Nữ sinh mang nỗi nhọc nhằn cuộc mưu sinh vào trường thi

VIỆT NHO 2015-07-04 07:57
- Mồ côi cha từ khi học lớp 11, Đinh Thị Như Huệ- cô nữ sinh nghèo lại phải chịu thêm nỗi đau mất ông trước những ngày thi quan trọng của đời mình.

Ngày ông mất

Trong những ngày chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2015, Huệ - cô nữ sinh trường THPT Xuân Lộc, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai lại rối bời khi gia đình có tin buồn. Ông Huệ mất do căn bệnh ung thư gan hoành hành, khi nhắc về ông, từng dòng nước mắt cứ lăn dài trên má em.

Vội vã một thân một mình khăn gối lên đường cùng chút hành trang. Trong lòng ngổn ngang khi ra đi mà chưa làm tang ông xong.

Nhà em như vậy nên em cũng không muốn đi nhưng mẹ kêu cứ đi đi, năm nay không được thì năm sau thi tiếp, em có bạn gần nhà, em hỏi thăm nó đi nhờ, nếu mà em đi một mình thì em cũng không dám đi"- Huệ chia sẻ.

Đi nhờ bạn nên Huệ không thể ở nhà lâu hơn được, ngày đi gấp gáp, Huệ chỉ mang theo mình 2 chiếc áo trắng, 1 bộ đồ mặc trong người và 1 cái quần. Thấy vậy, chị ở cùng phòng trọ với Huệ mua cho em thêm một chiếc quần để mặc trong mấy ngày ở thi. Người chị này còn giúp Huệ thuê một căn phòng ở ký túc xá D1 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, với phí trọ 20.000 đồng/ngày. Nhìn số tiền mẹ dành dụm chắt chiu mà Huệ rưng rưng nước mắt, thương mẹ nên có lúc chỉ dám uống nước qua bữa.

Nữ sinh mang nỗi nhọc nhằn cuộc mưu sinh vào trường thi

Đinh Thị Như Huệ- cô bé có thân hình nhỏ nhắn, 18 tuổi nhưng chỉ có 33 kg.

Mồ côi cha, gánh nặng đè lên vai mẹ

Khi Huệ và em trai vẫn đang trong tuổi ăn, tuổi học thì ba qua đời do tai nạn. Ba Huệ là nguồn thu nhập chính của gia đình, cuộc sống khó khăn như nặng trĩu hơn trên đôi vai gầy của mẹ. Với số tiền ít ỏi mà mẹ kiếm được từ việc bán vé số không đủ trang trải cho cả gia đình.

Huệ ngậm ngùi nói: "Mẹ em không biết chữ, đi xin việc không ở đâu nhận. Mẹ đành chấp nhận đi bán vé số kiếm tiền nuôi tụi em. Có lần mẹ em bị người ta lừa gạt vé số nữa".

Thương mẹ, hai chị em Huệ tranh thủ khi nghỉ hè, xin đi bóc vỏ hạt điều để kiếm thêm tiền mua sách vở, phụ mẹ trang trải cho cuộc sống hằng ngày.

 

“Em thích học đại học, thích làm sinh viên lắm!”- Huệ phấn khởi nói. Là một cô gái học tốt môn Toán, Huệ mơ ước trở thành một cô sinh viên trường Kinh tế, nhưng có lẽ những khó khăn của cuộc sống hằng ngày làm em phải đắn đo và đưa ra những suy nghĩ trưởng thành hơn.

Em chọn Trường Đại học Sư phạm để là nơi mà em thực hiện và gửi gắm ước mơ của mình. Uớc mơ có một tương lai sáng hơn, đó không chỉ là mong muốn của Huệ mà còn của mẹ và em trai.

Việt Nho
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 con giáp hào phóng, không ngại thử thách bản thân, hậu vận giàu sang, viên mãn, thóc lúa đầy bồ