Nỗi lòng người mẹ xin giảm án tử hình cho kẻ giết con trai mình

Thành Đạt 2015-04-25 00:35
- (Em đẹp) - Biết được nỗi đau khi mất con, mẹ bị hại đã đứng ra xin giảm nhẹ hình phạt từ tử hình xuống chung thân cho bị cáo giết chết con mình. Vì bà hiểu được, cha mẹ của bị cáo cũng đau đớn nếu biết con mình nhận án tử hình.

Giết bạn vì không nghe lời khuyên của mình

Đặng Ngọc Thạch (SN 1980, ngụ quận 12) sinh ra tại một tỉnh Miền Trung đầy nắng và gió. Cuộc sống gia đình của Thạch chỉ trông vào vài sào ruộng sống qua ngày. Thấy vậy, cha mẹ Thạch làm thêm nhiều việc để kiếm thêm thu nhập và mong gia đình bớt khổ, con cái được ăn học tới nơi tới chốn.

Là con trai út và duy nhất trong nhà, từ nhỏ Thạch đã được sự thương yêu đặc biệt của cha mẹ. Không giống như hai người chị của mình, Thạch được cha mẹ đầu tư và cho ăn học một cách bài bản nhất.

Thấy cha mẹ vất vả, Thạch càng chăm chỉ học hành và siêng năng phụ giúp gia đình những lúc rảnh rỗi. Vốn thông minh, nên việc học tập của Thạch cũng luôn suôn sẻ và đạt được thành tích tốt.

Sau những năm tháng đèn sách, Thạch thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế Tp.HCM như là món quà dành cho cha mẹ sau những ngày tháng vất vả.

Bị cáo Thạch tại phiên tòa phúc thẩm.

Suốt 4 năm học đại học, Thạch không ngừng phấn đấu. Hàng ngày sau giờ học, Thạch lại đi làm thêm và chắt chiu từng đồng tiền mà gia đình gửi vào. Bởi vì, bản thân Thạch người hiểu rõ được mồ hôi cũng như nước mắt từ những đồng tiền mà cha mẹ đã cho mình.

Thạch tốt nghiệp với tầm bằng loại khá trên tay. Và với tầm bằng đó, Thạch nhanh chóng xin được một công việc tốt với mức lương thỏa đáng. Nhờ sự nhanh nhẹn và cần mẫn nên Thạch nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. Từ đó, Thạch được giao giữ những số tiền lớn.

Cũng chính vì thế, Thạch lại nổi lòng tham rồi chiếm đoạt luôn số tiền này cho riêng mình. Thạch rơi vào lao lý. Ngày 5/3/2002, Thạch bị TAND quận 12 tuyên phạt 6 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày ra tù, Thạch tay trắng khi công việc không còn nữa. Nghĩ đến gia đình,Thạch tiếp tục làm lại từ đầu với mong muốn ổn định và lập gia đình. Nhưng trong khoảng thời gian khó khăn này, Thạch gặp lại Huỳnh Văn Hòa người đông hương thuở nào.

Từ đây, cả hai thân thiết và chia sẻ với nhau từng câu chuyện. Đầu năm 2011, khi đang ngồi nhậu, Hòa nói với Thạch vì túng thiếu nên đã thuê xe ô tô của người khác rồi đem đi cầm. Nghe vậy, Thạch nghĩ lại quãng thời gian tù tội của mình nên ra sức khuyên bạn đi chuộc xe và mang trả lại cho chủ để tránh đi vào vết xe đổ của mình. Nhưng cũng vì chính lời khuyên này, đã khiến cho Thạch và Hòa trở nên mâu thuẫn.

Khoảng 13h30 ngày 9/4/2011, Hòa gọi điện cho Thạch hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Đến 14h cùng ngày, Hòa điều khiển xe ô tô Inova chở vợ chưa cưới đến đường Trường Chinh đợi Thạch. Lúc này, Thạch đi xe máy chở thêm một người bạn (chưa rõ lai lịch) đến gặp Hòa.

Tới nơi, thấy Hòa và vợ chưa cưới đang ngồi trong xe. Thạch kêu Hòa xuống xe để nói chuyện. Bước ra khỏi xe, Hòa đứng nói chuyện với Thạch một lúc thì hai bên xảy ra đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Thạch liền dùng súng điện đã chuẩn bị trước đó dí vào người Hòa khiến anh này bỏ chạy và kêu cứu. Chưa dừng lại, Thạch liền cầm súng đuổi theo bắn về phía Hòa. Khi Hòa chạy đến trước một ngôi nhà trên đường Trường Chinh thì té ngã, liền bị Thạch dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

Bị đâm, Hòa chống cự quyết liệt. Sau đó, Thạch dùng súng điện đe dọa rồi bỏ chạy. Lúc này, Hòa quay lại chỗ đậu xe cũng gục ngã, được bạn gái đưa đi cấp cứu nhưng chết trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Thạch gọi điện thoại cho bạn gái kể lại sự việc rồi bỏ trốn sang Campuchia. Ngày 29/4/2014, Thạch bị bắt theo lệnh truy nã. Tại cơ quan chức năng, Thạch khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 21/1/2015, TAND Tp.HCM mở phiên tòa đưa Thạch ra xét xử. Tại phiên tòa, nhận định hành vi của Thạch là vô cùng nguy hiểm, côn đồ, xem thường tính mạng của người khác. Nên tòa tuyên phạt bị cáo Thạch tử hình về tội “giết người”.

Sự tha thứ

Sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, Thạch làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 24/4, TAND tối cao tại Tp.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm.

Ngồi co ro giữa phiên tòa, bà Huỳnh Thị Tuyết (SN 1939, mẹ bị hại Hòa) được người nhà của Thạch đưa đến tham dự phiên tòa. Mái tóc bạc, khuôn mặt già, chân tay đều đã run, bà lặng lẽ theo dõi phiên xử trong nỗi buồn và đôi lần khóc khi nhắc về con mình.

Ở cái tuổi thập tuần, bà chẳng thể nào tin khi mà "kẻ đầu bạc tiễn đưa người đầu xanh". Từ ngày xảy ra chuyện, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày nỗi đau gậm nhấm trái tim người làm mẹ như bà. Bà cũng thấu hiểu nỗi đau của cha mẹ Thạch khi biết con trai mang án tử hình.

Khi được tòa mời bà trình bày nguyện vọng của mình, bà cho biết: “Hôm nay tôi có mặt ở đây là xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Là một người mẹ mất con, tôi biết được cảm giác đau đớn như thế nào khi mất con và hiện tại bố mẹ của bị cáo cũng như vậy. Tôi không muốn thấy đều đó xảy ra nữa”.

Tại đây, bà cho biết, sở dĩ bà làm như vậy vì con bà cũng đã mất và có tử hình bị cáo đến trăm lần thì con bà cũng không sống lại được. Bên cạnh đó, bị cáo còn có 3 con nhỏ và một người vợ trẻ cần được chăm sóc và yêu thương.

"Tôi muốn con bị cáo được nhìn và cảm nhận được tình thương từ cha. Vì giờ đây chúng con quá nhỏ, tôi không muốn chúng mất đi một nữa yêu thương của mình", bà Tuyết chia sẻ trong nước mắt.

Ngoài sự bao dung và tha thứ, đều khiến người dự phiên tòa lẫn HĐXX phải lặng thinh khi biết bà xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo đúng ngày giỗ của đứa con trai mình. 

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm, côn đồ, hung hãn và xem thường tính mạng của người khác. Nhưng tại phiên tòa này, bị cáo đã tỏ ra ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo cũng như đã khắc phục được một phần hậu quả. Bên cạnh đó, mẹ của bị hại cũng đứng ra xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì các điều trên, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo giảm án từ tử hình xuống chung thân đối với bị cáo Thạch.

Thành Đạt
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mắt không rời chiếc điện thoại, vẫn tập được 5 bài tập để có eo thon, chân dài miên man