuối cho anh Tuấn. Đối với họ,  ngày Tuấn nhận được sự giúp đỡ của người khác để có cuộc sống tốt hơn ai nấy điều vui mừng.

         Vụ ba cha con sống lề đường: Lời kể của những người xung quanh anh Tuấn
Hàng ngày anh Tuấn phụ giúp bán hủ tiếu để kiếm ăn qua ngày.

Thế nhưng, đáp lại những tình cảm của những người từng giúp mình. Anh Tuấn đã tiêu xài hoang phí và đua đòi theo cuộc sống. “Ngày nó có tiền, tôi cùng với vài người khuyên nó nên kiếm cái gì đó mà làm và tiêu xài tiết kiệm thôi. Nhưng nào ngờ, bản tính nó vẫn không thay đổi để giờ ra nông nổi này”, chị V. bán cơm nói.

“Tôi chỉ hi vọng hai bé Huyền và Thoại có cuộc sống tốt, không nên quay về ở với Tuấn nữa. Nhiều người giúp đỡ nhưng nó cũng không làm ăn gì được, về với nó chỉ khổ thôi”, một người dân tâm sự.

Thành Đạt
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vì sao người bị chó dại cắn cứ đến đám tang là phát dại?