Thảm án 6 người bị giết hại dã man tại Chơn Thành

2015-07-07 16:58
- Ngôi nhà đang ấm êm, đầy ắp tiếng cười hạnh phúc bởi những đứa con ngoan, người vợ hiền, đảm đang và hai đứa cháu xinh xắn thì thảm cảnh xảy ra.
Ngôi nhà đang ấm êm, đầy ắp tiếng cười hạnh phúc bởi những đứa con ngoan, người vợ hiền, đảm đang và hai đứa cháu xinh xắn thì thảm cảnh xảy ra. Chỉ trong một đêm, gia đình một doanh nghiệp làm ăn phát đạt nhiều năm qua, 7 người chỉ còn 1 đứa trẻ 22 tháng tuổi sống sót. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến không chỉ thân nhân mà hàng xóm láng giềng cũng vô cùng bàng hoàng, chưa tin đó là sự thật.
Chị Đoàn Thị Cẩm Loan, SN1975, người làm công cho gia đình anh Lê Văn Mỹ phát hiện sự việc kinh hoàng này. Khi đến nhà nhìn thấy cửa phía sau khóa, chị Loan đi lên cửa phía trước thì thấy cánh khép hờ. Đẩy vào bên trong, phát hiện nhiều vết máu và nhìn thấy anh Mỹ, chị Nguyễn Lê Thị Ánh Nga và Lê Quốc Anh đều nằm chết trên nền nhà. Hốt hoảng, chị Loan chạy lên lầu thì phát hiện cháu Lê Thị Ánh Linh và Dư Ngọc Tố Như chết tại phòng ngủ. Người phụ nữ này tri hô và gọi điện báo công an. Khi công an có mặt tại hiện trường thì phát hiện thêm cháu Dư Minh Vỹ nằm chết ở cổng nhà. Tất cả các nạn nhân đều bị giết dã man và có nhiều vết cắt ở cổ.

Cán bộ kỹ thuật hình sự tỉ mỉ ghi nhận tại hiện trường 

Còn ông Phạm Văn Mãi, 52 tuổi, công nhân làm việc tại xưởng gỗ Quốc Anh được gần 4 năm kể lại: “Lúc sáng, tôi đến xưởng làm việc, khi đang đứng bên dưới thì nghe tiếng kêu thất thanh của chị Loan. Tôi và những người khác chạy lại kiểm tra thì phát hiện ra sự việc đau lòng”.
“Nghe tiếng kêu thất thanh, tôi cũng chạy lên cùng mọi người. Khi lên đến trên lầu thì tá hỏa phát hiện bé trai nằm cạnh cánh cửa, sát hàng rào, vào trong nhà thấy 3 nạn nhân nữa” - anh Trần Văn Tiến, một công nhân khác làm việc trong xưởng gỗ cho biết.
Sự việc bé Na, con gái út của vợ chồng anh Mỹ sống sót là một kỳ tích. Chị Loan nhớ lại, khi phát hiện vụ việc, chị chạy đến phòng ngủ của vợ chồng anh Mỹ thì thấy bé Na đang ngủ. Khi nghe tiếng tri hô của chị Loan thì bé Na thức dậy. Nhìn đứa trẻ ánh mắt vô tư, những người có mặt tại hiện trường không cầm được nước mắt. Khi thấy công an làm việc tại hiện trường, đưa máy hình chụp bé chỉ biết khóc.
Chỉ trong một đêm, gia đình một doanh nghiệp làm ăn phát đạt nhiều năm qua, 7 người chỉ còn 1 đứa trẻ 22 tháng tuổi sống sót. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến không chỉ thân nhân mà hàng xóm láng giềng cũng vô cùng bàng hoàng, chưa tin đó là sự thật.
Dư luận dậy sóng
6 người bị sát hại trong căn biệt thự gồm: Lê Văn Mỹ, SN1967, tên thường gọi là Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Anh; Nguyễn Lê Thị Ánh Nga, SN1972, vợ anh Mỹ, tên thường gọi là Ánh; Lê Thị Ánh Linh, SN1993, sinh viên, con gái anh Mỹ; Lê Quốc Anh, SN2000, tên thường gọi là Bôn, học sinh, con trai anh Mỹ; Dư Thị Tố Như, SN1997 và Dư Minh Vỹ, SN2001, cháu ruột chị Nga.
Vụ thảm sát xảy ra khiến người dân vô cùng bức xúc, kèm theo đó là sự lo sợ và hoang mang. Chưa bao giờ họ lại phải chứng kiến một vụ việc kinh hoàng đến vậy. Chị Nguyễn Thị An, SN1966, ở nhà đối diện cho biết: “Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin đó là sự thật. Gia đình anh Mỹ rất tốt, hay làm từ thiện, sống hòa đồng với bà con lối xóm. Một lúc cả nhà có đến 6 người bị giết chết thì không thể nào chịu đựng được. Người dân chúng tôi mong cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra hung thủ để an lòng người đã mất và nhân dân bớt lo sợ”.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân

Từ khi xảy ra vụ việc, rất nhiều người dân bất chấp thời tiết nắng nóng nán lại để biết thêm thông tin sự việc. Nhiều người đã không nén được cảm xúc của mình. Họ xót xa, thương cảm hoàn cảnh của gia đình bị hại, nhất là với bé Na.
“Chúng tôi rất buồn và lo lắng. Chúng ra tay quá tàn độc. Tôi không biết vì lý do gì mà chúng có thể hành động như vậy. 6 mạng người... Bây giờ chỉ thương cho bé Na. Tối nay không có ba mẹ bên cạnh, không biết bé sẽ ra sao. Nó mới gần 2 tuổi, làm sao có thể hiểu hết được mất mát?” - bà Huỳnh Thị Tài, 56 tuổi, một người bán nước mía gần nhà anh Mỹ buồn rầu nói.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Chơn Thành đã triển khai nắm bắt tình hình, trấn an dư luận và chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và UBND xã Minh Hưng tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình bị nạn.      
Tại cuộc họp báo chiều 7-7, thiếu tá Đào Văn Thêm, Phó phòng Tham mưu Công an tỉnh đã thông tin chính thức về vụ thảm án kinh hoàng xảy ra tại ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.
Thiếu tá Thêm cho biết: Sau khi khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bình Phước nhận định vụ việc có dấu hiệu là một vụ án giết người cướp tài sản. Các nạn nhân bị sát hại khoảng thời gian từ 3 giờ rưỡi đến 4 giờ sáng cùng ngày. Đến nay, chưa xác định được số tài sản bị cướp, bởi gia đình nạn nhân đã bị sát hại gần hết. Tại ngôi nhà xảy ra thảm án, một cháu bé 22 tháng tuổi may mắn sống sót và được phát hiện đang nằm ngủ. Thời điểm xảy ra vụ thảm án, hệ thống điện bị cắt, vì vậy camera tại nhà riêng không hoạt động. Công an tỉnh Bình Phước đã khoanh vùng đối tượng, triệu tập những người liên quan để điều tra làm rõ vụ án. Thi thể 6 nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện đa khoa huyện Chơn Thành để phục vụ công tác điều tra.

Theo BinhPhuocOnline

Link: http://baobinhphuoc.com.vn/Content/tham-an-6-nguoi-bi-giet-hai-da-man-tai-chon-thanh-44740

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sữa rửa mặt làm sạch sâu có chứa AHA và BHA