Tiếng khóc nghẹn lời giữa vùng lũ

2016-10-17 14:41
- Lũ vừa đi qua, những gia đình có người thân bị nước cuốn, mất tích đau đớn tột cùng và chưa gượng dậy nổi sau nỗi đau bất ngờ.

Bố lùa trâu rồi mãi không về

Mấy ngày nay, ngôi nhà của ông Thái Xuân Năng (63 tuổi, xã Tân Hóa, Minh Hóa) thỉnh thoảng lại vang lên tiếng than khóc của con cái và người thân trong không gian ai oán, não nề. Cách đây 3 ngày, ông Năng bị lũ cuốn, đến giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Tờ Zing.vn dẫn lời anh Thái Xuân Cực (con trai ông Năng) cho biết, thấy mưa to nhưng bố anh vẫn muốn đi lùa trâu lên nơi trú ẩn cao ráo hơn. Trên đường đi khi vượt qua đập tràn, ông Năng và mấy người họ hàng lội qua dòng nước xiết.

bão lũ

Gia đình mong mỏi tìm thấy thi thể ông Năng (Ảnh Zing)

Trong cơn nước dữ, người cháu trai mới học lớp 8 bị lũ cuốn. Anh trai ông Năng nhảy xuống cứu. Khi cháu trai được đưa lên thì em trai bị nước cuốn. Trong khi tri hô, ông Năng bị nước lũ cuốn. 

Thấy cha bị nước cuốn, anh Thái Xuân Bằng (con trai ông Năng) nhảy xuống để cứu cha. Nhưng nước xiết, chảy mạnh nên anh bất lực. 

Trong cơn đau buồn, anh Cực nói, mong ước của gia đình là tìm thấy thi thể cha để tổ chức tang lễ và chôn cất.

Bố và con gái bị lũ cuốn trôi

Trước đó, anh Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1973, Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình) và con gái là Nguyễn Thị Kiều Linh (sinh năm 1998) đi thả lưới đánh bắt tôm cá khi nước lũ về.

Theo tờ Người Lao Động, sau đó gia đình không thể liên lạc được với anh Hà và con gái. Biết có điều chẳng lành, gia đình báo cáo với cơ quan chức năng và tiến hành tìm kiếm. Đến sáng 16/10, UBND phường Quảng Thuận (Ba Đồn, Quảng Bình) cho hay, đã tìm thấy thi thể 2 cha con anh Hà và bé Linh.

Sự việc là lời cảnh tỉnh cho mọi người vào mùa mưa lũ không ra sông, suối, ao hồ đánh bắt cá, tôm hay vớt củi, gỗ dễ sẩy chân dẫn đến tai nạn thương tâm hay bị nước cuối trôi.

bão lũ

Cái chết đau thương của anh Hà và cháu Linh khiến vợ con ở lại không gượng dậy nổi (Ảnh Trí Thức Trẻ)

Tờ Trí Thức Trẻ đưa tin, gia đình chị Trần Thị Tuyết (vợ anh Hà, làng Thổ Ngọa, Ba Đồn, Quảng Bình) đau đớn tột cùng trước cái chết của chồng con.

Làng xóm nơi đâu cũng đọng lại vết tích của cơn lũ, người dân trong làng đang khắc phục hậu quả cơn lũ. Còn trong ngôi nhà cấp 4 lọt giữa xóm nghèo lạc, chị Tuyết và các con vẫn đau đớn nghẹn ngào.

Chị Tuyết khóc ngất, còn hai con nhỏ mặc đồ tang đứng bái tạ. Bên cạnh đó là 2 chiếc quan tài một của chồng, một của con gái.

"Anh ấy nói cố kiếm để cuối năm sữa chữa lại nhà. Mái ngói cũ nên mưa là nước nhỏ khắp nơi. Hôm qua đến nay trời không mưa, nếu không thì…", tờ Trí Thức Trẻ dẫn lời chua xót cắn rứt tâm can của chị Tuyết.

Theo ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến sáng 16/19, mưa lũ ở miền Trung khiến 15 người chết. Trong đó, Nghệ An 2 người, Hà Tĩnh 2 người, Quảng Bình 9 người, Thừa Thiên Huế 2 người.

8 người ở Quảng Bình và 1 người ở Hà Tĩn bị mất tích do lũ cuốn. Ngoài ra, 18 người bị thương ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế lần lượt là 13 người, 3 người và 2 người.

Mưa lũ khiến 100.000 ngôi nhà bị sập, ngập và hư hỏng, hàng ngàn ha hoa màu, lúa bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Tin mới nhất về bão số 7

Hồi 10 giờ ngày 17/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 10 giờ ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, trên đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16-17.

Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 14,50N và phía Đông Kinh tuyến 108,00E. Vùng gió mạnh từ cấp 8 trở lên phía Bắc Vĩ tuyến 15,50N và phía Đông Kinh tuyến 108,50E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Từ đêm nay (17/10), ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; riêng vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 10 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh-Nam Định khoảng 100km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14-15.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) trong ngày 18/10 còn có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 16-17; biển động dữ dội.
Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14-15; biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

 Anh Minh (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ăn bưởi mà không tránh những điều này chẳng khác gì rước bệnh vào người