Nỗi lòng người mẹ có con mắc bệnh lạ, chồng vừa bị nạn

Trần Kha 2015-06-05 08:59
- Trong khi chồng bị tai nạn ảnh hưởng đến đôi mắt chưa được lành hẳn thì con trai mắc bệnh lạ, khó trị. Khó khăn nối khó khăn, khiến chị vừa buồn vừa tủi.

Chị Dương Hồng Lam (SN 1986, ngụ Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) cười buồn, kể lại cuộc hôn nhân định mệnh của mình. Chị làm công nhân tại KCN Tân Bình. Sau những chuyến về Vĩnh Long thăm người thân, biết anh là tài xế xe ôm nên chị thuê chở. Từ đó, chị và anh quen biết nhau trong mối quan hệ hành khách với anh tài xe ôm.  

Tết 2008, chị tiếp tục ghé Vĩnh Long chơi, sẵn tiện rủ anh và người thân về quê mình một chuyến. Nào ngờ, sau lần đó, anh kêu gia đình mang trầu cau qua dạm hỏi. Đang làm việc ở Tp.HCM, khi nghe cha mình gọi điện lên báo tin, chị vô cùng bất ngờ, tưởng điều đó là trò đùa.

Nhưng chuyện ‘cha mẹ đặt đâu con ngồi đó’ trong chị vẫn còn tồn tại. Chị nói: “Vậy! Nếu cha mẹ đồng ý con cũng xin nghe theo”. Hai tháng sau, chị và anh làm lễ cưới, rộn ràng khắp làng quê.

Sau khi lập gia đình, chị về quê anh sinh sống. Hàng ngày, chị và chồng cùng nhau vào các vườn dừa, mua và chặt dừa mang về bỏ mối lại cho người bán ở chợ. Khi xong việc, chồng chị tiếp tục công việc chạy xe ôm. Cuộc sống của đôi vợ chồng mới luôn đầy ấp tiếng cười và những dự án mới dành cho cuộc mưu sinh được vạch sẵn.

          Nỗi lòng người mẹ có con mắc bệnh lạ, chồng vừa bị nạn
Chị Lam luôn túc trực, chăm con suốt ngày đêm.
Khoảng tháng 4/2009, chị sinh con trai đầu lòng là cháu Phạm Ngọc Tài. Cuộc sống gia đình nhỏ dần được ổn định. Vợ chồng chị quyết định kế hoạch hóa gia đình để lo làm ăn, sau mới tính tiếp. Nhưng vợ chồng chị bị vỡ kế hoạch và tiếp tục sinh bé gái.

Cũng từ lúc này, mọi dự định mưu sinh được vạch sẵn bị dừng lại. Có thêm con, đồng nghĩa vợ chồng chị phải làm việc nhiều hơn để xoay sở cuộc sống. Từ ngày có con, anh phải xin làm thêm việc bốc vác gạo dưới chân cầu Mỹ Thuận. Có như vậy, anh mới có thể nuôi sống được gia đình bé nhỏ của mình.

Vào khoảng tháng 7/2014, trong lúc vác gạo, anh bị vấp té, đầu đập vào thành sà lan khiến một con mắt bị thương tích. Thấy chồng bị thương, chị gửi hai con nhỏ về quê ngoại, nhờ mẹ mình chăm sóc. Lúc này, chị đưa chồng lên Tp.HCM chữa mắt. Sau hai tháng chữa trị, vết thương mắt của chồng dần bình phục nhưng bác sĩ yêu cầu phải mổ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến con mắt còn lại.

Khó khăn này nối tiếp khó khăn khác

Nghe vậy, chị Lam đành quay về quê mượn tiền của nhiều người để chồng được mổ mắt. Sau ca phẩu thuật thành công, cả hai vợ chồng lại trở về quê nhà, bắt đầu cuộc mưu sinh để vừa nuôi con vừa trả nợ.

Thấy tình cảnh của vợ chồng chị khó khăn, một người dì ruột giới thiệu công việc bốc vác thuê tại chợ đầu mối Thủ Đức – Tp.HCM cho hai người cùng làm. Sau một hồi đắn đo, suy nghĩ, hai vợ chồng quyết định giao con cho bà ngoại chăm sóc, tha phương tìm kế sinh nhai.

“Tôi và chồng bắt buộc phải đi xa, làm việc, kiếm tiền để trả nợ và nuôi con. Tôi hi vọng chuyến đi làm xa này sẽ cải thiện được cuộc sống của gia đình mình”, chị Lam cho biết.

Cuối tháng 11/2014, chị Lam vội vã làm tiệc thôi nôi sớm cho con gái của mình rồi cùng chồng, lặng lẽ rời quê lên Tp.HCM. Do đặc thù công việc ở chợ nông sản phải làm việc vào buổi tối, trong khi đôi mắt anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên công việc anh làm cũng gặp nhiều khó khăn.

Mãi lo làm việc, kiếm tiền, định bụng sẽ về thăm con trong thời gian tới, nào ngờ chị Lam hay tin con trai bị bệnh nên thu xếp công việc, về quê gấp. Lúc đầu, chị cứ ngỡ con trai mắc bệnh thông thường. Nhưng khi vào bệnh viện thăm con, chị mới tá hỏa khi thấy đôi mắt con trai bị sưng húp, trên cơ thể nổi đầy bóng nước.

          Nỗi lòng người mẹ có con mắc bệnh lạ, chồng vừa bị nạn
Cháu Tài mắc căn bệnh hiếm gặp, khó chữa trị.

Thoạt đầu, chị cũng chẳng nhận ra được con mình. Nhưng khi nhận ra được, chị chỉ biết ôm lấy con mà khóc nức nở. Ở lại bệnh viện chăm sóc con nhỏ được mấy ngày, chị thấy bệnh tình của cháu ngày càng nặng, với biểu hiện sốt cao và bóng nước nổi càng nhiều.

Lúc đầu, các bác sĩ tại đây cũng chỉ nghĩ cháu Tài mắc bệnh tay, chân, miệng. Nhưng sau khi thấy bệnh tình phát triển lạ thường nên đã nhanh chóng chuyển cháu đến bệnh viện Da liễu Tp.HCM để theo dõi và điều trị.

Ngày 15/5/2015, cháu Tài được nhập viện. Tại đây, các bác sĩ cho biết, bệnh nhi mắc phải căn bệnh da bóng nước. Đây là một căn bệnh hiếm gặp và rất khó chữa trị. Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ các bóng nước trên cơ thể cháu.

“Khi được cắt bỏ những bóng nước đó, tôi thấy lòng mình bớt nặng trĩu. Nhưng tôi cũng đang rất lo vì bác sĩ cho biết bệnh có thể chữa lành nhưng không thể xác định được thời gian kéo bệnh là bao lâu”, chị Lam buồn bã nói.

Mỗi ngày, nhìn thấy cơ thể con chi chít vết lở loét, chị không thể cầm được nước mắt. Tuy nhiên, ban ngày, cháu Tài được tiêm thuốc nên cơn đau không hành hạ nhưng khi đêm về, thuốc phai dần, cơn đau, rát mới bắt đầu hành hạ. Do vậy chị phải thức trắng đêm để trông chừng con.

Có những khi nghe con trai than khóc "Nhức lắm, mẹ ơi.con chịu không nổi" là chị lại thấy tim mình thắt chặt. Lúc này, chị nghĩ chỉ có những lời động viên, an ủi và những câu chuyện vui sẽ là liều thuốc tinh thần giúp con trai vượt qua được sự đau đớn đang dày vò.

Giờ đây, gia cảnh đã nghèo, chồng bị nạn chưa lành bệnh hẳn, con trai lại mắc bệnh lạ nên nỗi đau và sự khó khăn đến cùng lúc khiến chị cảm thấy mình bị dồn đến chân tường. Lắm lúc mệt mỏi nhưng vì con nhỏ, vì gia đình chị không thể bỏ cuộc giữa chừng. Chị mong sao, con trai được lành bệnh sớm, được tựu trường trong dịp khai giảng năm nay.

 

Trần Kha
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thực đơn giảm cân với trứng, giúp bạn gái giảm liền 10kg trong 2 tuần, gây sốc cho hội người yêu cũ